DMagazine

Hoàng Yến Chibi: "Ngày cưới, tôi chỉ mong cả ba và mẹ đều có mặt"

(Dân trí) - Bề ngoài, Hoàng Yến Chibi có phong cách nhí nhảnh, luôn vui cười. Nhưng trong cuộc trò chuyện với Dân trí, cô ca sĩ 28 tuổi mang trong lòng rất nhiều tâm sự sau câu chuyện đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ.

Hoàng Yến Chibi: "Ngày cưới, tôi chỉ mong cả ba và mẹ đều có mặt"

(Dân trí) - Bề ngoài, Hoàng Yến Chibi có phong cách nhí nhảnh, luôn vui cười, nhưng trong cuộc trò chuyện với Dân trí, cô ca sĩ 28 tuổi lại mang trong lòng rất nhiều tâm sự sau câu chuyện đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ.

Hoàng Yến Chibi bật khóc khi nhắc đến ba, nói gì về tin đồn "chảnh chọe"? (Video: Ngà Trịnh).

"Đúng ngày tôi 18 tuổi, thì ba mẹ nói chuyện ly hôn"

Trước nay, gần như mọi hoạt động của Hoàng Yến Chibi đều có mẹ đồng hành. Mẹ đóng vai trò thế nào trong cuộc sống của bạn?

- Mẹ là người cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến con người và đam mê của tôi. Những gì tôi đang phấn đấu, cũng là điều mà mẹ mong muốn. Tôi thích những khoảnh khắc khiến mẹ tự hào, ví dụ như lên sân khấu nhận giải hay trình diễn, thấy mẹ ở dưới khán đài ánh mắt long lanh xúc động hướng về tôi. 

Ba mẹ ly hôn khi Hoàng Yến Chibi tròn 18 tuổi. Khi đó, bạn đối mặt với chuyện này thế nào?

- Chính xác là tôi đối mặt với việc này trong ngày sinh nhật 18 tuổi của mình. Tôi với ba có chung ngày sinh nhật. 8/12 năm đó, tôi với mẹ đi diễn về muộn, không có thời gian tổ chức cùng ba. Về đến nhà, thấy ba ngồi trên ghế, rồi mẹ lên nhà. Hai người cãi nhau căng thẳng. Tôi cũng sốc chứ. Trước đây, ba mẹ chưa từng để lộ mâu thuẫn gì, nhưng đúng ngày tôi tròn 18 tuổi thì ba mẹ nói chuyện ly hôn!

Mất bao lâu để Hoàng Yến Chibi chấp nhận và có một cái nhìn tích cực hơn về lựa chọn của cha mẹ?

- Tôi là người thiên về tình cảm. Ở ngoài sao cũng được, nhưng về nhà luôn muốn thấy gia đình đông đủ, có ba mẹ và em trai, đủ 4 người thì mới gọi là hạnh phúc. Khoảng thời gian đó rất khó khăn, không tập trung làm được gì. 

Có thời gian dài, tôi vẫn hy vọng vào sự hàn gắn. Tôi lao vào kiếm thật nhiều tiền với suy nghĩ rằng sẽ mua cho ba một căn nhà gần mẹ, để ba mẹ không quay lại với nhau thì cũng sống gần nhau.

Người Nam, người Bắc xa xôi, nhiều lúc cũng nhớ ba lắm nhưng tôi bận quá. Mỗi lần ra Bắc, tôi chỉ sắp xếp được ở bên ba nửa ngày rồi lại về Sài Gòn ngay. Tới những năm sau này, tôi mới nhận ra là ba mẹ không thể trở về bên nhau nữa, vì ba có vợ mới rồi. 

Nỗi buồn trong chuyện gia đình ảnh hưởng ra sao đến quan niệm của bạn về tình yêu?

- Tôi không xem đó là nỗi buồn, nỗi đau, mà đó là biến cố (cười). Cũng đau nhưng phải chấp nhận sự thật là ba mẹ chia tay rồi, mình phải sống tiếp con đường của mình thôi. Còn bản thân tôi, tôi quan niệm yêu bao nhiêu người cũng được, nhưng chỉ lấy một người, sau này có xảy ra chuyện gì thì nhất quyết không ly hôn.

Hoàng Yến Chibi: Ngày cưới, tôi chỉ mong cả ba và mẹ đều có mặt - 1

Một thời gian dài đi đâu cũng có mẹ, chuyện hẹn hò, yêu đương của Hoàng Yến Chibi có gặp… khó khăn?

- Trong công việc thì mẹ theo sát tôi, nhưng chuyện riêng tư thì mẹ tâm lý lắm. Mẹ chỉ đứng ngoài, không xen vào. Lâu lâu mẹ không ưng ai, thì sẽ góp ý 1,2 câu. Mẹ "mở bài" thôi, còn tôi sẽ tự tìm hiểu xem lời mẹ có đúng không. Mà cũng đúng thật (cười). 

Thời yêu đương nhăng nhít, tôi có hẹn hò một anh nhưng mẹ không ưng. Tuổi trẻ mà, ba mẹ càng không thích, tôi càng yêu. Yêu mà muốn đập đầu vào tường, "dầu sôi lửa bỏng" cũng nhảy vào luôn. Nhưng một ngày đẹp trời, tôi nhận ra người ta không tốt, vậy nên tôi chào luôn! Về kể với mẹ, mẹ bảo: "Nói mà không chịu nghe, bỏ sớm có phải tốt hơn không" (cười).

Tin đồn Hoàng Yến Chibi có danh sách 4,5 cậu bạn trai toàn tên Nam, rồi chuyện mập mờ với rapper Táo, thực hư ra sao?

- Danh sách bạn trai tên Nam đấy chỉ đúng một người thôi. Chuyện yêu đương tôi không bao giờ công khai hết. Nhưng lâu lâu tôi cũng "thả hint" hẹn hò trên mạng xã hội, mà chẳng ai để ý! 

Còn mối quan hệ giữa tôi với anh Táo chỉ là bạn bè. Có đợt 2 anh em rất thân, thường rủ nhau đi uống trà, tâm sự trên trời dưới biển. Mọi người cứ nói có vấn đề, nhưng tôi không có vấn đề gì cả! Còn anh Táo "có gì" với tôi hay không thì tôi không biết nha (cười).

Bài hát mới của bạn có đoạn "Muốn em thật ngoan, thì anh cũng phải biết điều". Trong một mối quan hệ, Yến có phải là bạn gái "khó chiều"?

- Nhìn chung tôi cái gì cũng khó, khó chiều, khó tính, khó nết, chỉ có ăn là không khó thôi! Nhưng cũng tùy đối tượng, tùy hoàn cảnh. Những hành động nhỏ nhặt như đội mũ bảo hiểm, gạt chân chống xe luôn khiến tôi rung động.

Sau nhiều trải nghiệm yêu đương, có mối tình nào khiến bạn tổn thương sâu sắc, thậm chí khi nhớ lại vẫn thấy… đau?

- Trời ơi, nhiều chứ! Có lẽ sau này qua tuổi 40, khi không đóng phim hay đi hát, tôi sẽ viết sách kể về những mối tình đi qua cuộc đời. Cực kỳ lâm li bi đát (cười).

Hoàng Yến Chibi: Ngày cưới, tôi chỉ mong cả ba và mẹ đều có mặt - 2
Hoàng Yến Chibi: Ngày cưới, tôi chỉ mong cả ba và mẹ đều có mặt - 3

"Nhiều người nói tôi chảnh, mặt luôn hất trên trời"

Vài năm trước, người ta đồn Hoàng Yến Chibi… rất chảnh. Thực hư tin đồn này thế nào?

- Ngày xưa, vài lần tôi bị người khác gọi là chảnh chỉ vì tôi cận 3 độ, đi sự kiện không đeo kính, không nhận ra ai với ai. Thế là mọi người rỉ tai nhau "con bé Yến chẳng chào hỏi ai, vừa chảnh lại vừa hỗn, mặt cứ hất lên trời". Những lần sau, tôi đeo kính áp tròng, gặp mọi người hỏi han, thì họ dần dần mới hiểu cho tôi. 

Ca hát hơn một thập kỷ nhưng chỉ có bản hit "Ngây ngô" là được nhiều người biết đến rộng rãi, còn sau này con đường âm nhạc của bạn có vẻ khá khó khăn?

- Nghệ sĩ chúng tôi thường nói với nhau rằng, ai đó mà bỗng dưng nổi tiếng là họ "tới thời" rồi đó. Nhưng để có "cái thời" đâu dễ gì. Nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Một ca khúc thành hit cũng không phải chỉ phụ thuộc vào tôi, mà là cả một ê-kíp. Thực ra lần trở lại này, nói tôi không quan tâm thành tích cũng không phải. Ca sĩ ai chẳng thích thứ hạng cao, nhưng tôi quan trọng cảm xúc của khán giả hơn. 

Từng là ca sĩ có hình tượng ngọt ngào, đáng yêu, nhưng giờ đây Hoàng Yến Chibi lại sexy, táo bạo hơn. Vì sao có sự thay đổi này? 

- Ai rồi cũng phải lớn. Tôi cũng 27, 28 tuổi rồi chứ có phải bé nhỏ gì đâu. Tất nhiên, tôi cũng đang trên đường tìm kiếm hình ảnh phù hợp nhất với mình. Để tìm được điều đó, thì phải thử rất nhiều phong cách.

Trước đây, tôi hay hát nhạc buồn, bây giờ đổi sang nhạc vui, cả hát cả nhảy, khán giả có vẻ cũng… hưởng ứng (cười). Tôi cũng không đột ngột thay đổi. Những lần trước chỉ thử nghiệm "chơi chơi", bây giờ là làm nghiêm túc luôn. 

Hoàng Yến Chibi: Ngày cưới, tôi chỉ mong cả ba và mẹ đều có mặt - 4

Có một số ý kiến cho rằng âm nhạc, phong cách của Hoàng Yến Chibi trong lần trở lại này có phần giống Chi Pu, AMEE… Bạn phản hồi thế nào?

- Tôi nghĩ đó là quan điểm của mỗi người. Không thể nào cứ đi giải thích rằng, tôi không giống người này, không giống người kia được. Còn bài hát, giai điệu, câu chuyện, hình ảnh lần này đều là những thứ chính tôi muốn gửi đến khán giả. 

Hoàng Yến Chibi nổi tiếng với chất giọng trong trẻo. Đây từng là lợi thế của bạn, mang lại dấu ấn đặc trưng. Nhưng theo thời gian và sự trưởng thành, giọng hát "trẻ con" có gây cản trở khi bạn muốn thoát khỏi hình tượng an toàn, nhí nhảnh trước đây?

- Ngày xưa, có lúc tôi nghĩ giọng hát lanh lảnh của mình là khuyết điểm, chứ không phải ưu điểm. Sau này tôi hiểu ra, giọng hát của mình còn bản năng, thiếu kỹ thuật. Khi rèn luyện thanh nhạc, tôi cũng có thể hát được kiểu này, kiểu kia.

Còn những ý kiến cho rằng giọng hát của Hoàng Yến Chibi "chua" và khó nghe, bạn phản hồi ra sao?

- Bản thân tôi tự biết giọng mình rất… chanh chua (cười). Trước đây giọng lúc nào cũng lanh lảnh, ở tít trên cao. Bây giờ lớn rồi, điềm đạm hơn. Tôi cũng đang trau dồi, điều chỉnh giọng nói ở tần số mọi người có thể nghe được. Chứ nói giọng kia, mọi người không nghe nổi (cười).

Thực ra, cũng có những nghệ sĩ có "giọng hát trẻ con" đặc trưng và rất thành công. Như Lương Bích Hữu chẳng hạn. Nếu so sánh với "đàn chị", Hoàng Yến Chibi nghĩ bạn còn thiếu sót gì?

- Chị Lương Bích Hữu không phải may mắn, mà là có thực lực. Giọng hát chị ấy rất chất lượng, kỹ thuật vững. Chị ấy giữ kiểu hát "baby voice" nhiều năm và sau này bung ra giọng hát thật, giọng hát nội lực. Còn tôi không làm được (cười). Giọng tôi là giọng cha sinh mẹ đẻ ra như vậy rồi, đổi giọng khó lắm.

Thị trường nhạc Việt năm nay có một số MV bị lên án vì gây sốc, ca sĩ ăn mặc hở hang. Bạn nghĩ sao về xu hướng này?

- Tôi nghĩ mình chỉ nên làm tốt việc của mình. Còn ai khoe thân thế nào không phải phạm trù của tôi. Mỗi người có một hình tượng riêng mà.

Hoàng Yến Chibi: Ngày cưới, tôi chỉ mong cả ba và mẹ đều có mặt - 5

"Mẹ giữ cát-xê, còn tôi nhận lương hàng tháng"

Sau 12 năm bước vào con đường nghệ thuật, Hoàng Yến Chibi thấy mình trưởng thành ra sao?

- Quyết định đúng đắn nhất của tôi là khi thi Học viện Ngôi sao xong, tôi và mẹ khăn gói vào TPHCM lập nghiệp. Cuộc sống đổi đời từ giây phút ấy (cười). Khi đó, trong tay 2 mẹ con chỉ có 10 triệu đồng thôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Hoàng Yến Chibi của ngày xưa vì dám làm mọi thứ, dù kết quả thất bại hay thành công. 

Dám làm mọi thứ, từ ca hát đến diễn xuất, nhưng có vẻ như sự nghiệp của bạn còn thiếu một cột mốc để bứt phá. Có khi nào bạn thấy nản lòng, muốn từ bỏ?

- Nhiều lúc thấy bất lực, thất vọng và muốn bỏ cuộc lắm chứ. Không phải vì những người xung quanh, mà vì bản thân mình. Kiểu như biết mình đã cố gắng lắm rồi, nhưng một nhân cách khác lại nói với mình rằng, mày chưa đủ cố gắng đâu. Có những lần đi quay phim, tối về tôi  ôm gối khóc vì nghĩ rằng cảnh quay đó mình chưa làm tốt như kỳ vọng.

Hoàng Yến Chibi từng tuyên bố "mẹ vẫn sẽ giữ cát-xê ngay cả khi đi lấy chồng", bây giờ điều này còn đúng không?

- Đúng. Bây giờ mẹ vẫn giữ tiền cát-xê và tôi nhận lương hàng tháng. Tôi nghĩ nghệ sĩ thì nên chuyên tâm làm nghệ thuật, để đầu óc được bay bổng, còn cứ suy nghĩ tiền nong thì khó lắm, tôi lại không giỏi Toán nữa. 

Hoàng Yến Chibi: Ngày cưới, tôi chỉ mong cả ba và mẹ đều có mặt - 6

Đi hát, đi diễn từ khi còn trẻ, lại kiếm tiền mua nhà mua xe từ sớm, Hoàng Yến Chibi có tự thấy "nể" chính mình?

- Nhiều bạn trẻ bây giờ giỏi lắm, các em thế hệ 2000 cũng mua nhà, mua xe rồi. Tôi thấy mình chưa làm được gì nhiều đâu, mới mua được nhà cho mẹ, còn phải phấn đấu mua nhà cho em trai nữa! 

Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, tôi là trụ cột chính của mọi người cả về tinh thần lẫn kinh tế. Nhưng bây giờ tôi cũng không phải lo cho em trai nhiều nữa. Em đang quản lý quán bún riêu của mẹ tôi, biết kiếm tiền, biết quý trọng đồng tiền.

Bề ngoài luôn nhí nhảnh vui cười, nhưng Hoàng Yến Chibi lại là cô gái mang nhiều trách nhiệm, áp lực và tâm tư?

- Áp lực thì nhiều lắm. Trách nhiệm sinh ra đã vậy rồi, nếu không cố gắng thì không có đường lui nữa.

Điều tiếc nuối mà bạn chưa làm được trong những năm qua, và sẽ còn trăn trở về điều đó trong tương lai?

- Tôi không hối hận vì những điều đã làm. Nhưng 10 năm qua, điều duy nhất tôi hối tiếc chính là sự vắng mặt của ba. Những lúc tôi đạt được điều gì đó, đứng trên sân khấu nhìn xuống chỉ thấy mẹ thôi. Tôi muốn ở đó có cả 2 người, muốn thấy ba mẹ ôm nhau hướng lên tôi, vì những gì tôi đạt được cũng là thành quả của ba mẹ. Mẹ luôn chứng kiến những khoảnh khắc đó, còn ba thì chưa bao giờ… Không biết sau này, ngày cưới của tôi có đủ ba mẹ không nữa…

Xin cảm ơn Hoàng Yến Chibi về cuộc trò chuyện này!

Hoàng Yến Chibi sinh năm 1995, là ca sĩ, diễn viên gốc Hà Nội. Cô từng phát hành một số ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như "Ngây ngô", "No boyfriend"...

Trong lĩnh vực diễn xuất, Hoàng Yến Chibi cũng để lại nhiều ấn tượng với vai Hiểu Phương trong phim "Tháng năm rực rỡ" hay vai Sỏi - cô gái câm điếc trong phim "Thất sơn tâm linh".

3 năm qua, Hoàng Yến Chibi dành thời gian học tiếng Anh, sáng tác. Gần đây, ca sĩ phát hành MV "Ừ, em xin lỗi" - sản phẩm đánh dấu bước trưởng thành về mặt hình ảnh, phong cách âm nhạc.

Nội dung: Bích Phương
Thiết kế: Bích Phương
Ảnh: Hải Long, Nhân vật cung cấp
Video: Ngà Trịnh