Cận cảnh cung đường vụ ngã xe, rơi trúng tử thi cùng ngày tháng năm sinh
(Dân trí) - Vụ nam thanh niên 29 tuổi rơi xuống cống nước, phát hiện một thi thể người có cùng ngày tháng năm sinh với mình thu hút sự chú ý của dư luận. Nơi xảy ra sự việc là cung đường có độ dốc khá lớn.

Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc nam thanh niên ở địa phương này tử vong cạnh xe máy dưới miệng cống.
Sự việc xảy ra vào lúc 6h40 ngày 25/7, anh P.V.T. (SN 1996, trú tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đi trên tỉnh lộ 552 đoạn từ xã Vũ Quang về xã Thượng Đức, địa phận huyện Vũ Quang cũ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khi qua đỉnh dốc Động Dung (thuộc tổ dân phố 6, xã Vũ Quang - vị trí mũi tên đỏ), xe máy do anh T. điều khiển bị trượt sang lề đường bên phải, rơi xuống miệng cống. Tại đây, anh T. hoảng hốt khi phát hiện một tử thi là nam giới cùng một xe máy nhãn hiệu Sirus biển số 38D1-285.16 nên trình báo Công an xã Vũ Quang.
Khám nghiệm hiện trường điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là C.H.P. (SN 1996, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Theo một lãnh đạo địa phương, sự việc rất hy hữu khi người phát hiện và nạn nhân tử vong lại có cùng ngày, tháng, năm sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đây là cung đường ngoằn ngoèo, có độ dốc khá lớn tại địa phương miền núi với nhiều khúc cua.

Nơi người đi xe máy rơi xuống nằm chồng lên tử thi là một cống nước khô, cây cỏ dại mọc rậm rạp. Hố có chiều rộng khoảng 5m, sâu hơn 2m, vị trí ngay cạnh khúc cua của đường.

Ngày 28/7, một số người thân của nạn nhân C.H.P. quay lại hiện trường. Họ cho biết tối 24/7, P. ra về sau giờ làm nhưng không thấy trở về nhà.
"Sáng hôm sau, một nam thanh niên cũng rơi xuống đây và phát hiện, báo cho công an xác minh. Khoảng 7h ngày 25/7, công an báo tin, gia đình mới biết P. đã tử nạn. Cháu P. có hoàn cảnh khó khăn, bố mất vì tai biến đã nhiều năm, mẹ sức khỏe yếu, chị gái lấy chồng xa", một người thân chia sẻ.

Chứng kiến hiện trường, nhiều người dân nhận định rằng nạn nhân C.H.P. khi lao cả xe máy và người xuống hố, cơ thể đã va đập mạnh vào tảng bê tông.

Ranh giới giữa tuyến đường và hố sâu có hộ lan cứng.

Cách vị trí hố không xa là một khoảng hở, đất trống và một cột biển báo bị móp.

Tại hiện trường còn sót lại lọ hoa cúc, trái cây và những cây nhang tàn. Người thân trước đó đã đến đây làm lễ cầu siêu cho nạn nhân.

Tại đầu đoạn dốc, cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo cho người lái xe về sự hiện diện của 2 vị trí ngoặt nguy hiểm liên tiếp. Khi lái xe tới đây, người lái xe cần chuẩn bị tinh thần, giảm tốc độ và quan sát kỹ hơn.
Theo lãnh đạo địa phương, đây là đoạn đường đã từng xảy ra tai nạn nhưng không phải thường xuyên. Sau 2 vụ việc nêu trên, địa phương đã đề xuất cơ quan chức năng cắm bổ sung thêm biển báo hạn chế tốc độ và cảnh báo nguy hiểm tại cung đường này để giảm thiểu những vụ việc đáng tiếc tương tự.

Vị trí xảy ra vụ việc - chấm đỏ (Ảnh: Google Maps).






















