DNews

Chung kết Champions League, Man City - Inter: Sự tầm thường đầy nguy hiểm

H. Long

(Dân trí) - Nếu ai đó nói Inter thua Man City từ trước trận thì họ đã nhầm. Đoàn quân HLV Inzaghi không hề nhặt vé dự trận chung kết từ trên trời rơi xuống. Trong vỏ bọc tầm thường, Nerazzurri mới nguy hiểm nhất.

Chung kết Champions League, Man City - Inter: Sự tầm thường đầy nguy hiểm

Phiên bản Inter tầm thường

"Inter không có cơ hội trong trận chung kết Champions League với Man City", tờ Daily Mail tự tin tuyên bố. Có lẽ, với nhiều người, Inter không khác gì "món quà" với Man "xanh" trong trận chung kết. Không ít chuyên gia sẵn sàng trao chức vô địch cho thầy trò HLV Pep Guardiola sau khi vượt qua cửa ải khó nhất là Real Madrid với tỷ số 4-0.

Jamie Carragher cho rằng Inter dưới một bậc so với Man City lúc này. Trong khi đó, Michael Owen đánh giá không có cầu thủ nào của Nerazzurri đủ sức góp mặt trong đội hình của Pep Guardiola.

Chung kết Champions League, Man City - Inter: Sự tầm thường đầy nguy hiểm - 1

Những lời tuyên bố ấy không sai. Phải thừa nhận rằng, Inter đã… thua trên mặt báo trước Man City trước thềm trận đấu. Đoàn quân của Pep giống như cơn cuồng phong không thể cản nổi ở thời điểm này. Hai trong số những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Bayern Munich và Real Madrid đều bị nghiền nát dưới gót giày của Man City.

Cuối tuần trước, The Citizens đã hoàn tất 2/3 chặng đường trong giấc mộng ăn ba sau khi hạ gục Man Utd. Inter là thử thách cuối cùng trên con đường làm nên lịch sử của Man City. Điều đó có nghĩa rằng Man "xanh" sẽ dồn toàn lực trong cú đấm cuối cùng.

Man City mạnh tới mức ngay cả những người Italy cũng bi quan. Nhật báo Gazzetta dello Sport đã dùng từ "nhiệm vụ bất khả thi" để nói về Inter. Ngay cả những người ngạo nghễ nhất của mảnh đất hình chiếc ủng như Fabio Capello hay Antonio Cassano đều đồng loạt thừa nhận Man City là CLB mạnh nhất thế giới.

Siêu máy tính của Opta đánh giá CLB thành Manchester có tới 74,1% cơ hội giành chức vô địch. Thế nhưng, cúp vô địch không nghiễm nhiên được trao chỉ bằng… lời tung hô của giới truyền thông. Bóng đá là nơi luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị. Không biết chừng, nó sẽ đi ngược lại tất cả dự đoán.

Chung kết Champions League, Man City - Inter: Sự tầm thường đầy nguy hiểm - 2

Vỏ bọc của kẻ tầm thường

Năm 2010, Inter bước vào trận chung kết với tâm thế cửa đội bóng cửa trên trước Bayern Munich. Nó hoàn toàn đối ngược so với tình hình hiện tại của CLB. Nói theo cách của Owen, không có cầu thủ nào trong đội hình Inter đủ sức góp mặt trong đội vô địch 13 năm về trước.

Chẳng ai có thể cho rằng Nerazzurri ở thời điểm này sở hữu thế hệ vàng, ngay cả khi vô địch. Nhưng có lẽ, với HLV Simone Inzaghi và các cộng sự, họ thích sự tầm thường như vậy. Bởi nó sẽ tạo ra vỏ bọc để họ che giấu sự nguy hiểm.

Inzaghi chỉ là kẻ tầm thường nếu đặt cạnh Mourinho vĩ đại năm 2010. Thế nhưng, Inzaghi luôn biết cách tạo ra những điều phi thường từ sự tầm thường, giống như cái cách ông ghi bàn trong chiến thắng của Lazio trước Inter vào ngày 5/5/2002, khiến cho đoàn quân áo xanh đen mất chức vô địch Serie A đau đớn nhất lịch sử.

Chung kết Champions League, Man City - Inter: Sự tầm thường đầy nguy hiểm - 3

Với Inzaghi, chỉ cần không được chú ý nhiều, đó sẽ là lợi thế. Thật ngạc nhiên nếu bạn biết rằng Inzaghi "em" là vua đấu cúp ở Italia. Ông đã thắng 7 trận chung kết liên tiếp trong sự nghiệp. Chỉ riêng mùa này, Nerazzurri đã có hai danh hiệu siêu cúp Italia và Coppa Italia.

Như Giám đốc điều hành Beppe Marotta tuyên bố: "Không ai cho chúng tôi miễn phí điều gì. Để giành suất vào chung kết, chúng tôi đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh. Toàn đội đã trải qua hành trình phi thường".

Đó là điều nhiều người đã quên khi đánh giá quá thấp Inter. Chẳng ai có thể nói trước được bất kỳ điều gì trong vòng 90 phút ngắn ngủi. Hãy nhìn cách Man City thất bại trước Chelsea ở trận đấu cuối cùng vào năm 2021. Đó cũng là trận đấu tất cả nghiêng về Man "xanh" nhưng rồi The Blues đã chớp thời cơ để có được bàn thắng duy nhất của Kai Havertz.

HLV Inzaghi không phải là kẻ dựng xe bus bất chấp. Triết lý bóng đá của ông khác nhiều so với Mourinho. Theo tiết lộ của Gazzetta, vị HLV của Inter đã dành hàng giờ để nghiên cứu trận thua tan nát 0-4 của Real Madrid trước Man City.

Inzaghi cho rằng việc dồn hết đội hình dựng xe bus không phải là giải pháp hay. Thay vào đó, Man "xanh" rất giỏi trong việc bóp nghẹt đối thủ nếu chơi theo cách như vậy. Chính vì thế, Inter sẽ nhập cuộc một cách chủ động hơn. Inzaghi muốn cách học trò giành lại bóng một cách chủ động và ưu tiên pressing để khiến Man City không thể kiểm soát bóng dễ dàng.

Chung kết Champions League, Man City - Inter: Sự tầm thường đầy nguy hiểm - 4

Thống kê cho thấy, Man City bắt đầu thế trận mở ở khoảng cách trung bình 47,2m so với khung thành. Ở chiều ngược lại, con số này của Inter chỉ là 38,4m (thấp nhất so với các đội vượt qua vòng bảng). Có nghĩa rằng, Inzaghi đã cố gắng cô đặc đội hình tối đa để ngăn không cho đối thủ chơi bóng. Ngoài ra, Inter (12) cũng là đội bóng có nhiều cú dứt điểm thứ hai từ những tình huống phản công, chỉ sau AC Milan (13 lần).

Vô địch để… trả nợ

Trước trận đấu này, ông chủ của Inter, Steven Zhang thừa nhận rằng CLB đang có kế hoạch đàm phán lại khoản vay 350 triệu euro từ Oaktree Capital. Nếu không thể đàm phán, giới chủ Trung Quốc có nguy cơ mất quyền kiểm soát đội bóng. Chính vì vậy, việc giành chức vô địch Champions League giống như "cơn mưa rào giữa nắng hạn". Nó sẽ giúp CLB thoát khỏi nỗi lo về tài chính.

Nhưng đó là câu chuyện của thượng tầng, còn đối với các cầu thủ Inter, vấn đề không to tát như vậy. Với họ, việc giành chức vô địch Champions League là thời khắc của đời người. Như Dimarco tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng đổ máu. Tôi tự hào là một phần của đội bóng".

Chung kết Champions League, Man City - Inter: Sự tầm thường đầy nguy hiểm - 5

Hay như Alessandro Bastoni tuyên bố: "Tôi sợ những kẻ giết người và đạo tặc. Tôi chẳng sợ gã tiền đạo nào cả, dù cho anh ta hay tới mức nào. Chúng tôi cần ra sân với sự quyết chiến nhưng cần giữ được sự tỉnh táo".

Rõ ràng, chẳng có lý do gì Inter lùi bước trong bối cảnh họ đã tiến rất gần tới thiên đường. Từng âm hưởng của bài hát "Pazza Inter Amala" (tạm dịch: Inter điên rồ) đã thấm vào huyết quản của những cầu thủ Inter. Họ sẽ ra sân với tinh thần "điên rồ" nhất. Chỉ vậy thôi!

Đội hình dự kiến Man City vs Inter

Chung kết Champions League, Man City - Inter: Sự tầm thường đầy nguy hiểm - 6

Nội dung: H.Long