Nguyễn Phi Hùng ở tuổi 45: "Tôi trẻ lâu vì... đứt dây thần kinh giận dỗi"

B.Phương

(Dân trí) - Ở tuổi 45, Nguyễn Phi Hùng vẫn là một chàng ca sĩ "độc thân vui tính". Anh tự nhận mình trẻ lâu vì... dễ tính với mọi người.

Nguyễn Phi Hùng là giọng ca nổi tiếng thập niên 2000, với những bản hit như: Dáng em, Tình đơn côi, Vầng trăng cô đơn... Sau 20 năm, những bài hát của anh vẫn được nhớ đến như là thanh xuân của nhiều khán giả thế hệ 8x, 9x.

Trong dòng chảy xô bồ của làng giải trí, Nguyễn Phi Hùng còn là ca sĩ hiếm hoi có đời tư sạch bóng scandal. Anh luôn tâm niệm về một nhịp sống nhẹ nhàng, đơn giản.

Hoạt động chăm chỉ 2 thập kỷ, nhưng vì quá lặng lẽ, không ít khán giả còn lầm tưởng Phi Hùng đã... giải nghệ. Trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí, nam ca sĩ trải lòng về chuyện nghề, về tình yêu và cuộc sống độc thân tuổi 45.

Nguyễn Phi Hùng ở tuổi 45: Tôi trẻ lâu vì... đứt dây thần kinh giận dỗi - 1

Ca sĩ Phi Hùng trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

"Thời đầu đi diễn, tôi thấy mình như cỗ máy kiếm tiền"

Nguyễn Phi Hùng vẫn hoạt động đều đặn, nhưng nhiều năm gần đây có những người lầm tưởng anh đã giải nghệ?

- Tôi thích tương tác, kết nối trực tiếp với khán giả, hơn là hoạt động trên mạng xã hội. Tôi không ồn ào trên mạng, mà thích đi biểu diễn ở mọi nơi, không đặt nặng cát-xê hay danh tiếng hào nhoáng.

Gần đây, đoạn video so sánh hình ảnh ngày xưa và hiện tại của Nguyễn Phi Hùng được chia sẻ trên mạng xã hội và rất được khán giả quan tâm. Khi xem lại video đó, anh thấy thế nào?

- Thời gian trôi nhanh quá, cảm giác mọi thứ chỉ mới như hôm qua thôi. Tôi cũng không cảm nhận được sự thay đổi từng ngày, vì cuộc sống của tôi cứ diễn ra đều đều. Công việc vẫn bận rộn suốt 2 thập kỷ qua (cười).

Có khó khăn nào lúc mới vào nghề mà đến bây giờ anh vẫn nhớ?

- Tôi bắt đầu vào nghề năm 2000. Từ một người học múa chuyển sang ca hát, là "tay ngang" đúng nghĩa đấy (cười). Sau khi đoàn múa nghỉ, tôi có thời gian học thêm về thanh nhạc, hiểu "ca sĩ" là thế nào. Nghề hát đã giúp tôi không thất nghiệp (cười).

Nguyễn Phi Hùng ở tuổi 45: Tôi trẻ lâu vì... đứt dây thần kinh giận dỗi - 2

Phi Hùng không thay đổi nhiều sau 20 năm hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nguyễn Phi Hùng ngày ấy và bây giờ có gì thay đổi?

- Thay đổi lớn nhất là tôi từ một người nhút nhát trở nên dạn dĩ hơn. Trước đây, tôi là diễn viên múa nên thường thu mình lại, chỉ tập trung về việc biểu diễn hình thể. Tính chất công việc cũng rất lặng lẽ, nên tôi ít giao tiếp, kiểu như không cần nói chuyện với ai cũng không sao (cười). Bây giờ thì tôi mở rộng lòng mình, cởi mở hơn.

Một người nhút nhát lại quyết định đi làm người nổi tiếng. Điều này có vẻ… không hợp lý?

- Mới đầu khi bước vào nghề ca hát, tôi sợ sân khấu, sợ đứng trước đám đông lắm. Tôi không biết phải ứng xử như thế nào trước tình cảm khán giả dành cho mình. Dần dần, tôi nhận ra đó là cái duyên, là may mắn và hạnh phúc của tôi. 

Môi trường nghệ thuật đã mang đến cho tôi nhiều sự cọ xát, trải nghiệm, nhưng suy cho cùng, tôi tìm được sự trong trẻo, bình yên khi làm nghề. Có thể nói, công việc này cho tôi hạnh phúc nhiều hơn trước.

Từ diễn viên múa chuyển sang làm ca sĩ, sở hữu những bản hit mà một thời ai ai cũng nằm lòng như "Dáng em", "Tình đơn côi"... Anh có thấy mình may mắn?

- Thú thực, đã có thời điểm tôi băn khoăn, nên bước tiếp hay lùi lại, cả năm trời không đi hát. Trước khi thành công với những ca khúc đó, tôi đã thử nghiệm nhiều thể loại, nhưng tìm được bài hát hay, ưng ý, không phải là điều dễ dàng.

Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng theo đuổi con đường mà mình đã chọn, tự nhủ là cứ đi tiếp thôi. Cuối cùng, niềm tin đã giúp tôi nhận được "quả ngọt". Tôi rất may mắn, và có duyên nữa. Giống như một giấc mơ vậy. Ngủ dậy sau một đêm, tôi bỗng trở thành người nổi tiếng (cười).

Có kỷ niệm nào với khán giả khiến Nguyễn Phi Hùng xúc động?

- Nhiều khán giả nghèo, không có điều kiện, nhưng tôi lại xem họ như "đại gia" của chính mình. Có khán giả lớn tuổi nhận làm má nuôi của tôi. Những lần má bệnh, tôi về thăm. Bây giờ, má bị lẫn, nằm một chỗ, nhưng khi tôi ghé là má lại bật dậy như người không có bệnh, nấu cá linh cho tôi ăn.

Hoặc có khi tôi đi diễn, gặp một khán giả là người bán vé số. Họ không tặng hoa, mà tặng tôi... 500 nghìn đồng. Đây là số tiền lớn với họ nên tôi năn nỉ trả lại, mà họ không chịu. Họ nói muốn gửi tấm lòng đến tôi, chúc tôi may mắn, bình an. Những tấm chân tình đó khiến tôi xúc động, bởi đó là tình cảm thật từ khán giả.

Có ý kiến cho rằng Phi Hùng hát đi hát lại những bài hát cũ, vì sau này không có thêm bản hit nào đáng chú ý?

- Với tôi, không có bài hát nào cũ. Bài hát cũ là khi nó bị quên lãng, không ai nhớ đến, không ai hát nữa. Ngày nào tôi đi diễn mà vẫn được khán giả yêu cầu hát những bài đó, thì tôi vẫn xem đó là bài hát mới. Như bài "Dáng em", 20 năm nay rồi khán giả vẫn thích. Một điều tốt đẹp thì sẽ luôn tạo được hiệu ứng lâu dài.

Nguyễn Phi Hùng biểu diễn "Anh không muốn ra đi" phiên bản 2001 và 2022 (Video: Facebook nhân vật).

Vì sao anh không "bắt trend" với âm nhạc hiện đại, học hỏi cách làm nghề của những đồng nghiệp cùng thời?

- Có những giai đoạn tôi đắn đo, không biết có nên chạy theo xu hướng, hát những ca khúc dễ nghe, dễ thuộc, dễ quên hay không. Nhưng thực sự, những ca khúc thị trường đó sẽ tồn tại được bao lâu?

Người ta nói giọng hát Nguyễn Phi Hùng không quá xuất sắc, nhưng anh đi được lâu trong nghề là nhờ hình tượng "đời tư không scandal". Để giữ được hình ảnh nghệ sĩ "sạch" có áp lực?

- 20 năm vào nghề, tôi vẫn giữ được sự bình yên. Giá trị của nghệ sĩ không chỉ ở chuyên môn, tài năng, mà còn là sự lan tỏa những điều tốt đẹp. 

Thời đầu, tôi cũng chưa nhận thức được điều đó. Có những khi đi diễn, tôi thấy mệt, áp lực, thấy mình chỉ như cỗ máy kiếm tiền thôi. Dần dần, tôi nhận ra nghề ca sĩ không chỉ đưa lại thu nhập tốt, mà còn trao cho tôi những giá trị tinh thần. Tôi giữ gìn, tìm kiếm những năng lượng tích cực như một tôn chỉ hoạt động cho bản thân và cho khán giả.

"Có khi vì yêu quá, tôi ghen cả trong giấc mơ"

Trong công việc, anh có bao giờ gặp những tình huống va chạm, mâu thuẫn với đồng nghiệp?

- Chỉ có một vài hiểu lầm nhỏ thôi. Ví dụ, khi lên sân khấu tôi cao hứng hát nhiều quá, để cho các đồng nghiệp diễn sau đợi lâu chẳng hạn. Tôi nghe người này người kia nói lại là họ không thoải mái, nhưng tôi hiểu đó là tâm lý chung, vì ai cũng phải chạy show mà (cười).

Còn đời sống tình cảm thì sao? Nhiều khán giả rất tò mò về chuyện đời tư của Nguyễn Phi Hùng, vì anh là người rất kín tiếng. Anh độc thân hay đang trong mối quan hệ nào đó?

- Tôi không có người yêu, chứ không phải kín tiếng. Tôi hiện là chàng độc thân vui tính (cười). 

Nguyễn Phi Hùng ở tuổi 45: Tôi trẻ lâu vì... đứt dây thần kinh giận dỗi - 3

Nguyễn Phi Hùng có cuộc sống độc thân vui vẻ ở tuổi 45 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mối tình nào để lại kỷ niệm sâu sắc đối với anh?

- Tôi có nhiều mối tình, nhưng thực sự nó chỉ như là kỷ niệm nhẹ nhàng thôi, chưa đến mức là tình yêu to lớn, sâu nặng (cười). 

Thời trẻ, khi mới vào miền Nam lập nghiệp, tôi dành tâm trí cho nghệ thuật nhiều hơn. Lúc đó thu nhập không cao, công việc cũng chưa có gì khởi sắc. Người con gái cần một tương lai vững vàng, còn tôi thì chưa sẵn sàng.

Sau này, tôi nhận ra đó không phải là phản bội mà chỉ là sự lựa chọn. Nếu khi đó, tôi níu kéo đi chăng nữa, cũng chỉ làm mọi chuyện nặng nề hơn thôi. Bây giờ, tôi vẫn đang đi tìm những cảm xúc hoàn mỹ cho tình yêu, nhưng không phải muốn là được.

Nhưng tôi nghĩ hầu như ai cũng sẽ có một tiếc nuối nào đó khi nghĩ về những chuyện tình trong quá khứ? Đặc biệt là giới ca sĩ, những người có đời sống tình cảm phong phú, dễ rung động?

- Tôi không tiếc nuối quá khứ, mà chỉ trân trọng hiện tại thôi. Mỗi ngày đang sống cho tôi những trang mới, những trải nghiệm mới. Nghĩ về quá khứ, tôi xem đó là những cảm xúc non nớt, trôi qua nhẹ nhàng, không có gì khiến tôi trăn trở, day dứt. Còn chất liệu tình yêu trong âm nhạc, thì tôi nghiêng về sự quan sát, tìm cảm hứng ở văn thơ, phim ảnh, chứ không phải chỉ tình cảm trực tiếp cá nhân tôi.

Anh là người lý trí, không sống theo cảm xúc?

- Tôi nghĩ do mình không đủ thời gian để vun đắp cho đời sống tình cảm trở nên phong phú thôi (cười). Thú thực là cũng có những lúc cảm xúc yêu đương của tôi thất thường như mưa nắng vậy. Có khi tôi yêu một ai đó quá, đến nỗi trong giấc mơ, mộng mị thấy người ta thay lòng, rồi tôi ghen cả trong giấc mơ.

Đứng giữa những lựa chọn trong tình yêu, Nguyễn Phi Hùng sẽ dứt khoát hay chần chừ, cần thời gian suy nghĩ?

- Nếu chuyện tình cảm khiến tôi đau khổ, tổn thương cho tôi và cả người đó, thì tôi chấp nhận dứt khoát, thà một lần đau còn hơn. Sau này khi nghĩ lại, tôi nghĩ quyết định đó đã mang lại hạnh phúc cho cả tôi và người ta. Nhưng với tôi, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn tốt (cười).

"Tôi từng hứa 35 tuổi sẽ lập gia đình, giờ đã... 45 tuổi"

Ở tuổi của Nguyễn Phi Hùng, cha mẹ có thúc giục anh lập gia đình?

- Có chứ, tôi đã dùng đủ kế hoãn binh để đối phó (cười). Bị nói mãi cũng quen rồi. Nhưng tôi nghĩ trong tình yêu, nếu cứ vì "deadline" mà tìm đối tượng hẹn hò, thì đó không phải là cảm xúc thật. Tình yêu của mình, và lời nói của người khác, hoàn toàn khác nhau. Khi tôi tâm sự những điều đó, cha mẹ tôi đều hiểu và tôn trọng.  

Độc thân lâu ngày, lời ra tiếng vào cũng không tránh khỏi, có khi nào anh bị đồn không yêu nữ mà... yêu nam chẳng hạn?

- Bị đồn như thế là bình thường, tôi gặp rất nhiều (cười). Nhưng đặt trường hợp ví dụ như tôi thuộc giới tính thứ 3, thì tôi vẫn sống trọn vẹn với nghệ thuật, có trách nhiệm và đam mê với nghề nghiệp, khán giả, thì chẳng có gì phạm luật, sai trái cả. Huống hồ tôi cũng không phải là người như vậy, nên tôi không bận tâm nhiều. Bản thân tôi rất trân trọng những người thuộc cộng đồng LGBT và tôn trọng sự riêng tư của họ.

Nguyễn Phi Hùng rất thích nấu ăn, thường chia sẻ video vào bếp. Anh có cầu kỳ, kỹ tính trong chuyện ăn uống không?

- Không, tôi vô cùng dễ tính, dễ với mọi người, mọi giới. Tôi không phải chuyên gia ẩm thực, mà chỉ là chia sẻ vài công thức nấu ăn và quan điểm về dinh dưỡng với khán giả.

Nguyễn Phi Hùng ở tuổi 45: Tôi trẻ lâu vì... đứt dây thần kinh giận dỗi - 4

Khi rảnh rỗi, giọng ca "Dáng em" dành thời gian tập yoga, nấu ăn, đi dạo chụp ảnh đường phố (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bí quyết trẻ lâu của anh là gì?

- Tôi tập thể dục, yoga. Một bí quyết khác đó là… không bao giờ giận dỗi (cười). Tôi coi trọng cách ứng xử dung hòa. Có một bạn trong vũ đoàn nói với tôi, anh Hùng ơi, em biết anh 20 năm nay rồi, nhưng sao chưa từng thấy anh nổi giận với ai. Tôi đùa rằng tôi bị... đứt dây thần kinh đó rồi (cười). 

Ngoài ra, tôi bận rộn công việc nhưng không ôm đồm mọi thứ, mà sẽ san sẻ cho nhân viên, quản lý. Nghệ sĩ khác nhiều khi họ phải hao tâm, bào mòn tâm trí để tính chi phí, cát-xê này kia. Còn tôi chỉ tập trung vào thế giới màu hồng của tôi thôi, loại trừ những thứ đau đầu đó khỏi tâm trí 20 năm nay rồi (cười).

Tôi cảm thấy mình càng lớn, thì thế giới của mình càng nhỏ, càng đơn giản đến bất ngờ. 

Ở thế giới "người lớn" đó, Nguyễn Phi Hùng có chờ đợi một bến đỗ hạnh phúc trong tương lai?

- Tôi không dám hứa trước. Tôi từng hứa với cha mẹ là 35 tuổi sẽ lập gia đình, nhưng bây giờ 45 tuổi rồi vẫn độc thân (cười). Nếu những điều mong cầu chưa đến, thôi thì tôi vẫn sẽ hạnh phúc với hiện tại. Dù nam hay nữ, tôi đều cảm thấy bên cạnh mình có những điểm tựa, nên cũng không thấy cô đơn.

Sống lặng lẽ và nhẹ nhàng như vậy, Nguyễn Phi Hùng có sợ khán giả nghĩ là anh hết thời?

- Tôi tôn trọng quan điểm của khán giả và nghĩ rằng ở một thời điểm nào đó, tôi cũng sẽ phải thích nghi với suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi cũng tin với những người yêu quý tôi, thì âm nhạc của tôi đã trở thành ký ức của họ. Dù lâu không xuất hiện ồn ào, nhưng chỉ cần tình cờ nghe lại bài hát, hoặc tình cờ gặp lại tôi trên đường phố, thì họ vẫn nhận ra tôi thôi. 

Thực ra, những người làm nghệ thuật rất sợ cảm giác "hụt chân", chậm nhịp, bị quên lãng với thời đại. Khi nghe những từ như "hết thời", "ngủ đông"... tôi thấy chạnh lòng cho nhiều bạn bè. Ví dụ, có đồng nghiệp nữ vướng bận chồng con, gia đình, hoặc nhiều người sang nước ngoài một thời gian, khi trở lại âm nhạc, thì thị hiếu khán giả, môi trường hoạt động đã thay đổi rất nhiều...

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này!