PhotoStory

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định

Thực hiện: Nguyễn Hải

(Dân trí) - Nhà thờ đổ Hải Lý (Nam Định), nằm sát bờ biển dù đã bị xuống cấp và bỏ không nhiều năm nhưng vẫn toát ra nét đẹp hoang sơ, bởi lối kiến trúc độc đáo.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 1

Nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định) còn có tên gọi khác là "Nhà thờ Trái Tim" được xây dựng năm 1943, do kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Đây là một trong những công trình có lối kiến trúc độc đáo và nổi tiếng tại Nam Định.

Nhà thờ đổ với vẻ đẹp hoang sơ, hội tụ vẻ đẹp của biển, nắng vàng, cát trắng. Công trình là địa điểm tham quan độc đáo thu hút nhiều du khách tại huyện Hải Hậu, Nam Định.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 2

Theo người dân, trước đây khu đất này là một quần thể gồm nhiều công trình nhà thờ lớn nhỏ. Đến năm 1996, biển bắt đầu xâm thực vào đất liền và dải đất ven biển bị xâm thực sâu hơn 1km. Chính sự xâm lấn quá sâu đã khiến những ngôi làng nằm ven biển Xương Điền (huyện Hải Hậu) dần biến mất. 

Do đó, Nhà thờ Trái tim bị bỏ hoang. Sau này, công trình được người dân nơi đây gọi với cái tên là nhà thờ đổ Hải Lý.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 3

Sau nhiều lần xây dựng và sửa chữa, đến nay nhà thờ đổ Hải Lý chỉ còn giữ lại tháp chuông, móng, một phần tường bao như một chứng tích của sự xâm lấn của thiên nhiên.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 4

Nhà thờ nằm trên bãi biển Xương Điền thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu. Đây là điểm đến nổi tiếng đã thu hút hàng nghìn du khách, đặc biệt là các bạn trẻ.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 5

Không chỉ mang vẻ đẹp hoang sơ cổ kính, nhà thờ còn có nhiều giá trị về lịch sử, tôn giáo, văn hóa và môi trường. Nhiều hoa văn trang trí của nhà thờ được xây dựng theo phong cách châu Âu, tỉ mỉ, công phu, đẹp mắt. 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 6

Các vòm cửa thiết kế mềm mại và uyển chuyển, có kết cấu bền vững.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 7
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 8

Trải qua nhiều biến cố, công trình vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ. 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 9

Nhiều công trình của nhà thờ đã bị phá hỏng bởi gió và nước biển. Hiện những dấu tích nền móng của một nhà thờ nguy nga, lộng lẫy trước kia vẫn còn.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 10

Quanh khu vực nhà thờ được lắp biển cảnh báo nguy hiểm với nội dung "Vì sự an toàn của quý khách khu vực tháp chuông thường có gạch vữa rơi, yêu cầu quý khách không vào trong".

Ghi nhận của phóng viên, khu vực tháp chuông đã được quây hàng rào thép cao khoảng 2m, du khách không thể vào bên trong.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 11

Hệ thống đê chắn sóng biển khu vực nhà thờ đổ Hải Lý cao hơn mặt đất khoảng 1,5m. Song nhiều người dân buôn bán tại đây cho biết, vào những ngày triều cường dâng cao, sóng lớn thường đánh tràn qua mặt đê.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 12
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 13

Ngay từ chiều mùng 3 Tết, hàng trăm du khách trong và ngoài tỉnh Nam Định đổ về nhà thờ đổ Hải Lý để tham quan, chụp ảnh và thưởng thức hải sản tại các nhà hàng quanh nhà thờ đổ.

"Sáng nay vợ chồng tôi đi Tết họ hàng ở huyện Giao Thủy (Nam Định). Đến chiều gia đình tranh thủ đến nhà thờ đổ để chơi, chụp ảnh du xuân đầu năm", chị Minh Tâm (28 tuổi, trú huyện Tiền Hải, Thái Bình) chia sẻ.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam Định - 14

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, quanh tháp chuông của nhà thờ đổ Hải Lý được dựng hàng rào bằng dây thép.