DNews

Những tấm lòng "vàng" tiếp sức cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

Nguyễn Hải Mạnh Quân

(Dân trí) - Gần 3 ngày qua, hàng nghìn tấm lòng "vàng" trên khắp cả nước đã hỗ trợ, ủng hộ cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đến nay, số tiền ủng hộ lên đến gần 27 tỷ đồng.

Những tấm lòng "vàng" tiếp sức cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

Hạnh phúc nhất sau hỏa hoạn là cả gia đình an toàn

Chiều 15/9, sau khi sắp xếp công việc, chị Phạm Thị Thu Hà (35 tuổi, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) tranh thủ đến trụ sở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân để ủng hộ tiền cho các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngách 29/7, phố Khương Hạ.

Từng là nạn nhân của hỏa hoạn nên chị thấu hiểu nỗi đau mà "giặc lửa" gây ra.

Hơn 2 năm trước, cửa hàng kinh doanh đồ điện tử của vợ chồng chị ở đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) cũng bốc cháy dữ dội, may mắn 8 người trong nhà thoát nạn. 

Chị kể, để việc kinh doanh đồ điện tử được thuận lợi, gia đình quyết định mở cửa hàng tại một con ngõ rộng của đường Lạc Long Quân.

Căn nhà 4 tầng phục vụ việc kinh doanh, sinh hoạt của 8 người gồm cả nhân viên và bố mẹ chồng. Vợ chồng chị ở nhà đối diện.

Khoảng 4h sáng một ngày trung tuần tháng 7/2021, khi đang trong giấc nồng, vợ chồng chị bị đánh thức bởi tiếng báo cháy thất thanh của nhà hàng xóm.

Lúc này, mẹ chồng cũng gọi điện báo "Hà ơi cứu mẹ với, cháy nhà rồi". Ngay lập tức, 2 vợ chồng lao sang căn nhà đang bốc cháy tìm cách mở cửa cuốn nhưng mọi cố gắng đều vô vọng.

Những tấm lòng vàng tiếp sức cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - 1

Chị Hà khóc nức nở khi kể về vụ cháy xảy ra hơn 2 năm trước (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Trong lúc chồng tìm cách mở cửa cứu người mắc kẹt, tôi gọi điện cho phòng cháy chữa cháy nhưng lúc đó run, hoảng sợ quá bấm nhầm số 113.

Khi gọi đúng số 114, tôi chỉ nói được câu "nhà tôi đang cháy", vị cán bộ đầu dây bên kia hỏi "cháy ở đâu?" nhưng tôi ú ớ không nhớ rõ địa chỉ nhà mình, cổ họng cứng lại không nói thành lời", chị Hà bật khóc, đôi tay run rẩy nhớ lại.

Trong lúc 2 vợ chồng đang loay hoay tìm cách cứu người may mắn có một đội cứu hộ gần hiện trường chạy ô tô thang đến đưa mọi người từ tầng 4 xuống đất an toàn.

Mặc dù đám cháy sau đó đã được khống chế nhưng lại gây ra hậu quả vô cùng lớn, nhiều đồ điện tử hư hỏng. Song mấy năm qua gia đình chị luôn tâm niệm còn người là còn tất cả, điều vui mừng, hạnh phúc nhất là sau vụ cháy cả gia đình, nhân viên đều an toàn.

Những tấm lòng vàng tiếp sức cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - 2

Ngày 15/9, phường Khương Đình đã tiếp nhận trực tiếp tấm lòng hảo tâm của hàng nghìn người (Ảnh: Mạnh Quân).

"Là nạn nhân của giặc lửa mới thấy nó khủng khiếp như thế nào, gần 2 năm qua tôi luôn bị ám ảnh về cháy.

Một năm đầu tôi gần như mất ngủ, luôn ám ảnh bởi các tiếng động lạ. Giờ chỉ cần nghe tiếng lẹt đẹt, mùi khét là tôi giật mình, sợ hãi đi khắp nơi kiểm tra", chị kể với ánh mắt đầy sợ hãi.

Mặc dù vụ cháy đã xảy ra hơn 2 năm nhưng vợ chồng chị Hà vẫn chưa sơn lại phần tường trước nhà bị ám khói đen.

Chị bộc bạch, việc giữ lại để nhắc nhở bản thân, gia đình phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, tránh xảy ra vụ việc tương tự.

Những tấm lòng vàng tiếp sức cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - 3

Cụ Trần Thị Dần đạp xe hơn 1 tiếng đến trụ sở UBND phường Khương Đình ủng hộ tiền cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều 15/9, theo chân mẹ tới điểm tiếp nhận hỗ trợ, cháu Thanh Tùng (9 tuổi, trú quận Đống Đa) mang theo 2 chú gấu bông. Đây là món quà đặc biệt mà Tùng muốn gửi tới các bạn nhỏ trong vụ cháy đang phải điều trị tại các bệnh viện.

Tùng hy vọng khi nhận được những chú gấu này, các bạn có thể cười vui hơn, sớm nguôi ngoai nỗi đau. 

Cụ bà đạp xe hơn 1 tiếng đi quyên góp tiền ủng hộ

Sau hơn một tiếng đạp xe, bà Trần Thị Dần (75 tuổi, trú phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đến được trụ sở UBND phường Khương Đình để quyên góp tiền ủng hộ. 

Đôi chân run rẩy sau quãng đường dài, bà Dần chậm bước tiến về điểm tiếp nhận.

Những tấm lòng vàng tiếp sức cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - 4
Những tấm lòng vàng tiếp sức cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - 5

"Khi biết tin phường Khương Đình trực tiếp nhận tiền ủng hộ, tôi quyết đi xe đạp đến đây để góp một chút vật chất với mong muốn các nạn nhân sớm vượt qua đau thương, mất mát. Do không biết đường nên tôi đi mất hơn một tiếng mới đến nơi", vừa nói, bà vừa lấy vạt áo lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má.

Ngoài trao trực tiếp các phần hỗ trợ, chị Lưu Việt Hằng (37 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) còn mong muốn cung cấp chỗ ở miễn phí cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Chị cho biết, gia đình có phòng trọ cho thuê ngay trên đường Khương Hạ.

Ngày 14/9, chị đã đăng thông tin tiếp nhận người gặp nạn đến gia đình mình ở lên trang facebook cá nhân nhưng đến nay vẫn chưa có người liên hệ.

"Tôi nghĩ các nạn nhân vẫn chưa bình tĩnh được nên hôm nay đến tận nơi, nhờ tổ dân phố và các đoàn thể kết nối", chị chia sẻ.

Những tấm lòng vàng tiếp sức cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - 6

18h chiều 15/9, Nguyễn Gia Viển là xe ôm công nghệ đã dành hơn 1 triệu đồng ủng hộ các nạn nhân gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini 37 ngách 27/90 phố Khương Hạ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau gần hai ngày chạy xe ôm công nghệ được hơn 1 triệu đồng, Nguyễn Gia Viển (25 tuổi, quê Hải Dương) quyết định dành toàn bộ số tiền trên để hỗ trợ các gia đình gặp nạn. 

Viển cầu mong các nạn nhân bị thương sớm ổn định sức khỏe, tinh thần, cuộc sống còn người đã mất sớm siêu thoát.

"Số tiền tuy ít nhưng đây là cả tấm lòng của tôi, tôi luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với mọi người", Viển bộc bạch.

Những tấm lòng vàng tiếp sức cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - 7

Để đảm bảo công khai, minh bạch các cá nhân, tập thể ủng hộ tiền, hiện vật đều nhận được phiếu thu (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi biết thông tin vụ cháy có nhiều người tử vong, vợ chồng ông Hoàng Hữu Điện (ở Định Công Hạ, Định Công) mang theo quần áo, tiền để ủng hộ.

Ông chia sẻ, gia đình có phòng trống nên muốn đón một gia đình là nạn nhân trong vụ cháy về ở.

Những tấm lòng vàng tiếp sức cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - 8

Ông Hoàng Hữu Điện nói vụ cháy không chỉ gây đau thương, mất mát cho gia đình các nạn nhân mà người dân cả khắp cả nước đều cảm thấy xót xa (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Sau này gia đình nào đến ở, hai vợ chồng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí toàn bộ. Cùng với đó, thông qua chính quyền tôi sẽ kêu gọi ủng hộ thêm để gia đình họ sớm ổn định lại cuộc sống", vừa dứt lời ông Điện vội đưa tay lau nước mắt.

Theo thống kê nhanh của Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình, tính tới 16h chiều 15/9, thông qua kênh tiếp nhận chính thức, tổng số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường nhận được 26,5 tỷ đồng cùng hơn 500 thùng sữa, nước; 200 thùng mì tôm và nhu yếu phẩm các loại.

Sau khi cân đối, Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình đã quyết định hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân ở khu vực nhà cháy với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/người.

Đêm 12/9, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ.

Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống. 

Đến tối 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Sau đó, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh là chủ chung cư mini.

Để tiếp nhận sự ủng hộ, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với các nạn nhân trong vụ cháy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã thông báo số tài khoản:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội (Quỹ Cứu trợ). Số tài khoản: 3761.0.9057260.91049 tại Kho Bạc Nhà nước Hà Nội.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân. Số tài khoản: 3761.0.9051158.91999 tại kho bạc Nhà nước Thanh Xuân.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Số tài khoản: 128000119657 tại Ngân hàng Vietinbank.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.