PhotoNews

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Sáng 12/5, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 đã được diễn ra trang trọng tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TPHCM). Một số Phật tử bật khóc thương nhớ về cuộc đời Đức Phật.

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự - 1

Bà Phạm Thị Nga (50 tuổi, quận 3) bật khóc trong lễ Phật đản sáng 12/5 tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TPHCM).

"Khi đọc bài sám Khánh đản, tôi vô cùng xúc động về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rằm tháng Tư cũng là dịp để những người con Phật hướng về một mùa yêu thương và an lạc", bà Nga chia sẻ.

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự - 2

Sáng 12/5 (tức Rằm tháng Tư Âm lịch), GHPGVN TPHCM trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Việt Nam Quốc Tự.

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự - 3

Từ rất sớm, hàng ngàn tăng ni, phật tử từ các quận, huyện tập trung về Việt Nam Quốc Tự để tham dự buổi lễ.

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự - 4

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 có ý nghĩa đặc biệt khi TPHCM lần đầu tiên đăng cai Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 với chuỗi hoạt động phong phú kéo dài trong suốt 1 tuần qua.

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự - 5

Đúng 6h, chương trình Đại lễ Phật đản của Phật giáo TPHCM do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TPHCM tổ chức chính thức bắt đầu.

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự - 6

Trong thông điệp Phật đản Phật lịch 2569, Pháp chủ GHPGVN đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng gửi gắm đến tăng ni phật tử: Kính mừng Vesak thiêng liêng, tôi tha thiết kêu gọi mỗi người con Phật chúng ta luôn tinh tấn tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loại, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ. Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh, tôi mong muốn tất cả người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết, hòa ái và tích cực cùng nhân loại kiến tạo thế giới thái bình, an lạc thực sự.

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự - 7

Phật tử đồng thanh tụng bài sám Khánh đản.

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự - 8

Đại lễ Phật đản tổ chức tập trung tại Việt Nam Quốc Tự là buổi lễ truyền thống của cộng đồng Phật giáo toàn TPHCM. Trước buổi lễ này, Ban Trị sự Phật giáo của các quận, huyện cũng đã tổ chức các buổi lễ Phật đản riêng tại từng địa bàn.

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự - 9

Hàng trăm phật tử xếp hàng lên lễ đài để lễ bái Đức Phật. Đây cũng là phần chính lễ quan trọng nhất trong chuỗi các hoạt động truyền thống gắn với tuần lễ Phật đản, kéo dài từ mùng 8 đến ngày rằm tháng Tư Âm lịch hàng năm.

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự - 10

Đặc biệt, trong mùa Phật đản năm nay, lần đầu tiên, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức, người đã tự thiêu trong phong trào tranh đấu của Phật giáo chống lại chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm vào năm 1963, được tôn trí để người dân chiêm bái.

Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự - 11

Ngoài ra, trong tuần lễ Phật đản năm nay của Phật giáo TPHCM còn có buổi diễu hành của 41 chiếc xe hoa đại diện cho cộng đồng Phật giáo các quận huyện trên địa bàn thành phố, các hệ phái, truyền thống Phật giáo dọc các tuyến đường trung tâm thành phố vào tối 10/5.