Màn trình diễn đáng nhớ của các tuyển thủ Việt Nam trước Man Utd
(Dân trí) - Hai Long, Hoàng Đức, Văn Vĩ và Duy Mạnh có màn trình diễn đầy ấn tượng trong trận đối đầu với các siêu sao Man Utd ở trận giao hữu trên sân Bukit Jalil (Malaysia) tối 28/5.

Tối 28/5, đội tuyển Ngôi sao Đông Nam Á giành chiến thắng 1-0 trước Man Utd trong trận giao hữu trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia).

Trong số 4 cầu thủ của Việt Nam góp mặt ở đội hình Ngôi sao Đông Nam Á đá giao hữu với Man Utd, Hai Long là cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất trước các ngôi sao châu Âu.
Hai Long được HLV Kim Sang Sik xếp đá chính ngay từ đầu. Ở hiệp một, cầu thủ CLB Hà Nội có nhiều tình huống đi bóng, liên tục nhảy múa giữa các cầu thủ Man Utd.

Hoàng Đức sau khi vào sân ở hiệp hai cũng khiến cho các siêu sao như Bruno Fernandes phải dè chừng trong các tình huống tranh chấp ở giữa sân.

Hoàng Đức theo sát tuyển thủ Bồ Đào Nha như “hình với bóng” xuyên suốt hiệp đấu thứ hai.

Bị dẫn trước ở phút 71 sau bàn thắng của Maung Maung Lwin, các tiền đạo Man Utd liên tục tấn công tìm bàn gỡ, tuy nhiên đều bị hàng phòng thủ thi đấu chắc chắn của Ngôi sao Đông Nam Á vô hiệu hóa.

Duy Mạnh và Hoàng Đức đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn các pha tấn công của các cầu thủ Man Utd.

Bên cạnh màn thể hiện ấn tượng của 4 tuyển thủ Việt Nam, các đồng đội của họ cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mắt khán giả Đông Nam Á khi thi đấu đầy quả cảm và khiến các siêu sao Man Utd gặp không ít khó khăn.

Các cầu thủ trẻ của Man Utd chật vật trước các đợt lên bóng ở giữa sân.

Các ngôi sao Đông Nam Á có rất ít thời gian tập luyện cùng nhau. Trong khi ở chiều ngược lại, các cầu thủ Man Utd không chỉ có đẳng cấp vượt trội mà còn thi đấu cùng nhau trong thời gian dài. Thế nhưng màn trình diễn của các cầu thủ Đông Nam Á lại có phần thuyết phục hơn so với thầy trò HLV Ruben Amorim.

Tuy cách biệt về trình độ rất lớn nhưng dàn hậu vệ của Ngôi sao Đông Nam Á đứng vững trước sóng gió sau hơn 90 phút.

Tuyển thủ trẻ người Argentina, Alejandro Garnacho cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành và ghi bàn trên sân Bukit Jalil.

20 phút cuối cùng của trận đấu, Man Utd liên tục dâng cao nhằm tìm bàn gỡ tuy nhiên họ không thể tạo nên sự khác biệt ở cuối trận.

Kết quả cuối cùng của trận giao hữu gây bất ngờ khi Ngôi sao Đông Nam Á giành chiến thắng 1-0 trước Man Utd nhờ bàn thắng của tiền đạo Maung Maung Lwin (người Myanmar).

Việc một đội bóng hàng đầu châu Âu như Man Utd để thua trước các cầu thủ đến từ Đông Nam Á đã khiến người hâm mộ của "Quỷ đỏ" phải thất vọng.