GALLERY
13 ảnh

Ở tuổi 17, Minh Anh gây chú ý khi đảm nhận vai diễn quan trọng trong bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Victor Vũ. Trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, cô vào vai Nga - nhân vật then chốt tạo bước ngoặt cho mạch truyện. Dù là lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Minh Anh đã để lại thiện cảm nhờ nét diễn tự nhiên, gương mặt sáng.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Minh Anh cho biết, vai diễn đến với cô khá bất ngờ. Trước đó cô từng góp mặt trong một số dự án nhỏ và hồ sơ được lưu lại. Khi đoàn phim tuyển diễn viên, cô được mời casting (thử vai) và trải qua hai vòng thử thách cùng đạo diễn Victor Vũ. "Lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ đậu, nên khi nhận được tin mình được chọn, tôi vỡ òa hạnh phúc", diễn viên 17 tuổi nhớ lại.

Xem đây là một cơ hội hiếm có, Minh Anh tự nhủ phải nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt vai diễn. Tuy nhiên, áp lực là điều không tránh khỏi.
Cô kể: "Có lần, sau khi quay xong một cảnh, tôi cảm thấy mình thể hiện chưa tốt nên chạy đến ôm chị Đinh Ngọc Diệp rồi bật khóc. Sau đó, anh Victor Vũ đã chủ động hẹn tôi ra gặp riêng để góp ý. Nhờ sự tận tâm và gần gũi của anh chị mà tôi bớt căng thẳng hơn".

Thời điểm quay phim, Minh Anh mới 16 tuổi, đang học lớp 10. Với lịch quay xa, cô phải chuyển sang học online, tranh thủ thời gian rảnh trên phim trường để theo kịp bài vở. "Thầy cô và bạn bè hỗ trợ tôi rất nhiều. Hôm nào được đóng máy sớm là tôi mở máy học ngay", cô nói.

Minh Anh bắt đầu đam mê diễn xuất từ năm 7 tuổi, nhưng vì muốn ưu tiên việc học nên cô ít tham gia nghệ thuật. Cô từng đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh và nhận một số vai diễn nhỏ. Nữ diễn viên chọn Thám tử Kiên vì muốn có dấu mốc đặc biệt ở tuổi 17.


Minh Anh lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế bình thường. Mẹ và chị gái đều làm văn phòng, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Thời điểm chị gái học đại học, gánh nặng tài chính dồn lên vai mẹ cô - một người phụ nữ đơn thân nuôi hai con.
Nhờ từng tham gia đóng quảng cáo, chụp hình mẫu từ bé nên cô có thể hỗ trợ mẹ một phần chi phí sinh hoạt.

"Tôi không phải là người được nuông chiều từ bé. Mẹ có cách dạy con rất riêng, phù hợp với hai chị em tôi, không bao bọc, mà để chúng tôi tự trải nghiệm, tự va chạm để lớn lên. Nhờ vậy, tôi rèn được tính tự lập từ sớm, có thêm vốn sống và biết cách nhìn nhận, xử lý vấn đề một cách chín chắn hơn", Minh Anh bộc bạch.

Luôn có mẹ bên cạnh như một người bạn đồng hành, Minh Anh nói mình ít rơi vào những cạm bẫy trong nghề. "Mẹ thường theo tôi đi quay, nếu có điều gì không hiểu, tôi đều hỏi mẹ. Mẹ sẵn sàng lắng nghe và chỉ dẫn", cô nói. Về phía mình, diễn viên sinh năm 2008 cũng cho biết bản thân đã chuẩn bị tâm lý để theo nghề, giữ quan điểm cứ làm điều đúng và bước tiếp.

Hiện Minh Anh theo học Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TPHCM. Cô định hướng sắp tới sẽ thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM hoặc Đại học Văn Lang ngành Truyền thông đa phương tiện.

Với chiều cao 1,75m, Minh Anh được nhiều người động viên đi thi hoa hậu. Tuy nhiên, cô cho biết: "Tôi cũng hay bị bạn bè ghẹo, nhưng hiện tại tôi muốn tập trung cho học tập và diễn xuất. Nếu có cơ hội phù hợp, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ thử sức".

Người truyền cảm hứng lớn nhất với Minh Anh trong nghề là diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Cô mong muốn có thời gian sẽ học hỏi thêm các kỹ năng để phát triển lâu dài trong nghệ thuật. Hiện tại, dù đã có thu nhập riêng, cô vẫn để mẹ quản lý toàn bộ vì chưa đủ an tâm để tự giữ tiền.

Về danh xưng "nàng thơ mới" của Victor Vũ, Minh Anh khiêm tốn: "Tôi nghĩ đó là một điều may mắn. Được gắn với tên tuổi của một đạo diễn lớn và được xếp cạnh các đàn anh đàn chị nổi tiếng là điều khiến tôi biết ơn và trân trọng".
Ảnh: Facebook nhân vật