Mỹ nhân màn ảnh một thời - NSND Minh Châu: U70 chưa tìm được người phù hợp
(Dân trí) - Ở tuổi U70, NSND Minh Châu - mỹ nhân màn ảnh một thời - chia sẻ rằng, bà sống một mình lâu nên không còn cảm giác tủi thân. Hơn 20 năm, nữ nghệ sĩ chưa tìm thấy người phù hợp để gắn bó lâu dài.

Sống một mình lâu, không còn cảm giác tủi thân
Sức khỏe của NSND Minh Châu hiện tại thế nào, đặc biệt sau những lần vắt kiệt sức cho các dự án phim như “Culi không bao giờ khóc”?
- Sức khỏe của tôi hiện nay không còn tốt như trước. Giọng nói cũng khàn hơn, và tôi phải rất cẩn thận để giữ gìn.
Sau Culi không bao giờ khóc, tôi ốm khá nhiều. Năm ngoái, khi tham dự Liên hoan phim tại Đức, tôi mặc áo dài đứng chụp ảnh ngoài trời trong thời tiết lạnh giá, dẫn đến bị cảm.
Về Việt Nam được 2 ngày, tôi ngất tại nhà và phải nhập viện cấp cứu vì viêm phổi. May mà con gái kịp đưa đi, bác sĩ bảo phổi bị tổn thương nhưng chưa quá nặng.
Nằm viện 1 tuần, tôi càng ý thức hơn về việc bảo vệ sức khỏe. Bây giờ, nếu nhận phim, tôi chỉ chọn những dự án đơn giản, gần nhà, và không quá tốn thời gian.
NSND Minh Châu vẫn tự lái xe phượt xuyên Việt. Vậy điều gì giúp bà giữ được tinh thần mạnh mẽ để thực hiện những hành trình như vậy?
- Tôi yêu cảm giác tự lái xe khám phá Việt Nam, kiểu phượt tự do. Thích chỗ nào thì dừng chân, chán lại đi tiếp. Mỗi chuyến đi mang lại một cảm xúc mới, giúp bản thân hiểu và yêu đất nước hơn.
Gần đây, tôi lái xe 3 ngày từ Hà Nội vào TPHCM để quay một phim ngắn của các bạn trẻ. Những chuyến đi như vậy không chỉ là niềm vui mà còn giúp tôi giữ tinh thần lạc quan. Tôi nghĩ, ở tuổi này, được tự do khám phá, trải nghiệm là một điều quý giá.

NSND Minh Châu (Ảnh: Anh Vũ).
Được biết, NSND Minh Châu còn có một người bạn đồng hành đặc biệt là chú chó Nhem, luôn đi cùng bà, kể cả trên trường quay. Bà có thể chia sẻ thêm về Nhem?
- Nhem là nguồn vui lớn nhất của tôi. Nó thông minh lắm, thấy chủ chuẩn bị đi đâu là nịnh, hôn hít, thậm chí “mắng” nếu tôi định để nó ở nhà.
Có lần, tôi hỏi: “Con đi theo bà ngồi trên ô tô hay ở lại trông nhà?”, nó gào lên như đòi đi ngay. Vậy là tôi lại cho đi cùng.
Nhem từng nhiều lần theo tôi đến trường quay. Đợt quay phim ở Sài Gòn, nó ngồi cả đêm, ngủ trên xe chờ. Những lúc nghỉ, tôi ra ngồi với nó, thấy thương lắm.
Nhem như một người bạn nhỏ, giúp tôi vơi bớt cô đơn. Tôi không thích đi máy bay một phần cũng vì muốn đưa Nhem theo, gửi nó lại… không đành lòng. Nhem còn từng theo tôi đi xuyên Việt.
Dẫu vậy, sống một mình hơn 20 năm, có bao giờ bà cảm thấy tủi thân, nhất là khi ốm đau, trái gió trở trời?
- Tôi quen sống một mình từ khi con gái đi du học cách đây hơn 20 năm. Thói quen tự lo cho bản thân đã trở thành một phần cuộc sống. Khi ốm, tôi tự đi khám, không để bệnh nặng.
Chỉ những lúc đột ngột, như đợt cấp cứu vì viêm phổi là không lường trước được. Tôi có người giúp việc, nhưng họ chỉ đến dọn dẹp hàng tuần.
Có lẽ, vì sống một mình lâu, tôi không còn cảm giác tủi thân nữa. Tôi luôn chủ động chăm sóc sức khỏe, đi khám định kỳ. Bởi, tôi nghĩ sống một mình càng phải cảnh giác. Đôi khi, có gia đình bên cạnh lại dễ chủ quan hơn.


Ở tuổi U70, NSND Minh Châu cho biết, bà hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh: Facebook nhân vật).
Ở tuổi xế chiều, bà có từng nghĩ đến việc tìm một người bầu bạn để chia sẻ những buồn, vui trong cuộc sống?
- Tôi không phủ nhận đã từng nghĩ đến chuyện đó. Con gái tôi còn tích cực tìm người phù hợp bên Mỹ, mong tôi sang đó sống để có thêm động lực.
Song, tôi nghĩ và tin mọi thứ phải có duyên. Tôi chưa gặp được người có hoàn cảnh, sở thích và tính cách phù hợp với mình. Có lẽ, bản thân cũng hơi khó tính, sống một mình lâu quá nên không quen với việc có người lạ bước vào cuộc sống và quyết định mọi thứ.
Dẫu vậy, tôi vẫn để mọi thứ tự nhiên. Nếu duyên chưa đến, tôi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại, với Nhem và những chuyến đi. Thậm chí, nhiều bạn trẻ bây giờ cũng sống một mình và còn khó tính hơn tôi. Chồng qua đời đã 26 năm, từ đó đến nay, tôi cũng có bạn trai nhưng không ở lâu dài với ai cả.

Sống một mình đã lâu nên nữ nghệ sĩ không thấy tủi thân (Ảnh: Facebook nhân vật).
“Đóng phim truyền hình rất vất vả, tôi lực bất tòng tâm”
Vì sao trong những năm gần đây, NSND Minh Châu dường như ưu tiên tham gia các dự án phim độc lập của các bạn trẻ hơn là phim điện ảnh lớn?
- Tôi rất thích làm việc với các bạn trẻ vì họ thông minh, đam mê, nhưng thường thiếu sự hỗ trợ khi theo đuổi điện ảnh.
Nhiều bạn dám chọn những đề tài nghệ thuật khó, thay vì làm phim câu khách. Tôi thấy thương và muốn góp sức giúp các bạn thành công. Dù quay phim độc lập vất vả, đôi khi không có cát-xê, tôi vẫn vui vì được truyền lửa nghề cho họ.
Tôi nghĩ việc người đi trước ủng hộ, quan tâm và hy vọng bộ phim mà họ góp sức vào sẽ thành công là rất quan trọng, đó là "viên gạch đầu tiên" để các bạn bước vào nghề.
Là mỹ nhân điện ảnh một thời nhưng NSND Minh Châu vắng bóng hẳn trên phim truyền hình, khác với các đồng nghiệp như NSƯT Thanh Quý, NSND Như Quỳnh. Vì sao vậy?
- Tôi vẫn nhận được lời mời làm phim truyền hình, nhưng thường từ chối vì 2 lý do.
Thứ nhất, nhân vật chưa đủ thuyết phục để tôi dồn tâm sức. Thứ hai, sức khỏe không cho phép tôi lăn lộn với những dự án dài hơi, đặc biệt khi phải đi xa.
Làm phim truyền hình rất vất vả, mà tôi lực bất tòng tâm. Các đạo diễn mời vài lần không được, họ dần tìm người khác, đó là điều tự nhiên. Tôi ưu tiên các dự án phù hợp, như phim độc lập, để giữ được cảm hứng.


NSND Minh Châu thời trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nhìn lại chặng đường sự nghiệp đã qua, NSND Minh Châu có thấy mình đã đánh đổi điều gì để theo đuổi nghề diễn?
- Đánh đổi là có thật. Vai cô gái điếm tên Nguyệt trong phim Cô gái trên sông là một thử thách lớn. Tôi phải vượt qua định kiến từ gia đình, bạn bè, và cả áp lực xã hội thời bấy giờ.
Dù đạo diễn hứa sử dụng diễn viên đóng thế cho những cảnh nhạy cảm, tôi vẫn áp lực và lo lắng bị đánh đồng với nhân vật. Chồng tôi, khi ấy là phó đạo diễn, cũng không hài lòng. Tôi phải nhịn rất nhiều, chỉ biết tự an ủi rằng mình làm nghệ thuật, không có gì xấu xa.
Nghề này đòi hỏi hy sinh, đặc biệt là thời gian cho gia đình. Có những lúc đi quay mấy tháng, về nhà thì chồng không mở cửa. Những mất mát ấy, không phải ai cũng hiểu và chia sẻ. Tôi từng xách vali ra khỏi nhà vì bị khóa cửa.
Bên cạnh những đánh đổi, nghề diễn đã mang lại cho bà những niềm vui gì?
- Niềm vui lớn nhất là tình yêu của khán giả. Sau Cô gái trên sông, nhiều người viết thư bày tỏ sự đồng cảm, thậm chí tìm cách gặp tôi ngoài đời.
Có lần ở Đà Nẵng, một cặp vợ chồng bán cà phê tranh luận xem tôi có phải Minh Châu không, rồi khi nhận ra đã tặng tôi một chiếc cặp lồng làm kỷ niệm.
Đến giờ, vẫn có khán giả biết tôi đóng những bộ phim cũ, xa xưa như Mảnh trăng cuối rừng, Nguyễn Thị Minh Khai… Những khoảnh khắc đó là phần thưởng quý giá, lớn hơn cả cát-xê 200.000 đồng mà tôi từng nhận cho Cô gái trên sông - số tiền thời đó đủ để khao bạn bè một bữa (cười).
Thời đó, diễn viên không ai giàu được từ nghề, chủ yếu vì tinh thần.
Là một nghệ sĩ gạo cội, NSND Minh Châu có lời khuyên gì cho các diễn viên trẻ về cách giữ lửa nghề?
- Tôi luôn nói với các bạn trẻ rằng tư cách của một nghệ sĩ là điều quan trọng nhất. Nghề này như tờ giấy mỏng, chỉ cần một vết rách nhỏ là hỏng.
Các bạn phải nghiêm túc, biết mình là ai, và giữ nguyên tắc sống. Tôi từng hướng dẫn bạn diễn trong Culi không bao giờ khóc, giúp bạn ấy vượt qua nỗi lo không khóc được trong cảnh quay.
Tôi bảo: “Cứ thoải mái, để cảm xúc tự đến”. Khi diễn, ánh mắt và cảm xúc của tôi đã khơi dậy sự đồng cảm trong bạn ấy. Truyền cảm là yếu tố then chốt, nhưng để làm được, các bạn cần trải nghiệm, học hỏi qua nhiều vai diễn và không ngừng rèn luyện.
Đến bây giờ, tôi có thể tự điều khiển được bản thân khi diễn, biết cách thể hiện cảm xúc vừa đủ để khán giả cảm nhận.

NSND Minh Châu chia sẻ: "Điều tôi mong nhất là được đạo diễn giao một vai diễn ấn tượng, để lại dấu ấn mới trong lòng khán giả" (Ảnh: Anh Vũ).
Bà có nhận xét như thế nào về điện ảnh Việt Nam hiện nay?
- Khán giả đang quay lại với phim Việt, như Địa đạo - một phim cách mạng nhưng vẫn hấp dẫn, thu hút người trẻ. Điều đó chứng minh rằng, nếu làm phim hay, khán giả sẽ đến rạp, không thể đổ lỗi cho công chúng.
Điện ảnh Việt Nam đang có tín hiệu tích cực, và tôi hy vọng các bạn trẻ tiếp tục tạo ra những tác phẩm chất lượng.
Ở tuổi này, khi đã có những thành công và danh hiệu cao quý, điều gì khiến NSND Minh Châu vẫn đau đáu với nghề?
- Tôi không bao giờ nghĩ mình đã chạm đỉnh mà luôn muốn trèo qua một đỉnh núi này để chinh phục đỉnh khác.
Tôi không thích đóng đinh vào một loại vai, mà muốn thử sức với những nhân vật đa chiều: Chính diện, phản diện, hay thậm chí là điên loạn, quyền lực.
Tôi đã đóng vai ác, vai điên trong phim truyền hình như Biển trời mênh mang nên không ngại thử thách. Điều tôi mong nhất là được đạo diễn giao một vai diễn ấn tượng, để lại dấu ấn mới trong lòng khán giả. Đó là khát vọng của bất kỳ diễn viên nào.
Với khán giả, tôi muốn nhắn rằng: Hãy yêu phim Việt, vì đó là cách chúng ta giữ gìn văn hóa và tôn vinh những nỗ lực của nghệ sĩ. Với tôi, được diễn, được sống trong từng nhân vật là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Cảm ơn NSND Minh Châu vì những chia sẻ!