PhotoStory

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Nhiều chiến sĩ, cựu chiến binh Biệt động Sài Gòn có mặt từ sớm để thắp nhang tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bảo tàng biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức long trọng tại nhiều nơi trên cả nước. Tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (quận 1), nhiều chiến sĩ, cựu chiến binh không khỏi xúc động trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Là người sáng lập và xây dựng căn hầm chứa gần 3 tấn vũ khí đánh Dinh Độc Lập, bà Đặng Thị Thiệp xúc động: ''Vượt qua được những năm tháng lịch sử khó khăn đều nhờ sự dẫn dắt của những vị lãnh tụ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi nghe tin Tổng Bí thư qua đời tức tốc bay từ nước ngoài về để viếng bác. Tổng Bí thư là một lãnh tụ vì nước, vì dân''. 

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Ban Quản lý bảo tàng đã lập bàn thờ và khu vực tưởng niệm cho người dân, chiến sĩ biệt động Sài Gòn viếng trong hai ngày Quốc tang. Lễ tưởng niệm do Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang biệt động Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tổ chức.

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Ông Trần Vũ Bình - con trai Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai xúc động khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

''Nghe tin bác mất, trong lòng tôi đau nhói như người thân trong gia đình, bác là người thầy và đồng chí của gia đình tôi. Trong thời gian người lãnh đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều đóng góp lớn cho đất nước. Sự ra đi đột ngột của người là mất mát lớn đối với dân tộc bởi bác đã phục vụ nhân dân đến hơi thở cuối cùng'', ông Bình chia sẻ.

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang biệt động Quân khu Sài Gòn đã lập tức lên kế hoạch, và tổ chức lễ viếng tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định để người dân và các chiến sĩ thắp nén hương tưởng nhớ. 

Ông Nguyễn Quốc Độ nghẹn ngào: ''Bác là người có rất nhiều phẩm chất cao đẹp của một vị lãnh tụ đất nước. Bác là người cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư giúp người dân có được cuộc sống ấm no. Năm 2018 may mắn được gặp bác, thật không ngờ rằng đấy cũng là lần cuối cùng, tuy vậy Tổng Bí thư vẫn luôn là ngọn lửa soi sáng con đường trong lòng chúng tôi''.

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 5

Đoàn đại diện thanh niên Tân Thới Nhất cùng các em học sinh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

''Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng em rất đau buồn và thương xót. Đối với thế hệ trẻ chúng em, chắc chắn chúng em sẽ làm theo đường lối bác để lại'', Nguyễn Thị Ngọc Nga nói. 

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 6

Gạt đi dòng nước mắt, bà Văn Thị Thanh Thủy (65 tuổi, quận Gò Vấp) xúc động: ''Tôi không thể tin nổi được bác đã không còn nữa, là một nữ y tá quân nhân tôi luôn luôn tự hào với những điều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng góp cho người dân. Bác luôn là nguồn động lực, là tấm gương cho chúng tôi noi theo''.  

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 7

Ngoài điểm viếng tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, người dân TPHCM cũng đến viếng tại Hội trường Thống Nhất TPHCM - nơi tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực miền Nam.

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 8

Trong không khí nghiêm trang của buổi lễ, Trần Trọng Nhân - cháu nội Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai xúc động viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 9

Bằng sự tôn kính và lòng biết ơn dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều chiến sĩ, cựu chiến binh bạc mái đầu cũng có mặt từ sớm để thắp nén nhang cho vị lãnh tụ của nhân dân.

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 10

Tham gia kháng chiến từ năm 12 tuổi, bà Huỳnh Thị Minh Tâm (64 tuổi, quận 12) bồi hồi: ''Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người mẫu mực hết lòng vì nước, vì dân, lối sống giản dị, liêm khiết. Tôi chưa có cơ hội được gặp bác nhưng trong lòng tôi luôn thao thức bởi lẽ sống và đạo đức của người''.

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 11

Bức thư viết tay của ông Phan Văn Hôn, chiến sĩ Đội 5 biệt động Sài Gòn được trang trọng dâng lên bàn thờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thư viết: ''Tôi vô cùng thương tiếc khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần. Dù chỉ một lần gặp gỡ nhưng không thể nào quên, Tổng Bí thư là một con người có đức, có tài, có tâm trong sáng. Tôi xin thành kính chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng''. 

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn xúc động tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 12

Ngoài dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa cũng có cơ hội ôn lại kỷ niệm những năm kháng chiến đã đi qua. Ngọn lửa yêu nước luôn cháy bỏng trong lòng người chiến sĩ, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong việc tiếp nối sự nghiệp cao cả của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.