Bằng công nhận làng nghề để xó, dân tận dụng công trình tiền tỷ nhốt bò
(Dân trí) - Trung tâm giới thiệu sản phẩm nghề đúc đồng ở Huế sau thời gian hoạt động không hiệu quả, bị thu hồi, dần trở thành bãi rác và nơi chăn thả, nuôi nhốt gia súc của người dân.

Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống Huế có địa chỉ tại 247 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.
Trung tâm được UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2005, với tổng vốn đầu tư trên 4,5 tỷ đồng.
Công trình gồm 2 dãy nhà phía trước, chia thành 12 ki ốt để các hộ dân làm nghề đúc đồng truyền thống thuê kinh doanh, giới thiệu sản phẩm và nhà truyền thống ở phía sau kết hợp khu văn phòng, bảo vệ cùng hệ thống chiếu sáng, bãi đậu xe,... Tổng diện tích khu nhà đất này trên 4.300m2 (Ảnh: Võ Thạnh).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, tại Festival nghề truyền thống Huế 2007, công trình lần đầu tiên đi vào hoạt động, trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm của làng nghề đúc đồng Phường Đúc nổi tiếng xứ Huế đến công chúng.
Tuy nhiên, trung tâm hoạt động không hiệu quả nên đến năm 2022, UBND thành phố Huế (cũ) đã quyết định thu hồi, điều chỉnh tài sản khu nhà đất Trung tâm làng nghề đúc đồng từ UBND phường Phường Đúc sang Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, sử dụng. Từ đó đến nay, cơ sở này bị bỏ hoang.
Sau khi chính quyền địa phương thu hồi đất, chấm dứt hoạt động, các chủ cơ sở đúc đồng từng thuê mặt bằng để kinh doanh phải đóng cửa, chuyển đến địa điểm khác. Hiện nay, mặt bằng trước mặt 2 dãy ki ốt được các hộ dân lân cận tận dụng làm nơi để ô tô, xe nước mía, bán đồ ăn nhanh và xe thu gom rác thải.

Hành lang sau của dãy nhà nhếch nhác vì rác thải, phân gia súc, sơn tường bị ẩm mốc, bong tróc hàng loạt.

Khu nhà truyền thống, văn phòng làm việc cũng bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy sân vườn.

Khu vực các phòng chức năng như quản lý trung tâm, hội làng nghề, bảo vệ,... người dân tận dụng nuôi nhốt bò dẫn đến tình trạng hôi thối, mùi xú uế bốc lên nồng nặc.

Cửa chính của nhà truyền thống cửa đóng im lìm, trước hiên phân gia súc vương vãi khắp nơi, trong khi trần nhà xuống cấp, bong tróc.

Các tủ kính trưng bày sản phẩm bên trong trống không, bụi bẩn phủ dày.
Theo quan sát của phóng viên, nhiều tranh ảnh, hiện vật, bàn ghế,... bị ẩm mốc, dính bụi, hư hỏng, nằm lăn lóc khắp chân tường, nền nhà.

Xót xa hơn, Bằng công nhận làng nghề truyền thống do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) ký bị để xó không thương tiếc.
Khung gỗ lớn và mặt ngoài của Bằng công nhận phủ đầy bụi bẩn và mạng nhện, nằm bên cạnh các tranh ảnh, hiện vật khác trong tình trạng tương tự.

Khung cảnh u ám, không có chút sự sống bên trong công trình từng được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho công cuộc bảo tồn, gìn giữ và phát triển nghề truyền thống ở Huế.

Nhiều bóng đèn chiếu sáng bên trong khuôn viên Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống Huế hư hỏng, có thể rơi bất cứ lúc nào.

Không chỉ chăn thả gia súc, một số người dân còn xả rác, vứt các loại hoa quả hư, thối, khiến khuôn viên Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống Huế nhếch nhác, ô nhiễm.

Vị trí Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế (Ảnh: Google Maps).