Lương Thu Trang tuổi 35 sau đổ vỡ: "Tôi sẽ không đi bước nữa"
(Dân trí) - Lương Thu Trang chia sẻ rằng, cô sẽ không đi bước nữa, trừ khi một ngày con trai hiểu, thông cảm và muốn cô có một người đồng hành. Khi ấy, nữ diễn viên mới nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình.

Tập khóc trở lại để thoát khỏi cái bóng của An Nhiên
Sau vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" từng gây nhiều ý kiến trái chiều, điều gì khiến Lương Thu Trang vẫn nhận lời vào một nhân vật có những nét tương đồng về mặt tâm lý, trong "Dịu dàng màu nắng"?
- Trong phim Dịu dàng màu nắng, tôi vào vai Lan Anh, nhân vật này không giống An Nhiên, nhưng vẫn thuộc kiểu phụ nữ cam chịu, nhiều áp lực và có phần tổn thương.
Dù không phải là vai phản diện hay quá kịch tính, nhân vật vẫn có một mối quan hệ ngoài luồng.
Sau Trạm cứu hộ trái tim, tôi không chỉ nhận về sự công kích từ dư luận mà còn trải qua nhiều đấu tranh nội tâm, tôi từng bị gắn mác "tiểu tam".
Vì vậy, lúc đọc kịch bản Dịu dàng màu nắng, tôi đã rất đắn đo: Có nên nhận vai này không? Có nên để khán giả nghĩ rằng, Lương Thu Trang chỉ hợp với kiểu nhân vật như thế? Trong khi tôi là người sống kín đáo, luôn giữ gìn hình ảnh.
Cuối cùng tôi vẫn nhận lời, bởi thấy nhân vật có chiều sâu, có điều để khám phá, và bản thân cũng không thể vắng bóng quá lâu trên màn ảnh.

Diễn viên Lương Thu Trang đảm nhận vai Lan Anh trong phim "Dịu dàng màu nắng" sắp lên sóng (Ảnh: VFC).
Vai diễn lần này có gây áp lực tâm lý cho chị như lần trước?
- Về tâm lý, vai diễn lần này nhẹ nhàng hơn đáng kể, khi nhân vật Lan Anh không còn những giằng xé dữ dội như An Nhiên.
Tuy nhiên, làm sao để diễn nội tâm mà không nhạt nhòa, truyền tải cảm xúc vừa vặn nhưng không rơi vào cường điệu? Tôi phải tiết chế rất nhiều và chính điều này là thử thách lớn.
Về thể chất, trong phim, tôi có một cảnh bị anh Duy Hưng (đóng vai chồng Lan Anh - PV) tát. Để cảnh quay được chân thực nhất, tôi yêu cầu anh ấy cứ tát thật.
Chúng tôi phải thực hiện 5 "đúp" quay với 3 góc máy, cứ thế nhân lên là tôi phải diễn cảnh "ăn tát" hơn 10 lần. Anh Hưng là người diễn rất "khô máu", kể cả lúc không có thoại, song tôi hiểu đó là sự nghiêm túc và tận tâm với nhân vật.
Sau cảnh quay đó, má tôi sưng lên, về nhà tôi điếng người, mặt đơ luôn. Đoàn phim cho tôi tạm nghỉ 2 ngày - gọi là lịch nghỉ nhưng thật ra… tôi choáng thật (cười).
Trong phim này, Lương Thu Trang có những cảnh khóc. Việc thể hiện cảm xúc có gặp khó khăn không, khi trước đó chị từng quen với một vai diễn sắc sảo như An Nhiên?
- Thú thật, những ngày đầu đi quay, tôi luôn lo lắng vì sợ không kiểm soát tốt ánh mắt - vô thức mang theo thần thái của An Nhiên vào nhân vật Lan Anh.
Vì vậy, mỗi ngày, tôi đều tập khóc làm sao mềm hơn, luyện lại cảm xúc, để không bị ảnh hưởng bởi vai diễn cũ.
Có những lúc, vì quá tập trung kiểm soát ánh mắt, tôi quên cả lời thoại. Mỗi phân đoạn đều phải tiết chế kỹ lưỡng, và sau khi quay xong, tôi thường ra hỏi đạo diễn: "Em thể hiện như vậy ổn chưa? Có cần rút kinh nghiệm gì không?".

Lương Thu Trang tại sự kiện họp báo phim.
Cố gắng trở thành bạn của con
Con trai chị - Minh Sơn - có xem phim chị đóng và nói gì về những vai diễn của mẹ?
- Con trai tôi năm nay 11 tuổi, không còn xem phim một cách vô tư như trước, mà đã có góc nhìn riêng, bắt đầu quan tâm đến nội dung và phản ứng của khán giả.
Trước đây, con chỉ thấy mẹ xuất hiện trên tivi là hào hứng. Bây giờ, con xem các trích đoạn ngắn trên mạng, âm thầm theo dõi bình luận và đưa ra nhận xét.
Con từng nói với tôi: "Mẹ ơi, từ giờ, trước khi quay phim nào mà có cảnh hôn, mẹ phải hỏi ý kiến con trước. Con không muốn môi của mẹ chạm vào môi ai khác. Nếu đã chạm rồi, mẹ đừng thơm con nữa".
Tôi mừng vì con đã đến độ tuổi có nhận thức, nhưng cũng lo vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn những gì mình thể hiện trên màn ảnh.
Hay có lúc con nói: "Mẹ ơi, con muốn mẹ ở nhà, không muốn mẹ đi làm diễn viên nữa"...
Minh Sơn chưa bao giờ tỏ ra hào hứng với công việc của mẹ. Con không chủ động khoe mẹ là diễn viên, cũng không thích mọi người xung quanh biết điều đó. Con là một cậu bé hướng nội, không muốn bị chú ý hay gắn với danh xưng "con trai của diễn viên" - vì sợ bị soi xét, đánh giá khác biệt so với các bạn đồng trang lứa.

Diễn viên Lương Thu Trang và con trai Minh Sơn.
Ở độ tuổi này, Minh Sơn có những thay đổi như thế nào?
- Minh Sơn càng lớn càng thể hiện cá tính rõ ràng. Con có chính kiến riêng và không thích mẹ can thiệp vào những chuyện cá nhân. Nhưng bên cạnh sự độc lập, con vẫn là một cậu bé giàu tình cảm, âm thầm quan sát và quan tâm đến những người thân yêu.
Tôi nhớ có lần đi làm về quá mệt, nằm bệt trong phòng, con lặng lẽ mang cơm và canh vào tận giường, chỉ nói khẽ: "Mẹ ăn đi cho khỏe nhé". Khiến tôi rất xúc động.
Hay dịp trước ngày 8/3, tôi đưa con đi làm cùng, trả công 500.000 đồng để con hiểu giá trị của lao động. Hôm sau, con âm thầm đưa số tiền đó cho trợ lý, nhờ mua 2 bó hoa tặng mẹ và bà. Con còn dặn: "Cô đừng nói gì với mẹ con nhé. Cô cứ mua đi". Món quà nhỏ, nhưng với tôi, đó là điều vô cùng lớn lao.
Chị làm cách nào để kết nối và đồng hành với con, nhất là khi bé bắt đầu bước vào giai đoạn tuổi dậy thì?
- Đó cũng là điều khiến tôi trăn trở mỗi ngày. Trước kia, con gần gũi với bà vì tôi thường xuyên đi làm, vắng nhà.
Giờ con đã lớn, tôi muốn làm bạn nhưng không dễ… Đôi khi, tôi gợi mở đủ cách, nhưng con thường im lặng. Tôi nhận ra, càng lớn con càng ít chia sẻ với mẹ - dù tình cảm vẫn vẹn nguyên.
Trước đây, tôi chiều con nhưng ở giai đoạn này, tôi buộc phải nghiêm khắc hơn để con vào nề nếp. Có lẽ chính điều đó phần nào tạo ra khoảng cách giữa hai mẹ con.
Lần gần nhất, hai mẹ con căng thẳng là đúng vào dịp sinh nhật tôi - khi nói về việc chọn lớp ở trường cấp 2 cho con.
Khi đó, Minh Sơn có thành tích học tập tốt, tôi mong con vào một môi trường phù hợp để phát triển nhưng con không thích, chỉ chọn học một lớp bình thường cùng các bạn cũ, không muốn ai chú ý đến.
Nhiều khi, tôi thấy mình bất lực, khó kết nối với con và trách bản thân không có góc nhìn khách quan, không tìm cách chia sẻ mềm mại hơn, nên con mới phản ứng gay gắt như vậy.
Bây giờ, tôi cố gắng trở thành bạn của con - không kiểm soát, không ra lệnh - mà lắng nghe và đồng hành. Tôi cũng dành thời gian lên mạng, đọc sách, tìm hiểu về thay đổi tâm lý ở tuổi dậy thì để hiểu con và chuẩn bị cho giai đoạn vào cấp 2 của con - vốn sẽ còn nhiều phức tạp hơn nữa.
Sau dự án Dịu dàng màu nắng, tôi dự định sẽ tạm dừng đóng phim một thời gian để dành thời gian cho con. Đồng thời, tôi cũng theo học cao học để phát triển bản thân.
Có khi nào chị cảm thấy day dứt vì không thể dành nhiều thời gian cho con như mình mong muốn?
- Đôi khi, tôi thấy tủi thân vì con thân thiết với bà hơn với mẹ. Nhiều lần, tôi cũng tự trách bản thân vì không thể dành đủ thời gian cho con.
Có những ngày tôi đi làm từ sớm, lúc con chưa dậy. Tối về, con đã ngủ say. Tuy nhiên, đó là đặc thù nghề nghiệp, mình phải chấp nhận.
Con đã lớn, không còn cần tôi lo chuyện ăn uống, giấc ngủ như trước. Điều khiến tôi băn khoăn nhất bây giờ là tâm lý của con: Con đang nghĩ gì, có đang lo lắng, áp lực không? Những ngày con thi, tôi chỉ tự hỏi làm thế nào để động viên tinh thần bạn ấy?
Yêu nhưng không muốn công khai
Với hạnh phúc riêng của mình thì sao? Đổ vỡ lâu như vậy rồi, hiện tại, Lương Thu Trang có nghĩ đến chuyện đi bước nữa?
- Thú thật, tôi từng nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa, nhưng càng suy nghĩ kỹ lại càng thấy sợ và không thoải mái. Một mái ấm mới, liệu có thực sự là điều con trai tôi mong muốn, hay đó chỉ là hạnh phúc của riêng tôi?
Con từng nói với tôi rằng, tôi có thể sinh thêm em bé nhưng không được lấy chồng. Tôi hiểu con sợ nếu tôi tái hôn, con sẽ có cảm giác "mất mẹ", sẽ phải ở cùng với một người khác. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn thường nhạy cảm hơn và tôi tôn trọng điều đó.
Đến giờ, tôi vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng: Không để đời tư ảnh hưởng đến tâm lý con. Nếu có yêu ai, tôi cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi để người đó bước vào cuộc sống của hai mẹ con. Với tôi, con luôn là ưu tiên hàng đầu.
Tôi sẽ không đi bước nữa, trừ khi một ngày bạn ấy thấy thoải mái, thật sự trưởng thành, hiểu, thông cảm và muốn mẹ có một người đồng hành. Khi ấy, tôi mới nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình.

Ở tuổi 35, Lương Thu Trang nói cô hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Chị đang yêu?
- Tôi yêu nhưng không công khai.
Chị có bao giờ thấy như thế cũng là thiệt thòi khi nhìn bạn bè công khai chuyện tình cảm và được mọi người đón nhận, chúc mừng?
- Tôi nghĩ mỗi người có một lựa chọn, và tôi không xem việc không công khai người yêu là thiệt thòi. Ngược lại, tôi thấy đó là một sự bảo vệ cho chính mình, và cho cả người bên cạnh.
Tôi luôn chọn cách giữ kín chuyện tình cảm trước công chúng, bởi trong tôi luôn tồn tại sự hồ nghi về tương lai. Tôi từng tự hỏi: Hôm nay mình hạnh phúc còn ngày mai sẽ ra sao? Liệu có còn nguyên vẹn như thế? Dẫu vậy, tôi có thể khẳng định rằng, mọi mối quan hệ tôi từng bước vào đều nghiêm túc và đàng hoàng.
Ở tuổi 35, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và cũng không mong muốn lặp lại những câu chuyện đã qua. Với tôi, hạnh phúc không cần phải được chứng minh bằng ảnh đôi hay những dòng trạng thái yêu đương trên mạng xã hội. Hạnh phúc, đôi khi, chỉ cần là điều ta giữ lại cho riêng mình.
Vậy chị nghĩ gì về việc có thêm em bé dù không định kết hôn lần nữa?
- Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, để con phải lớn lên trong thiếu thốn tình cảm. Và tôi không thể để điều đó lặp lại với một đứa trẻ khác. Không thể để cả hai đều thiệt thòi như vậy được.
Cảm ơn Lương Thu Trang vì những chia sẻ!
Ảnh: Facebook nhân vật