DNews

Tây Ban Nha hướng đến Euro 2024: Thứ bóng đá thống trị thế giới đã lỗi thời

Kim Anh

(Dân trí) - Đội tuyển Tây Ban Nha hướng đến Euro 2024 với sự hoài nghi lớn, khi họ đã sa sút nhiều năm qua với thứ bóng đá kiểm soát bóng "tiqui-taca" đã trở nên lỗi thời.

Tây Ban Nha hướng đến Euro 2024: Thứ bóng đá thống trị thế giới đã lỗi thời

Triết lý "tiqui-taca" giúp Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới

Đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012, đó là chu kỳ thống trị dài nhất của một đội tuyển châu Âu. Tuy nhiên, thành công đó không phải tự nhiên đến và người Tây Ban Nha đã từng phải thất bại nặng nề cho những thử nghiệm của mình.

Trong quá khứ, Tây Ban Nha luôn được biết đến là Vua vòng loại nhưng đến giải đấu chính thức, họ luôn ngã ngựa sớm. Minh chứng rõ nhất là việc bị Pháp, Hàn Quốc loại ở tứ kết Euro 2000, World Cup 2002 hay việc không vượt qua vòng bảng ở Euro 2004.

Diện mạo mới của La Furia Roja phần nào đến ở World Cup 2006, khi HLV Aragones kết hợp lứa cựu binh Raul, Helguera, Marchena với dàn ngôi sao đang lên Xavi, Alonso Iniesta, Fabregas, Torres, David Villa…

Tây Ban Nha đã chơi thứ bóng đá quyến rũ, kiểm soát bóng nhiều hơn và chất tiqui-taca (kiểm soát bóng, gây áp lực liên tục và sử dụng nhiều pha phối hợp một chạm) được biến hóa đầy cảm hứng. Dù Tây Ban Nha bị loại dưới tay Pháp ở vòng 1/8, nhưng "nhà hiền triết xứ Hortaleza" Aragones đã thành công với hướng đi của mình.

Tây Ban Nha hướng đến Euro 2024: Thứ bóng đá thống trị thế giới đã lỗi thời - 1

Chức vô địch Euro 2008 mở ra chu kỳ thành công cho đội tuyển Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

HLV Luis Aragones đã xây dựng lối chơi tiqui-taca bằng sơ đồ 4-1-4-1 ở vòng loại Euro 2008. Ông đã thẳng tay loại bỏ các công thần Helguera, Raul, Morientes, Vicente, Joaquin, xây dựng hàng tiền vệ đầy kỹ thuật với Xavi, Iniesta, Silva, Alonso, Fabregas và vị trí trung phong là sự hoán đổi giữa Villa và Torres.

Trong suốt vòng loại, Albelda được quy hoạch cho vai trò đánh chặn trước hàng thủ, nhưng cầu thủ bất ngờ không được thi đấu ở Valencia suốt cả năm 2008 (do mâu thuẫn với HLV Koeman). HLV Aragones buộc lòng phải gạt bỏ Albelda và ông đã tìm được người thay thế, đó là Marcos Senna ở Euro 2008.

Tây Ban Nha toàn thắng vòng bảng (Nga, Thụy Điển, Hy Lạp), vượt qua Italy ở tứ kết bằng lối chơi tấn công áp đảo, đẹp mắt. Họ dễ dàng đè bẹp Nga 3-0 ở bán kết và đến trận chung kết, khoảnh khắc Torres bứt qua Philip Lahm để ghi bàn duy nhất vào lưới Đức, mãi là ký ức đẹp về sự thống trị của La Furia Roja với bóng đá châu Âu.

Sơ đồ 4-1-4-1 với Senna đá thấp nhất, Xavi, Fabregas, Iniesta, Silva chơi phía sau mũi nhọn Villa (hoặc Torres), cùng lối chơi tiqui-taca biến hóa giúp Tây Ban Nha lên ngôi trên đất Áo - Thụy Sĩ đầy thuyết phục.

Sau vinh quang đó, Luis Aragones đã ra đi nhường chỗ cho Del Bosque, người được xem là phù hợp nhất để kế thừa lối chơi tấn công quyến rũ ở đội tuyển Tây Ban Nha. Del Bosque kế thừa chất tiqui-taca hoàn hảo từ Aragones, dù ông có những thay đổi về đội hình khi Busquets, Alonso chiếm suất đá chính của Senna, Fabrages.

Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2010 một cách ấn tượng, sau khi giành những chiến thắng trước Bồ Đào Nha, Paraguay, Đức trước khi vượt qua Hà Lan ở chung kết, với khoảnh khắc Iniesta "nã đại bác" tung lưới Stekelenburg trên đất Nam Phi.

Tây Ban Nha hướng đến Euro 2024: Thứ bóng đá thống trị thế giới đã lỗi thời - 2

Chức vô địch World Cup 2010 tại Nam Phi được coi là đỉnh cao nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Dưới thời Del Bosques, Tây Ban Nha vẫn giữ được sự biến ảo, đẹp mắt nhưng chất thực dụng hiện hình rõ nét hơn, nhờ những hậu vệ thép Ramos, Pique, Puyol. Bộ ba tiền vệ Busquets, Alonso, Xavi mang đến sự cân đối ở giữa sân cùng khả năng ăn ý của Pedro, Iniesta, Villa ở tuyến đầu.

Chức vô địch Euro 2012 của Tây Ban Nha tiếp tục mang đến sự đặc biệt, khi họ lên ngôi bằng sơ đồ 4-6-0 không có tiền đạo thực thụ. Đó là giải đấu Villa (cùng với Puyol) không góp mặt do chấn thương, còn Torres đã sa sút phong độ.

Sơ đồ biến ảo đó đã được vận hành trơn tru, với Busquets, Alonso, Xavi đảm bảo sự chắc chắn ở giữa sân còn Fabregas, Iniesta, Silva hoạt động như những tiền đạo ảo. La Furia Roja lần lượt hạ Pháp, Bồ Đào Nha và đến chung kết, họ đánh bại Italy 4-0 để lên ngôi vô địch thuyết phục trên đất Ba Lan - Ukraine.

Khủng hoảng sau giai đoạn đỉnh cao và hoài nghi ở Euro 2024

Sau chuỗi 6 năm vinh quang, bóng đá Tây Ban Nha đã bước vào giai đoạn trượt dài đến hiện tại. Hay nói đúng hơn, triết lý "tiqui-taca" vốn làm khuynh đảo bóng đá thế giới đã bị đối thủ bắt bài, thậm chí là lỗi thời.

La Furia Roja bị loại ở vòng bảng World Cup 2014 và vòng 1/8 Euro 2016, World Cup 2018. Đó là các giải đấu HLV Del Bosque đã không thể mang lại phép màu, cũng như HLV Hierro đã quá non nớt khi dụng binh ở World Cup 2018.

Tây Ban Nha hướng đến Euro 2024: Thứ bóng đá thống trị thế giới đã lỗi thời - 3

Tây Ban Nha gục ngã đau đớn trước Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Khi Villa, Torres, Xavi và Alonso chia tay đội tuyển quốc gia (ĐTQG), lứa cầu thủ tài năng như Iniesta, Fabregas, Silva, Pique phần nào qua thời đỉnh cao. Họ không thể thổi vào lối chơi cho La Furia Roja những niềm cảm hứng quá khứ khiến Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng những năm gần đây.

Lứa thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha chỉ còn Jordi Alba, Ramos và Busquets chinh chiến ở Euro 2020, nhưng họ chỉ còn là bóng mờ của chính mình. Đại diện Nam Âu đã vào đến bán kết sau những chiến thắng chật vật trước Croatia, Thụy Sĩ nhưng họ thất bại trước Italy trên chấm phạt đền, trong trận đấu dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng họ thiếu bản lĩnh ở thời điểm quan trọng.

World Cup 2022 là giải đấu minh chứng rõ nét nhất cho sự lỗi thời của lối chơi kiểm soát bóng của đội tuyển Tây Ban Nha. Họ khởi đầu giải đấu ở Qatar bằng chiến thắng 7-0 trước Costa Rica, nhưng lại hòa Đức, thua Nhật Bản ở vòng bảng trước khi gục ngã trước Morocco đầy cay đắng ở vòng 1/8 trên loạt đấu luân lưu.

Đoàn quân HLV Enrique tung ra hơn 1.000 đường chuyền nhưng chỉ một lần sút trúng đích trước Morocco. Một đêm ảm đạm, thất vọng đối với Tây Ban Nha, một đêm chứng kiến đội vô địch năm 2010 đã không lọt vào tứ kết của kỳ World Cup lần thứ ba liên tiếp, con số thống kê tóm tắt tất cả những gì đội bóng của HLV Luis Enrique thể hiện.

Tây Ban Nha hứa hẹn rất nhiều, nhưng cuối cùng và không phải là lần đầu tiên trong những năm gần đây, họ phải dừng bước sau loạt sút luân lưu đầy may rủi khi thất bại trong cả ba lượt sút của Pablo Sarabia, Carlos Soler cùng Busquets.

Nguyên nhân thất bại là những vấn đề quen thuộc, họ kiểm soát bóng đến hơn 70% trong cả 4 trận đấu, nhưng lại có quá ít các pha dứt điểm. Chân sút Morata không đáp ứng được kỳ vọng, các tiền vệ như Busquets, Pedri, Gavi thường xuyên chuyền hỏng ở các pha quyết định và Tây Ban Nha không có đầy đủ miếng đánh sắc lẹm để kết liễu đối thủ.

Tây Ban Nha hướng đến Euro 2024: Thứ bóng đá thống trị thế giới đã lỗi thời - 4

HLV Enrique bị sa thải, Busquets chia tay đội tuyển quốc gia, Tây Ban Nha có thể chơi với triết lý mới ở Euro 2024 (Ảnh: Getty).

HLV Luis Enrique đã bị sa thải sau World Cup 2022 và De La Fuente được chọn thay thế, nhưng lối chơi của Tây Ban Nha không để lại nhiều ấn tượng ở vòng loại Euro 2024. Ở giải đấu sắp tới tại nước Đức, La Furia Roja đặt mục tiêu vô địch, dù họ nằm ở bảng đấu không dễ dàng với Italy, Croatia và Albania.

Đây là giải đấu lớn đầu tiên kể từ năm 2014, đội hình Tây Ban Nha không còn gương mặt nào từng vô địch châu Âu và thế giới. Kinh nghiệm là điều khiến đại diện Nam Âu bị hoài nghi về thực lực, nhưng đó cũng là cơ hội để HLV La Fuente hướng đến lối chơi mới và có cơ sở để "rũ bỏ" triết lý kiểm soát bóng lỗi thời khiến người Tây Ban Nha liên tục ôm hận ở các giải đấu lớn suốt 10 năm qua.

Danh sách sơ bộ của đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Euro 2024

Thủ môn: Unai Simon, David Raya, Alex Remiro.

Hậu vệ: Dani Carvajal, Jesus Navas, Aymeric Laporte, Le Normand, Nacho, Dani Vivian, Pau Cubarsi, Alex Grimaldo, Marc Cucurella.

Tiền vệ: Rodri, Zubimendi, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Marcos Llorente, Pedri, Aleix Garcia, Alex Baena, Fermin Lopez.

Tiền đạo: Alvaro Morata, Joselu, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Ayoze Perez.

Tây Ban Nha hướng đến Euro 2024: Thứ bóng đá thống trị thế giới đã lỗi thời - 5