DNews

"Mong hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ khắc sâu trong ký ức các con tôi"

Thư Trần Q.Huy

(Dân trí) - Đưa 2 đứa con nhỏ tới lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Phạm Ngọc Văn mong muốn các con mình sẽ nhớ mãi về hình ảnh vị lãnh đạo ưu tú của đất nước, tận tụy với dân tộc.

"Mong hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ khắc sâu trong ký ức các con tôi"

4h30 sáng 26/7, anh Phạm Ngọc Văn (giáo viên ngoại ngữ, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) thức dậy và chuẩn bị đồ đạc cùng 2 con nhỏ để tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Mặc dù mới hơn 5 tuổi, thông qua cha mình, cả 2 con của anh Văn đều hiểu, hôm nay là một ngày có ý nghĩa rất đặc biệt.

"Có thể 2 đứa chưa biết rõ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng tôi dẫn theo các con mình dự lễ viếng để chúng hiểu thêm về đất nước, ghi lại ký ức đặc biệt về ngày Quốc tang trang trọng này", anh Phạm Ngọc Văn chia sẻ khi bước ra từ Hội trường Thống Nhất.

Mong con khắc ghi ký ức về ngày này

Trong ngày Quốc tang thứ hai, hàng nghìn người dân vẫn trật tự nối tiếp nhau tiến vào Hội trường Thống Nhất hành lễ. Nhiều giờ trôi qua, dòng người vẫn kiên nhẫn đứng chờ để tới lượt tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. 

"Đây là 2 ngày buồn của đất nước. Mong muốn của tôi là khi lớn lên, các con sẽ có ký ức về những ngày đáng nhớ này", anh Văn bày tỏ.

Mong hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ khắc sâu trong ký ức các con tôi - 1

Anh Phạm Ngọc Văn dẫn theo 2 con nhỏ tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Q.Huy).

Giáo viên ngoại ngữ này cho biết, trong các câu chuyện với con hàng ngày, anh đều nhắc đến những thế hệ lãnh đạo ưu tú trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Anh luôn nhắc nhở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhà lãnh đạo như vậy.

Trong số những di ngôn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Văn nhớ nằm lòng câu nói "danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất". Câu nói này đã thể hiện rõ chân dung của một vị lãnh đạo vì nước, vì dân, liêm chính, giản dị.

"Bác Nguyễn Phú Trọng đã hi sinh, cống hiến cả một đời cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam. Đến những ngày cuối đời, bác vẫn tận hiến với công việc. Hình ảnh của bác Nguyễn Phú Trọng chắc chắn còn mãi trong tim mỗi người Việt Nam", anh Phạm Ngọc Văn bày tỏ.

Lãnh đạo vì dân, người dân sẽ nhớ

Từ 6h sáng, bà Phạm Thị Thoa (70 tuổi), Bùi Thị Quế (66 tuổi), Đinh Thị Quyết (73 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (60 tuổi) đã hẹn nhau cùng bắt xe từ TP Thủ Đức lên Hội trường Thống Nhất để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau lễ viếng, cả 4 người đều không kìm được nước mắt.

Cả 5 người phụ nữ từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ. Dù không trực tiếp ra mặt trận nhưng họ là những người sẵn sàng hỗ trợ tiền tuyến, canh gác và báo động ban đêm khi máy bay địch tới.

Mong hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ khắc sâu trong ký ức các con tôi - 2

Bà Đinh Thị Quyết nghẹn ngào khi nhắc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Q.Huy).

"Lãnh đạo vì người dân, người dân sẽ biết và luôn nhớ đến họ. Đất nước được như hôm nay là vì sự hi sinh của rất nhiều thế hệ lãnh đạo như vậy. Bác Nguyễn Phú Trọng là một trong những người có đóng góp lớn cho quá trình xây dựng đất nước thêm giàu đẹp", bà Đinh Thị Quyết xúc động.

Khi xếp hàng vào Hội trường Thống Nhất để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Quyết cho hay, được gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều người trẻ tuổi. Người nữ thanh niên xung phong ngày ấy chia sẻ, bà cảm thấy mừng và tự hào khi người trẻ hiểu và kính trọng công lao của những thế hệ đi trước, những người có công với cách mạng.

"Chúng tôi vẫn chưa thể tin Tổng Bí thư đã qua đời. Chỉ mấy ngày trước đó, tôi còn thấy hình ảnh của bác trên truyền hình. Chúng tôi dù tuổi cao, sức yếu, nhưng không thể không tới đây tiễn biệt bác", bà Quyết nói.

Khoảng 11h, lực lượng chức năng thông báo gần hết thời gian vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng nghìn người dân bên ngoài vội vàng chạy tới khu vực cổng Dinh Độc Lập để kịp hòa vào những dòng người cuối vào tiễn biệt vị lãnh đạo đáng kính.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra 7h-22h ngày 25/7 và 7h-12h30 ngày 26/7. Lễ truy điệu lúc 13h ngày 26/7.

Người dân và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng có phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sẫm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang.

Học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, công chức, người lao động mặc đồng phục theo trường, đơn vị.

Không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn. Cá nhân mang theo căn cước công dân, ứng dụng VNeID hoặc giấy tờ tùy thân khác để quét mã trước khi vào khu vực tang lễ.

Không mang theo túi xách, chỉ mang theo dải băng viếng tang (kích thước: dài 80cm x cao 15cm, màu đen, chữ trắng), có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức chuẩn bị. Các đoàn thu xếp đi xe chung để giảm áp lực giao thông.

Các đoàn viếng tang theo khung giờ nhất định. Trong đó, người dân đến viếng vào khung giờ 13h-22h ngày 25/7 và 7h-12h30 ngày 26/7.