Nghệ sĩ Đức Lưu, Như Quỳnh cùng đồng nghiệp tiễn đưa NSƯT Mai Châu
(Dân trí) - Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè đã đến Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô để tiễn đưa NSƯT Mai Châu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 26/5, gia đình cùng đồng nghiệp đã tổ chức lễ tang NSƯT Mai Châu tại Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô (Hà Nội). Bà qua đời vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 98 tuổi.

Tang lễ của NSƯT Mai Châu bắt đầu từ 9h15. Ngoài người thân, đông đảo đồng nghiệp, nghệ sĩ và khán giả lặng lẽ vào viếng, nhìn mặt bà lần cuối.

NSƯT Đức Lưu có mặt từ sớm để viếng NSƯT Mai Châu. Bà Đức Lưu cho biết, bà từng làm việc cùng đàn chị trong phim Cô gái công trường (1960) của đạo diễn Phạm Văn Khoa.
"Chúng tôi đi diễn thì ở nhà dân. Hàng ngày diễn viên thường hỗ trợ bế con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa để tạo tình cảm, thân thiết với chủ nhà. Nghệ sĩ Mai Châu lớn hơn tuổi, đã có gia đình nên cư xử như một người chị của chúng tôi", bà Đức Lưu kể lại.
Theo nghệ sĩ Đức Lưu, ngoài đời NSƯT Mai Châu là một người giỏi giang, tháo vát, quán xuyến gia đình.

NSND Như Quỳnh đến chia buồn cùng gia đình NSƯT Mai Châu. "NSƯT Mai Châu đã sống một cuộc đời hạnh phúc, viên mãn. Ngoài đời, cô là người có nhiều năng lượng, truyền nhiệt huyết, niềm đam mê nghệ thuật cho thế hệ chúng tôi", NSND Như Quỳnh nói.

Vợ chồng NSND, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân - Phạm Nhuệ Giang đến tiễn đưa NSƯT Mai Châu về nơi an nghỉ cuối cùng. NSND Nhuệ Giang cho hay, NSƯT Mai Châu từng đóng phim Chị Dậu và Làng Vũ Đại ngày ấy do bố bà là Phạm Văn Khoa đạo diễn.
"Cô Mai Châu là người làm việc chuyên nghiệp, toàn tâm toàn ý. Hay đóng vai đanh đá nhưng ngoài đời cô hiền hậu, kinh doanh giỏi. Cô có 1 ảnh viện áo cưới, con cái bạn bè trong nghề kết hôn, cô Châu là tài trợ áo cưới. Tôi từng được cô tài trợ áo dài, áo cưới. Cô là người ít nói, tình cảm", NSND Phạm Nhuệ Giang kể lại.

NSƯT Quốc Tuấn gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ sĩ Mai Châu.

Họa sĩ Thành Chương (áo jean đen) tới chào NSƯT Mai Châu lần cuối.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè đến chia buồn và ghi vào sổ tang lời tiễn biệt NSƯT Mai Châu.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn NSƯT Mai Châu lần cuối...

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát đọc điếu văn trong lễ tang. Bà Hồng Ngát nhận định, nghệ sĩ Mai Châu là người đóng được nhiều vai nhưng nổi tiếng với những vai phản diện.
"Bà là người không quan tâm nhiều đến danh hiệu. Đến năm 80 tuổi, bà Châu vẫn đi nhảy đầm, yêu thương con cái… Tôi trân trọng bà", nhà biên kịch Hồng Ngát nói.

Ông Vũ Quốc Quân - con trai NSƯT Mai Châu - xúc động nói lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp đã đến chia buồn cùng gia đình.

Sau lễ viếng và lễ truy điệu, thi hài NSƯT Mai Châu được đưa đến Đài hóa thân Hoàn Vũ, an táng tại Nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội).
NSƯT Mai Châu sinh năm 1927 trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, nổi tiếng và giàu có tại thành phố Vinh, Nghệ An.
Mai Châu bén duyên với sân khấu kịch vào năm 1947 khi bà là diễn viên Đoàn kịch Tiền tuyến và là một trong những người thuộc thế hệ diễn viên đầu tiên, xuất thân từ chiến sĩ văn công trên chiến trường.
Khi Trường Điện ảnh Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) mở lớp đào tạo diễn viên khóa 1, bà cùng một số đồng nghiệp đã tham gia thi tuyển và được chọn làm diễn viên chính thức của Xưởng Phim truyện Việt Nam (nay là Hãng phim truyện Việt Nam) từ năm 1959.
Diễn viên Mai Châu từng tham gia các phim: Chung một dòng sông (1959 - tác phẩm đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam), Cô gái công trường (1960), Chị Tư Hậu (1963), Đi bước nữa (1964), Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn (1966)...
Các bộ phim: Chị Dậu, Sao Tháng Tám, Làng Vũ Đại ngày ấy, Đêm hội Long Trì cũng là những phim ghi dấu ấn của bà trong sự nghiệp diễn viên.
NSƯT Mai Châu đóng phim đến năm hơn 80 tuổi với bộ phim cuối cùng là Bi! đừng sợ của đạo diễn Phan Đăng Di.
Bà được phong tặng danh hiệu NSƯT từ đầu thập niên 1990.