PhotoStory
Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích

Thư An

(Dân trí) - Chẳng cần đi đâu xa, gia đình chị Việt Hương chỉ cần bước chân ra vườn là như được nghỉ dưỡng giữa khung cảnh thiên nhiên nên thơ, yên bình.

15 ảnh
Xem toàn bộ album
Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 1
Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 2
Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 3
Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 4
Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 5
Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 6

Chị Việt Hương (tên thường gọi là Alexis Phan, đến từ TPHCM) cùng chồng và con trai đang sống trong căn nhà vườn rộng 700m2 cách thành phố Geneva, Thụy Sĩ hơn 100km. Gia đình nhỏ dọn về nơi này từ cách đây 2 năm, khi dịch Covid-19 bùng phát khiến cuộc sống trong 4 bức tường chốn phố thị trở nên ngột ngạt.

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 1

Ngôi nhà còn mới, được thiết kế đơn giản theo phong cách kiến trúc hiện đại với đầy đủ tiện nghi, có thiết bị sưởi ấm vào mùa đông. Do đó, vợ chồng chị không tốn chi phí cải tạo.

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 2

Trong nhà, chị Việt Hương thích nhất là gian bếp nhỏ được sơn màu đỏ nổi bật. Chỉ rộng vỏn vẹn 8m2, bếp có không gian ấm cúng và vừa vặn cho việc di chuyển lấy gia vị, đồ nấu nướng. Phòng ăn được tách biệt với gian bếp, tạo sự thoải mái cho việc bày biện món ngon chiêu đãi gia đình. 

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 3

Phòng khách được bài trí đơn giản và xinh xắn là nơi chị Việt Hương thường dành thời gian cùng con trai. Vừa nấu ăn trong bếp, chị vừa có thể quan sát bé chơi ở đây.

Khi chuyển qua nhà mới, hai vợ chồng chị sắp xếp và tận dụng lại tất cả nội thất từ căn hộ cũ, hạn chế mua đồ mới khi chưa thật cần thiết. 

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 4

Tổ ấm ở vùng ngoại ô của gia đình chị Việt Hương có điểm nhấn là khu vườn rất đẹp bao quanh nhà. Từ đây, anh chị có thể ngắm nhìn hồ nước xanh như ngọc, cánh rừng hoang sơ phía xa.

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 5

Năm nào, người mẹ trẻ cũng trồng trong vườn những loại rau, củ, quả yêu thích của cả nhà như cà chua, bí ngòi, bí đỏ, bắp, đậu Hà Lan, salad, rau thơm Việt Nam, cải kale, dưa leo… Bên cạnh đó, chị chăm bón cho những gốc nho, cherry, dâu tây, mâm xôi, dâu rừng, quả lý, sung tây… để quanh năm luôn có trái cây sạch phục vụ gia đình.

Nhờ "của nhà trồng được", chị Việt Hương rất ít khi phải ra chợ mua rau, quả. Điều này giúp gia đình chị giảm khá nhiều chi phí sinh hoạt do ở Thụy Sĩ, rau, củ khá đắt đỏ. Chị lấy ví dụ, một cây salad, một củ su hào hoặc một trái dưa leo có thể khoảng 2 đồng franc (hơn 50.000 đồng).

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 6
Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 7
Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 8

Năm nay được mùa cherry và dâu tây, chị Việt Hương thu hoạch không xuể từ cây trong vườn nhà. Ăn không kịp, chị phải mang đi làm mứt và bánh tích trữ dùng dần trong năm. Thỉnh thoảng, chị cũng đi hái trái dâu rừng, đảm bảo không có hóa chất.

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 9
Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 10

Vườn nhà chị Việt Hương có không gian thoáng mát, nhiều chỗ cho con trai chơi bóng bàn, vẽ tranh hay giúp bố mẹ thu hoạch rau, củ, quả. Với chị, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm khi những chiếc lá non đâm chồi và hoa cỏ bắt đầu khoe sắc. 

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 11

"Đó là cảm giác rất tuyệt vời cho một người mẹ sống cả tuổi trẻ ở miền Nam Việt Nam, thời tiết nóng quanh năm. Việc nhìn thấy thời tiết chuyển mùa ở châu Âu thật sự như một giấc mơ đẹp của mình vào mùa xuân", chị chia sẻ.

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 12

Căn nhà với chị Việt Hương không chỉ là nơi để trở về mà còn như một điểm du lịch, nghỉ dưỡng mỗi ngày. Vào mùa hè, cả nhà chị có thể ra vườn thư giãn, ra tắm hồ và chèo thuyền hay đạp xe chạy quanh khu rừng ven hồ hay đồng hoa rực rỡ. Bởi thế, vài năm nay, gia đình chị ít đi đâu xa, chỉ thích trở về "nơi ẩn náu" của mình. 

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 13

Nhiều khi, nhớ cảm giác đông đúc ở phố thị, vợ chồng chị Việt Hương lại chạy qua các làng bên, nơi tập trung những trung tâm mua bán tấp nập, mà chỉ tốn 10 phút lái xe. Sau đó, họ lại trở về với ngôi nhà bình yên với tiếng chim hót vui tai và trẻ em nô đùa.

Xung quanh nhà chị Việt Hương, hàng xóm cũng là các gia đình yêu những thứ bình yên như thế. 

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 14

Nếu ở châu Âu có một ngôi nhà ven hồ, thì tại Việt Nam, gia đình chị Việt Hương cũng mua căn nhà sát biển ở Mũi Né (Bình Thuận). Tổ ấm thứ hai của chị mang phong cách biệt thự có nét cổ điển châu Âu, có thêm khu vườn nhỏ với tổng diện tích 400m2.

Đây là nơi nghỉ dưỡng nằm trong khu du lịch biển không quá đông đúc mà vợ chồng chị và con trai luôn mong muốn trở về mỗi kỳ nghỉ ở Việt Nam.

Vợ Việt chồng Thụy Sĩ bỏ phố về quê, sống ở nhà vườn 700m2 đẹp như cổ tích - 15

Rời thành phố lớn, chị Việt Hương hài lòng với cuộc sống yên bình ở vùng ngoại ô hiện tại. Không cần vung tiền cho những chuyến đi du lịch sang chảnh hay check-in khu nghỉ dưỡng đắt đỏ, chị thích cảm giác cả tháng trời không phải di chuyển mà chỉ cần bước chân ra khu vườn, ngắm nhìn từng cái cây thân thuộc ngày càng lớn theo nhiều năm gia đình nhỏ đồng hành cùng nhau. 

Ảnh: Alexis in Switzerland