DNews

Bà chủ U50 mặc áo dài lái mô tô, biến cửa hàng thành "sân khấu triệu view"

Cẩm Tiên

(Dân trí) - Khi dịch Covid-19 khiến công việc kinh doanh khó khăn, chị Thu Hiền (TPHCM) nghĩ ra ý tưởng táo bạo, biến mặt tiền tiệm áo dài thành sân khấu.

Bà chủ U50 mặc áo dài lái mô tô, biến cửa hàng thành "sân khấu triệu view"

17h30 mỗi ngày, giữa âm thanh ồn ã của xe cộ, những người đi trên tuyến đường Lý Chính Thắng (quận 3, TPHCM) bị thu hút bởi các ca khúc quen thuộc phát ra từ một cửa hiệu áo dài. 

Ngay trước cửa hàng, một người phụ nữ trong tà áo dài lộng lẫy, đứng trên sân khấu nhỏ, say sưa biểu diễn những ca khúc bất hủ. Đó chính là chị Phạm Thị Thu Hiền (SN 1980, biệt danh Hiền "mô tô").

Nhà thiết kế áo dài mê ca hát, mở sân khấu trước cửa tiệm (Video: Cẩm Tiên).

Cửa tiệm hóa "sân khấu", bà chủ thành ca sĩ

Khoác lên mình bộ áo dài rực rỡ, chị Hiền say sưa biểu diễn trên "sân khấu mini" đặt ngay trước cửa tiệm của mình. Ban đầu là vài bản nhạc sôi động để "làm nóng" không khí, sau đó là những màn lipsync (hát nhép) bằng chính những ca khúc chị thu âm trước. Những đêm nhiều năng lượng, chị có thể biểu diễn hơn 30 bài.

Khách bộ hành, người đi xe máy, thậm chí tài xế ô tô cũng tranh thủ vài giây đèn đỏ để theo dõi hay lấy điện thoại ra ghi lại màn trình diễn của bà chủ tiệm. "Ban đầu tôi chỉ muốn làm gì đó khác biệt để gây chú ý với người đi đường, không ngờ hiệu ứng lại lớn đến vậy", chị Hiền kể.

Các video biểu diễn tại cửa hàng của chị đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội cùng nhiều lượt tương tác. Đặc biệt, có hai video do người đi đường tình cờ quay lại đã gây chú ý trên TikTok, khiến nhiều người càng thêm tò mò về bà chủ tiệm áo dài có phong cách độc lạ này.

Bà chủ U50 mặc áo dài lái mô tô, biến cửa hàng thành sân khấu triệu view - 1

Mỗi tối, mặt tiền cửa tiệm áo dài của chị Hiền lại biến thành "sân khấu" của riêng chị (Ảnh: Cẩm Tiên).

Trước khi trở thành chủ tiệm áo dài, chị Hiền từng là MC và diễn viên sân khấu kịch tại TPHCM. Nghề diễn không mang lại thu nhập cao, nhưng niềm đam mê với nghệ thuật chưa bao giờ nguội lạnh trong chị.

Sau khi chuyển sang kinh doanh, chị mở cửa hàng thời trang rồi dần dần bén duyên với áo dài. Khi dịch Covid-19 ập đến, doanh thu cửa tiệm sụt giảm mạnh, chị Hiền nảy ra ý tưởng về việc dựng sân khấu ngay trước cửa hàng.

Ban đầu, chị do dự, nhưng nhờ gia đình và bạn bè động viên, chị có thêm động lực. "Tôi vốn yêu áo dài và đam mê nghệ thuật, tại sao không kết hợp cả hai để tạo nên điều gì đó thật đặc biệt?", chị bộc bạch.

"Sân khấu mini" trước cửa hàng trở thành nơi giúp chị "sống lại" với ánh đèn sân khấu, đồng thời cũng giúp thương hiệu áo dài của chị nổi bật giữa nhiều cửa hàng khác trên đường Lý Chính Thắng.

Những ai đã quen thuộc với sân khấu của chị Hiền đều biết rằng các tiết mục chủ yếu là hát nhép. Bởi điều chị mong muốn chỉ đơn giản là mang đến niềm vui nho nhỏ cho khách qua đường giữa áp lực kẹt xe giờ tan tầm.

Những màn biểu diễn độc đáo đã giúp thương hiệu áo dài của chị Hiền được nhiều người biết đến hơn. "Tôi vui lắm khi thấy mọi người không chỉ yêu thích áo dài mà còn dành tình cảm cho "sân khấu" của tôi. Nhiều người có thói quen đi ngang cửa tiệm là lại nhìn vào để xem tôi có diễn không", chị kể.

Mặc áo dài lái mô tô

Không chỉ đam mê áo dài và nghệ thuật, chị Hiền còn có niềm yêu thích đặc biệt với mô tô. Lần đầu thấy người phụ nữ mặc áo dài chạy chiếc mô tô hầm hố, nhiều người không khỏi bất ngờ. Chính gia đình chị cũng cảm thấy lạ lẫm. Nhưng dần dà, chính sự cá tính này đã khiến chị thu hút sự chú ý đặc biệt.

Chồng chị Hiền là một kỹ sư có tính cách điềm đạm và không say mê mô tô, nhưng vẫn âm thầm hỗ trợ, để vợ theo đuổi đam mê. "Tôi không thích giới hạn. Người ta nghĩ rằng mặc áo dài thì phải dịu dàng, đi mô tô thì phải mạnh mẽ, nhưng tôi muốn phá vỡ ranh giới đó. Áo dài không có giới hạn nào cả", chị nói.

Bà chủ U50 mặc áo dài lái mô tô, biến cửa hàng thành sân khấu triệu view - 2

Hình ảnh chị Hiền mặc áo dài đi mô tô gây ấn tượng với nhiều người trên phố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi cha mất, chị Hiền quyết định xuống tóc. Dẫu vậy, chị vẫn tự tin diện áo dài, lái mô tô, chụp ảnh. "Tôi vẫn mặc áo dài, vẫn chụp ảnh với mô tô. Tôi thấy ngay cả khi không có tóc, mình vẫn có thể đẹp dịu dàng trong tà áo dài. Quan trọng là mình tự tin, mình cảm thấy đẹp theo cách riêng của mình", chị nói.

Với chị Thu Hiền, mô tô là đam mê, nhưng áo dài lại là sứ mệnh. "Tôi muốn áo dài truyền thống với thiết kế nhấn eo được biết đến nhiều hơn, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thế giới", chị nói.

Chị Hiền mong rằng, một ngày nào đó, khi nhắc đến Việt Nam, người ta không chỉ nhớ đến danh lam thắng cảnh mà còn nhớ đến chiếc áo dài nhấn eo - một nét đẹp độc đáo, đặc trưng.

"Khi một người phụ nữ đủ tự tin, áo dài sẽ khiến cô ấy đẹp và thần thái theo cách mà không trang phục nào làm được", chị khẳng định.

Từng bị mẹ ngăn cản theo nghề

Những video chia sẻ về cuộc sống riêng, xen kẽ với những mẹo chọn áo dài phù hợp, đã giúp tình hình kinh doanh cửa hàng áo dài của chị Hiền khởi sắc hơn.

Chị Vương Thị Ngọc Trâm (quận 7) tranh thủ giờ nghỉ trưa, lặn lội sang quận 3 để tìm mua một chiếc áo dài diện trong dịp 8/3 cùng đồng nghiệp.

"Tôi biết đến chị Hiền qua các video trên mạng xã hội. Cuối năm ngoái, tôi đã ghé một lần nhưng mẫu yêu thích lại không có kích cỡ phù hợp, đặt may thì không kịp. Vậy nên lần này, tôi quay lại tìm mua cho được. Tôi thật sự mê chị chủ tiệm, bởi chị tỏa ra năng lượng tích cực, khiến tôi cũng muốn mặc áo dài", chị Trâm chia sẻ.

Bà chủ U50 mặc áo dài lái mô tô, biến cửa hàng thành sân khấu triệu view - 3

Chị Ngọc Trâm (giữa) vui mừng khi được chủ tiệm tư vấn trực tiếp (Ảnh: Cẩm Tiên).

Chị Trâm cho biết chị cảm thấy may mắn khi gặp được chị Hiền và nhận được sự tư vấn tận tình từ bà chủ tiệm về kiểu dáng, màu sắc để tôn lên vóc dáng.

Khi trò chuyện, chị Trâm cũng không giấu sự ngưỡng mộ đối với bà Trương Thị Mỹ (SN 1951, mẹ của chị Hiền): "Đây chính là thần tượng của tôi! Tôi luôn tự hỏi làm sao cô có thể giữ được thần thái rạng ngời thế này".

Bà Mỹ cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều video của chị Hiền và gây ấn tượng mạnh bởi phong thái sang trọng, quý phái. Bà từng là một thợ may lành nghề, nhưng lại không muốn truyền nghề cho con gái vì cho rằng nghề may vất vả, cực nhọc. Khi thấy chị Hiền quyết tâm theo đuổi con đường kinh doanh áo dài, bà đã không ít lần ngăn cản.

Bà chủ U50 mặc áo dài lái mô tô, biến cửa hàng thành sân khấu triệu view - 4
Bà chủ U50 mặc áo dài lái mô tô, biến cửa hàng thành sân khấu triệu view - 5
Bà chủ U50 mặc áo dài lái mô tô, biến cửa hàng thành sân khấu triệu view - 6

Bà Mỹ cùng con gái thướt tha trong tà áo dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thế nhưng, theo thời gian, chứng kiến con gái ngày càng khẳng định được tên tuổi, tìm được lối đi riêng giữa vô số thương hiệu áo dài trong nước, bà Mỹ không giấu niềm tự hào.

"Tôi chưa từng dạy Hiền nghề may. Chỉ là những lúc tôi may, con để ý rồi tự học hỏi. Là cha mẹ, tôi chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ, ủng hộ chứ không thể quyết định thay con. Thấy con thành công, tôi thật sự rất tự hào", bà chia sẻ.