GALLERY
12 ảnh

Cuộc thi Miss World 2025 (Hoa hậu Thế giới) sẽ diễn ra từ ngày 7/5, đêm chung kết được ấn định vào ngày 31/5 tại Ấn Độ. Hoa hậu Ý Nhi là đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế này. Người đẹp chia sẻ: "Tôi đang đếm từng ngày, từng giờ để đặt chân tới Ấn Độ cho hành trình đặc biệt này".

Hoa hậu Ý Nhi cho biết, gần 2 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và gần 1 năm sau khi được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới lần thứ 72, cô không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, cả về ngoại hình lẫn nội tâm.
Ngoài việc trau dồi kiến thức, Ý Nhi còn rèn luyện những kỹ năng quan trọng khác để sẵn sàng cho hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Ý Nhi nói, để tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế, cô đã quyết định tạm hoãn học kỳ đầu tiên của năm nay tại Australia.
"Sau khi hoàn thành hành trình Hoa hậu Thế giới 2025, tôi chắc chắn sẽ quay lại trường để tiếp tục việc học và hoàn tất chương trình của mình. Việc tập luyện tại Việt Nam cũng như kế hoạch học tập ở Australia đều đã được tôi cùng ê-kíp sắp xếp từ trước", cô cho biết.


Những tháng gần đây, Hoa hậu Ý Nhi dành khoảng 4-5 tiếng mỗi ngày để tham gia các lớp học với chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như trình diễn, giao tiếp, ngoại ngữ, thời trang, làm tóc và trang điểm.
Ngoài ra, cô cũng chú trọng rèn luyện thể lực, phát triển năng khiếu và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, truyền thống. Đặc biệt, siêu mẫu Minh Tú và Á hậu Tuyết Như là những người trực tiếp hướng dẫn Ý Nhi về kỹ năng trình diễn.

Để chuẩn bị cho phần thi tài năng tại Hoa hậu Thế giới 2025, Ý Nhi đang tập luyện hát và nhảy. Tuy nhiên, các video tập luyện mà cô chia sẻ đã gây ra tranh cãi khi nhiều người nhận xét động tác của cô còn cứng và thiếu tự nhiên.

Phản hồi về các ý kiến trái chiều, Hoa hậu Ý Nhi thẳng thắn chia sẻ: "Cả hai kỹ năng nhảy và hát chưa bao giờ là thế mạnh của tôi, nhưng tôi hy vọng với quyết tâm và sự chăm chỉ, tôi có thể cải thiện và chinh phục hai thử thách này.
Video mà mọi người thấy được ghi lại trong buổi tập nhảy đầu tiên của tôi với biên đạo múa. Vì là buổi đầu nên tôi còn bỡ ngỡ, tay chân vụng về và chưa thể giải phóng hình thể một cách tốt nhất. Tuy nhiên, sau những buổi tập tiếp theo, tôi rất vui khi nhận được lời khen và động viên từ huấn luyện viên. Tôi cảm thấy mình đã dẻo dai, linh hoạt hơn một chút và có thể thực hiện các động tác nhanh gọn, dứt khoát hơn".


Về quá trình rèn luyện thể hình, Ý Nhi đang tập trung nâng cao thể lực và sức bền để đảm bảo duy trì năng lượng trong suốt 3 tuần diễn ra cuộc thi.
Người đẹp sinh năm 2002 chia sẻ: "Tôi tập gym đều đặn với huấn luyện viên, khoảng 3-4 buổi một tuần, mỗi buổi kéo dài hơn một tiếng, luân phiên các bài tập cho vai, bụng, chân và tay để cơ thể phát triển đồng đều. Hy vọng sau 2-3 tháng tập luyện chăm chỉ, thể lực và vóc dáng của tôi sẽ được cải thiện đáng kể".

Gần đây, nhan sắc của Ý Nhi cũng trở thành chủ đề bàn luận khi nhiều ý kiến cho rằng cô trông khác lạ, thiếu tự nhiên hơn sau khi can thiệp thẩm mỹ. Trước đó, Ý Nhi xác nhận đã "nâng cấp" vòng một, chỉnh xương mũi và cắt mí.
Về vấn đề này, cô bày tỏ: "Tôi nghĩ mỗi người có một quan điểm khác nhau về cái đẹp. Tôi luôn trân trọng và tiếp thu những ý kiến đóng góp từ mọi người. Bản thân tôi hài lòng và tự tin với diện mạo hiện tại, đồng thời sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa".
Người đẹp cũng khẳng định sẽ duy trì sức khỏe, chăm sóc bản thân và giữ tinh thần tích cực để xuất hiện trước công chúng với hình ảnh chỉn chu nhất.

Về dự án nhân ái, Ý Nhi giới thiệu "Heart to Head" (Hành trình Trái tim và Khối óc), dự án mà cô ấp ủ ngay sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023 và bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2024. Dự án này tập trung vào việc trao tặng tủ sách và cải thiện cơ sở vật chất cho các trường học khó khăn trên khắp Việt Nam. Ý Nhi và ê-kíp đã trực tiếp khảo sát, đánh giá và triển khai kế hoạch.

Ý Nhi chia sẻ: "Chúng tôi bắt đầu từ Trường Tiểu học Măng Priu (tỉnh Quảng Nam), nơi có địa hình hiểm trở và di chuyển khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa. Đồng hành cùng ngôi trường này từ những ngày đầu chuẩn bị từng vật liệu sửa chữa đến lúc khánh thành là trải nghiệm không bao giờ quên với tôi.
Đặc biệt, khoảnh khắc tủ sách "Heart to Head" đầu tiên được đặt xuống khiến tôi vô cùng xúc động. Điều này trở thành động lực để tôi tiếp tục hành trình, mang tri thức và yêu thương đến nhiều điểm trường khác. Tôi mong rằng sau cuộc thi, dự án nhân ái của mình sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển lâu dài".
Ảnh: Nhân vật cung cấp