DMagazine

Chuyện tình đô vật Lạng Sơn 5 lần vô địch SEA Games với người vợ kém 77kg

(Dân trí) - Từ những lần "lén lút" hẹn hò nơi đầu ngõ hay tranh thủ đón đưa bạn gái từ nhà đến trường, "gã khổng lồ" Hà Văn Hiếu thành công kết duyên cùng "hậu bối" kém 3 tuổi, còn cân nặng chênh tận 77kg.

Chuyện tình đô vật Lạng Sơn 5 lần vô địch SEA Games với người vợ kém 77kg

 Từ những lần "lén lút" hẹn hò nơi đầu ngõ hay tranh thủ đón đưa bạn gái từ nhà đến trường, "gã khổng lồ" Hà Văn Hiếu thành công kết duyên cùng "hậu bối" kém 3 tuổi, còn cân nặng chênh tận 77kg.

Một trong hai bức hình hiếm hoi mà "gã khổng lồ" Hà Văn Hiếu đặt làm ảnh bìa trên Facebook suốt vài năm nay là chân dung người vợ xinh đẹp đã sát cánh cùng anh qua 5 kỳ SEA Games - chị Vũ Nghiên. 

Năm 2009, giây phút anh Hiếu giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp tại kỳ SEA Games 25, chị Nghiên ngồi trước màn hình tivi theo dõi không rời mắt, hồi hộp chờ chồng trở về để tổ chức đám cưới sau đó đúng hai ngày.

13 năm sau, chị cùng hai con và người thân trong gia đình có mặt trên khán đài nhà thi đấu Gia Lâm, chứng kiến khoảnh khắc chồng lên ngôi vô địch môn vật tại SEA Games 31. Đây cũng là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á cuối cùng anh Hiếu tham dự trước khi giã từ sự nghiệp đã gắn bó suốt 2 thập kỷ qua.

Chuyện tình đô vật Lạng Sơn 5 lần vô địch SEA Games với người vợ kém 77kg - 1

Đô vật Hà Văn Hiếu ăn mừng chiến thắng khi giành HCV môn đấu vật hạng cân 130kg tại SEA Games 31 vừa qua (Ảnh: Quân Đỗ).

Chuyện tình chàng đô vật cao 1m9 với nữ "hậu bối" kém…. 77kg

Dù SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam đã kết thúc hơn một tuần nhưng trong lòng chị Nghiên vẫn vẹn nguyên cảm xúc hạnh phúc khi chứng kiến chồng giành HCV ở bộ môn đấu vật hạng cân 130kg. Nói về thành tích ấn tượng này, bất giác những kỷ niệm một thời lại ùa về trong tâm tư người phụ nữ 35 tuổi.

Gia đình chị Nghiên sống ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Lớn lên, thấy bản thân có sở thích vận động, rèn luyện nên cô gái trẻ quyết định thi tuyển vào trường Đại học Thể dục thể thao ở gần nhà. Đây cũng là nơi mà chàng đô vật Hà Văn Hiếu đang theo học.

Chuyện tình đô vật Lạng Sơn 5 lần vô địch SEA Games với người vợ kém 77kg - 2

Anh Hiếu bên người vợ xinh đẹp... kém mình tới 77kg.

Năm 2008, trên đường đến trường, chàng vận động viên trẻ thấy nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn đang đi bộ nên ngỏ lời mời cô lên xe.

"Lúc đấy tôi cũng đang vội, sợ muộn học nên đồng ý lời mời, để anh chở đi. Vì học cùng trường nên chúng tôi cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ. Lâu dần, cả hai nói chuyện thấy hợp nên yêu nhau từ lúc nào không hay", chị Nghiên nhớ lại kỷ niệm thuở sinh viên.

Lần gặp đầu tiên, nữ sinh ngành giáo dục thể chất không có ấn tượng về ngoại hình của "tiền bối" hơn mình 3 tuổi, ngoại trừ chiều cao "vượt mức bình thường". Thời điểm đó, chi Nghiên cao 1m58, nặng 48kg"đứng sát mới đến nách" chàng đô vật quê Lạng Sơn "to hơn mình gấp rưỡi". Bởi thế, anh Hiếu cũng được mọi người đặt cho biệt danh "gã khổng lồ" với chiều cao 1m90, cân nặng 110kg.

Vì cảm mến nhau mà những cuộc gọi giữa cặp đôi xuất hiện nhiều hơn, các tin nhắn trò chuyện cũng kéo dài gần như không có hồi kết. Tình yêu cứ thế nảy nở rồi họ chính thức hẹn hò sau 3 tháng quen nhau.

Biết tin con gái yêu vận động viên đô vật, bố mẹ chị Nghiên tỏ ý không hài lòng và ngăn cấm. Họ lo rằng sự nghiệp tuyển thủ phức tạp, lại hay di chuyển khắp nơi và thi đấu nhiều sẽ khiến con vất vả. 

"Nhà tôi gần trường nên đi học không phải ở trọ. Sau vài lần đi chơi cùng nhau, bố mẹ biết chuyện nên tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Dù anh có xin phép phụ huynh để được công khai tìm hiểu tôi nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, thậm chí còn cấm yêu. Nhưng vì tình cảm lớn, tôi cũng bỏ ngoài tai lời phụ huynh để ở bên anh", chị Nghiên kể.

Không nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ, cả hai phải "lén lút" hẹn hò. Mỗi lần tới nhà đón chị Nghiên đi chơi, anh Hiếu phải đứng chờ ở đầu ngõ, cách nhà vài chục mét.

Qua những lần tiếp xúc về sau, bố mẹ chị Nghiên dần cảm nhận được thành ý và tính cách hiền lành, thật thà của anh Hiếu. Biết không thể ngăn cản được tình cảm của con, họ đành "tặc lưỡi" cho qua, "sướng khổ gì thì con tự chịu".

Năm 2009, sau một năm hẹn hò, anh Hiếu và chị Nghiên lên kế hoạch kết hôn vào cuối tháng 12. Đây cũng là khoảng thời khó khăn với cô gái Bắc Ninh khi bạn trai phải sang Lào bận rộn chuẩn bị cho kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. 

Chuyện tình đô vật Lạng Sơn 5 lần vô địch SEA Games với người vợ kém 77kg - 3

Tiến tới hôn nhân với anh Hiếu, chị Nghiên xác định sẽ phải tự lập, còn cuộc sống vất vả hơn. Dẫu vậy, cô gái Từ Sơn vẫn quyết định gắn bó, đồng hành bên người chồng đô vật.

Ngày bộ môn đấu vật diễn ra, tại quê nhà, giữa tiết trời mùa đông se lạnh, chị Nghiên ngồi trong phòng, hồi hộp theo dõi trận đấu của anh Hiếu đang chiếu trực tiếp qua tivi. Nhiều phút trôi qua, chàng đô vật người Lạng Sơn quyết tung ra "miếng đòn" cuối cùng để đánh bại đối thủ.

Trận đấu kết thúc đô vật Hà Văn Hiếu xuất sắc giành được HCV. Lúc ấy, chị Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không lâu, anh Hiếu cũng vội gọi điện về thông báo kết quả cho người yêu. 

"Lúc nhìn bảng tổng sắp huy chương, thấy chồng giành HCV, tôi vui lắm. Cảm giác hạnh phúc như trọn vẹn hơn. Ngày 18/12, anh Hiếu thi đấu xong thì 19/12 về nước để kịp tổ chức lễ ăn hỏi và đám cưới vào ngày hôm sau", nữ giáo viên thể dục nói.

Trở về nước với tấm HCV quý giá có được trong lần đầu tham dự giải đấu khu vực, anh Hiếu không giấu nổi xúc động. Mọi cảm xúc đều được anh tạm gói gọn lại trong lòng để chuẩn bị chu toàn cho đám cưới mà bản thân rất mong đợi.

Vì khoảng cách xa xôi, nhà trai tổ chức cưới ở Lạng Sơn còn nhà gái tiến hành tại quê nhà huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Để kịp giờ đẹp rước dâu, gia đình anh Hiếu phải di chuyển tới nhà gái từ tờ mờ sáng. Khi đưa cô dâu về nhà chồng, quan viên hai họ nhà chị Nghiên cũng được phen "hết hồn" vì quãng đường "trèo đèo lội suối" vài trăm cây số.

"Gã khổng lồ" bên ngoài mạnh mẽ, bên trong tâm lý, chu đáo bất ngờ   

 Cưới xong, cặp vợ chồng trẻ sinh sống tại Từ Sơn, anh Hiếu tiếp tục niềm đam mê với sự nghiệp vận động viên. Còn chị Nghiên làm giáo viên thể dục. Toàn bộ lương, thưởng đều được anh chị tích cóp, tiết kiệm cho những dự định lớn.

Chuyện tình đô vật Lạng Sơn 5 lần vô địch SEA Games với người vợ kém 77kg - 4

Nếu có thời gian rảnh, hai vợ chồng thường tập luyện cùng nhau.

Năm 2012, cả hai bàn nhau mua một mảnh đất và hai năm sau triển khai xây nhà tại Đại Đình, phường Tân Hồng, huyện Từ Sơn. Căn nhà khang trang có tổng diện tích 100m2, gồm 3 tầng. Về "gia tài" huy chương, anh Hiếu không cất giữ tại nhà riêng của hai vợ chồng mà gửi về nhà bố mẹ đẻ ở Lạng Sơn, thiết kế một góc riêng để trưng bày tại nơi anh sinh ra và lớn lên.

Lấy chồng là vận động viên, chị Nghiên xác định cuộc sống sẽ vất vả khi một mình cáng đáng việc nhà và chăm con để anh yên tâm tập luyện, thi đấu. Thường ngày, hai vợ chồng đều sống xa nhau, chỉ chờ đến cuối tuần để gặp gỡ. Dù dặn lòng cố gắng vậy nhưng cũng không ít lần, chị Nghiên thấy chạnh lòng, tủi thân, nhất là thời kỳ mang thai, sinh nở. 

Chị vẫn nhớ như in thời điểm mang thai con trai đầu lòng, anh Hiếu đi tập huấn 3 tháng ở Trung Quốc. Từ lúc gần sinh đến ngày lên bàn mổ, chị cũng không có chồng ở bên hỗ trợ hay lo toan.

"Đêm hôm đó, tôi đau bụng quá, phải vào viện nên gọi điện thông báo cho chồng rằng mình sắp sinh em bé. Nghe vậy, anh vội từ Trung Quốc trở về. Đến bệnh viện, thấy mẹ tròn con vuông, anh ấy xúc động, vừa bế con vừa khóc.

Nhìn khoảnh khắc ấy, tôi như vỡ òa hạnh phúc, mọi cảm giác đau đớn như tan biến. Vì công việc nên anh chỉ có thể ở nhà với vợ con trong 3 ngày rồi phải trở lại Trung Quốc. Còn tôi lúc đó, tự động viên cố gắng chăm con, đếm ngày chờ chồng về", chị nhớ lại giai đoạn sinh con vất vả.

Chuyện tình đô vật Lạng Sơn 5 lần vô địch SEA Games với người vợ kém 77kg - 5

Biết vợ thiệt thòi, mỗi lần đi xa, anh Hiếu lại gửi gắm tình cảm cùng lời động viên chân thành qua những bưu thiếp viết tay. Dịp lễ hay ngày đặc biệt, anh không quên tặng quà cho vợ.

Dẫu vợ chồng ít có thời gian bên nhau, cuộc sống gia đình, con cái đều một tay chăm sóc nhưng chị Nghiên cảm thấy được bù đắp khi anh Hiếu luôn quan tâm, chu đáo từ những việc nhỏ nhất. Thậm chí, vì thời gian bên nhau không nhiều nên cả hai cũng "không rảnh" mà cãi nhau, lúc nào cũng tình cảm, ríu rít như mới cưới.

Chuyện tình đô vật Lạng Sơn 5 lần vô địch SEA Games với người vợ kém 77kg - 6

Mỗi lần về nhà, anh lại xắn tay vào làm mọi việc, đưa vợ đi chợ, đi làm, nấu cơm, chơi với con, sửa sang nhà cửa. Sau này có điều kiện hơn, anh đưa vợ đi du lịch nhiều nơi.

Nữ giáo viên thừa nhận, chồng mình tuy cao to, vẻ ngoài khiến nhiều người thấy sợ nhưng thực tế, anh sống rất tình cảm, hiền lành và hòa đồng. Anh cũng là người tâm lý, lãng mạn khi tặng hoa, quà hay viết bưu thiếp tặng vợ vào những dịp lễ, ngày đặc biệt.

"Dù bận thế nào thì anh Hiếu cũng chưa bao giờ quên tặng quà vợ. Nếu ở xa, anh sẽ nhờ người gửi tới tận tay cho tôi. Anh cảm thông và thấu hiểu những vất vả của tôi khi ở nhà quán xuyến mọi thứ nên muốn bù đắp lại về mặt tinh thần để vợ thoải mái, vui vẻ hơn.

Mỗi lần về nhà, anh cũng vào bếp nấu nướng, dọn dẹp hay trông con cho vợ có thời gian nghỉ ngơi. Đi đâu cũng đưa vợ con theo, còn không ngại nắm tay vợ giữa chốn đông người", nữ giáo viên hạnh phúc kể về người chồng tâm lý.

Chị hài hước tiết lộ, vì ngoại hình chênh lệch nên cặp đôi cũng gặp một vài tình huống hài hước. Khi anh Hiếu chở chị trên xe máy, nữ giáo viên như vô hình "vì có ai nhìn thấy mình đâu". Mỗi lần cả hai xuất hiện chỗ đông người sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhưng anh chị không thấy ngại hay lạ lùng. Ngược lại, chị còn rất tự hào vì chồng có thể hình cao lớn, lại là vận động viên Quốc gia.

Hậu phương vững chắc

 Đằng sau những thành công của đô vật người Lạng Sơn đạt được khi nhiều năm liền đạt thành tích vô địch quốc gia và tại các giải đấu mang tầm khu vực là nhờ sự ủng hộ từ hậu phương vững chắc. 14 năm yêu và cưới cũng là chuỗi ngày dài chị Nghiên phải cố gắng một mình khi không có chồng bên cạnh.

Chuyện tình đô vật Lạng Sơn 5 lần vô địch SEA Games với người vợ kém 77kg - 7

Đô vật Hà Văn Hiếu cầm cờ ăn mừng khi bảo toàn thành tích vô địch tại SEA Games 31 (Ảnh: Quân Đỗ).

Nếu như môn đấu vật tại SEA Games chỉ diễn ra một ngày nhưng việc chuẩn bị cho đại hội này mới vất vả. Từ tháng 1/2020, anh Hiếu đã xa nhà để tập trung cho SEA Games. Khoảng thời gian này, dịch Covid-19 bùng phát mạnh, đô vật 126kg bị cấm trại, không thể về thăm nhà để đảm bảo an toàn. Ba mẹ con chị Nghiên phải động viên anh Hiếu cố gắng.

"Do tuổi cao so với thể thao nên mỗi lần tập xong, anh phải đi ngâm đá hoặc xuống phòng y tế của trung tâm để hồi phục. Chưa kể việc vận động nhiều, thời gian nghỉ ngơi ngắn nên anh cũng không kịp thời gian hồi phục. Có đợt mệt quá không ăn uống được, anh Hiếu bị giảm mất mấy cân. Nhất là đầu năm 2022, anh dính Covid-19 nên sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều lắm", chị xúc động nói.

Chuyện tình đô vật Lạng Sơn 5 lần vô địch SEA Games với người vợ kém 77kg - 8

Những lần chồng đi tập huấn hoặc thi đấu xa nhà, chị Nghiên lo nhất là sức khỏe của anh. Đại hội thể thao ĐNA năm nay, chị lo lắng hơn bởi dịch Covid -19 diễn biến phức tạp. Phần vì chị lo cho sức khỏe của chồng, phần vì lo cho công sức tập luyện suốt bao năm của anh có nguy cơ đổ sông đổ bể.

Dẫu vậy, chị không nói ra hết nỗi lòng mình mà chỉ nhẹ nhàng an ủi chồng làm sao giữ sức khỏe và đảm bảo đạt được thành tích tốt nhất. May mắn cuối cùng là anh cũng đã giành được chiến thắng quan trọng, bảo vệ ngôi vô địch ở hạng cân của mình.

Chuyện tình đô vật Lạng Sơn 5 lần vô địch SEA Games với người vợ kém 77kg - 9

Gia đình hạnh phúc của "gã khổng lồ" Hà Văn Hiếu.

"Anh Hiếu từng có ý định giải nghệ từ vài năm trước nhưng biết SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam nên anh muốn tham gia. Tôi có dặn anh phải lượng sức, cân nhắc xem có thi đấu được không để bảo toàn thành tích. Nhưng anh rất quyết tâm, bảo rằng sẽ phấn đấu chiến thắng trên sân nhà và muốn cả gia đình, họ hàng có thể đến nhà thi đấu để cổ vũ, chứng kiến, hòa chung cảm xúc hạnh phúc trong giây phút quý giá", chị bộc bạch.

Trong trận đấu hôm đó, trên khán đài, các thành viên trong gia đình, bạn bè và họ hàng đến cổ vũ anh Hiếu rất đông. Mẹ anh cùng các chị em gái và người thân từ Lạng Sơn xuống. Còn ở Bắc Ninh, gia đình vợ cũng đông đủ thành viên nhà thi đấu Gia Lâm tiếp lửa cho anh.

Cùng với tấm HCV vừa đạt được tại SEA Games 31, anh Hiếu đã bảo toàn thành tích "bất bại" của mình từ trước đến nay. Anh hiện giữ kỷ lục 15 năm vô địch quốc gia cùng thành tích 4 lần vô địch SEA Games môn vật. Vận động viên sinh năm 1985 này là người con thứ hai trong gia đình có 4 anh em ở xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trong đó có 3 người đều tham gia vào các bộ môn thể thao.

Không chỉ sở hữu "gia tài" thành tích "khủng", anh Hiếu còn được nhiều khán giả biết đến qua các vai diễn ấn tượng trong một số bộ phim như "Cha cõng con", "Lời nguyền huyết ngải",... Mới đây nhất, anh tham gia góp mặt trong phim "578 phát đạn của kẻ điên" cùng hoa hậu H'Hen Niê.

Nội dung: Thảo Trinh

Ảnh: Nghiên Vũ