PhotoStory

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ

Thực hiện: Lại Diễm Quỳnh

(Dân trí) - Từ rạng sáng 12/9, nước lũ bắt đầu rút dần. Tuy nhiên, tại các khu dân cư ven sông Hồng (Hà Nội), nhiều nơi vẫn ngập sâu, nhiều người phải dùng thuyền hoặc liều mình bơi vào nhà.

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 1

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại một số điểm trên con phố Chương Dương Độ vào trưa 12/9, nước đã rút chỉ còn ngang chân người đi bộ. Nhiều người nhanh chóng bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa, để có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày nhanh nhất có thể.

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 2

Chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) sống trong một khu tập thể có 5 ngôi nhà, chủ yếu là họ hàng. Chị kể vì nhà ở trong ngõ sâu, lại mất điện, nên gặp khó khăn trong việc vệ sinh nhà cửa.

"Từ đêm qua, nước đã có dấu hiệu rút, sáng sớm nay thì đã rút đáng kể. Nhà tôi chỉ còn ngập khoảng 50cm đến 70cm. Sáng nay, sau khi đưa hai con đi học, tôi phải tranh thủ tát nước bớt, cũng phải gần 3-4 tiếng rồi", chị nói thêm.

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 3

Nhiều người còn chia sẻ, từ hôm qua, họ chỉ loanh quanh trong nhà để theo dõi lượng nước dâng cao đến đâu, kê cao đồ. Đến sáng nay, họ bắt đầu "tăng năng suất", quét nước đi, lấy khăn lau bớt đất cát trong nhà.

Chị Hương (50 tuổi), sống trong ngôi nhà 40m2, cho biết: "Đã mấy ngày liền, tôi không thể ra ngoài được, chỉ cầm cự bằng bánh mì vì nếu muốn ra ngoài phải lội rất sâu. Bây giờ, nước mới bắt đầu rút một chút, tôi và chồng bảo nhau khẩn trương dọn dẹp vì sợ phù sa đọng lại, rất khó làm sạch".

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 4

Mực nước lên cao, mất điện, mất nước và một số loài vật gây hại như rắn, rết... khiến cho người dân tại khu phố Chương Dương Độ hôm nay mới dám di chuyển ra ngoài.

Cô Phạm Thị Quy (67 tuổi) - chủ cửa hàng miến ngan - cho biết, nước sông tuy dâng nhanh nhưng hạ cũng nhanh. 

"Nghe tin nước rút, tôi mới xuống tầng 1 để dọn dẹp. Tôi sợ nước và rắn rết bò lên gây nguy hiểm cho bản thân. Nhà tôi hôm trước phải ngập đến 50cm, nhưng giờ thì đã đỡ hơn nhiều rồi, giờ chỉ cần ngoáy bùn cho tan ra, không bị cặn trong nhà thôi", chị bày tỏ.

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 5

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nước lũ đã bắt đầu rút dần, nhưng phía ven sông vẫn còn tình trạng ngập. Nhiều người vẫn cần di chuyển bằng thuyền để ra ngoài mua lương thực. 

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 6

Nhà lại nằm trong con ngõ sâu gần ven bờ sông, nước lũ lên cao kèm theo mất điện, khiến anh Doãn Văn Hân (47 tuổi) không thể dọn dẹp, đành lội nước đi "xin điện" về cho gia đình.

"Nhà tôi vẫn ngập ngang bụng, với tình hình như vậy, chắc phải mất cả tuần, điện mới có trở lại. Tôi bắt buộc phải lội ra ngoài để "xin điện" cho gia đình. Một chiếc pin này có thể chạy trong vòng 6 tiếng", anh chia sẻ.

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 7

Cách phố Chương Dương Độ tầm 500m, ngõ 823 Hồng Hà vẫn bị cô lập trong biển nước với mực nước cao 1,8m. Nhiều hộ gia đình chỉ có thể sinh hoạt ở tầng hai. 

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 8

Anh Hải (50 tuổi) buồn rầu chia sẻ: "Tuy có thông báo từ trước nhưng nước dâng cao khiến gia đình không kịp trở tay, nhiều thiết bị điện tử đã bị hỏng hóc do bị chìm trong nước".

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 9
Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 10
Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 11
Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân bơi vào nhà tìm đồ - 12

Khu vực bị cách ly, người dân chỉ có thể dùng thuyền hay những chiếc phà tự chế để chèo vào. Một số người còn liều mình bơi vào ốc đảo để kiểm tra tình hình ngôi nhà của mình. 

Diễm Quỳnh - Thảo Quyên