DNews

Quê nhà xót thương thượng úy hy sinh khi chống bão Yagi

Thái Bá

(Dân trí) - Thi thể thượng úy Nguyễn Đình Khiêm được đưa về quê trong đêm, người thân, hàng xóm khóc nghẹn bên linh cữu chiến sĩ trẻ đã dũng cảm hy sinh vì đồng đội.

Quê nhà xót thương thượng úy hy sinh khi chống bão Yagi

"Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"

 Ngày 9/9, lễ viếng Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (28 tuổi), cán bộ Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3 (hy sinh trong lúc chống bão số 3 tại Quảng Ninh) diễn ra tại quê nhà ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Quê nhà xót thương thượng úy hy sinh khi chống bão Yagi - 1

Lễ viếng đồng chí Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm được tổ chức trang trọng tại quê nhà (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, linh cữu thượng úy Khiêm được đưa từ tỉnh Quảng Ninh về đến quê nhà đêm 8/9. Nhiều người thân, họ hàng, bà con hàng xóm thức trắng đêm đón chờ người chiến sĩ trẻ trở về. 

Bố thượng úy Khiêm không giấu nổi sự đau xót khi đã mất đi người con trai yêu quý trong khi đó, mẹ anh, "ngất lên ngất xuống" không thể chấp nhận sự thật.

Quê nhà xót thương thượng úy hy sinh khi chống bão Yagi - 2

Lực lượng quân đội viếng tiễn biệt Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (Ảnh: Thái Bá).

Thương xót nhất là người vợ trẻ của thượng úy Khiêm. Hai vợ chồng vừa cưới nhau cuối năm 2023 tuy nhiên thời gian bên cạnh nhau không nhiều do anh Khiêm thường xuyên công tác xa nhà. Lúc anh mất, cũng không kịp một lời trăng trối với vợ.

Trên trang Facebook cá nhân, những dòng tâm sự của vợ chiến sĩ Khiêm khiến ai cũng xót xa: "Vợ tự hào khi là vợ của chồng, một người chiến sĩ đúng như câu nói "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", hết mình vì nhiệm vụ, hết lòng vì đồng đội. Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Giờ thì về trong vòng tay em nhé"

Bà con lối xóm mong ngóng người chiến sĩ trẻ trở về, nhưng lần này không như những lần trước anh về quê nghỉ phép để thăm bố mẹ, họ hàng. Lần này anh về là để vĩnh biệt mọi người để an nghỉ mãi mãi trong lòng đất mẹ.

Bà Vũ Thị Nháy (75 tuổi) nghẹn ngào: "Thằng cháu Khiêm ngoan lắm, đẹp trai, hiền lành từ nhỏ. Là anh cả trong gia đình nên cháu nó biết phụ giúp bố mẹ, chăm lo cho các em. Gia đình cũng khó khăn nên cháu Khiêm chăm học lắm. Cháu nó được phục vụ trong quân đội, cả xóm tự hào và xem Khiêm như tấm gương cho các em noi theo".

Chị Phạm Thị Liên, Bí thư chi bộ xóm 8B tâm sự, gia đình ông Nguyễn Văn Kiên (bố đẻ của Thượng úy Khiêm) thuộc diện khó khăn, công việc chính là làm ruộng là chính, kiếm thêm bằng nghề thợ xây lúc nông nhàn.

"Nhà nghèo nhưng cả 4 anh em Khiêm đều chăm ngoan học giỏi. Khiêm nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, thi đỗ vào Trường Sỹ quan Công binh với số điểm cao. Mỗi dịp trung thu, em đều hỗ trợ địa phương dựng lều trại cho các cháu thiếu nhi. Từ nay gia đình mất đi người con ngoan, địa phương mất đi một công dân, một thanh niên gương mẫu", chị Liên buồn rầu nói.

Ông Ninh Quốc Chiều (hàng xóm) cho hay, khi biết tin Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3, mọi người bất ngờ và không tin điều đó là sự thật.

Quê nhà xót thương thượng úy hy sinh khi chống bão Yagi - 3

Hàng xóm, người thân tiếc thương người chiến sĩ trẻ (Ảnh: Thái Bá).

"Thương cho cháu khi tuổi đời còn quá trẻ, mới vừa lập gia đình. Cha mẹ một đời lam lũ nuôi con ăn học, đến khi con trưởng thành có công việc ổn định chưa kịp báo hiếu thì "người đầu bạc đã phải tiễn kẻ đầu xanh", ông Chiều nghẹn ngào.

Tiếc thương người con ưu tú của quê hương

Sau khi biết tin Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình cùng đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình.

Thắp nén hương bày tỏ sự tiếc thương người con ưu tú của quê hương đã hy sinh khi cùng đồng đội tham gia phòng, chống bão, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Tuất rất xúc động, cảm phục trước tinh thần hy sinh quên mình của chiến sĩ trẻ.

Quê nhà xót thương thượng úy hy sinh khi chống bão Yagi - 4

Ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình chia buồn cùng bố Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (Ảnh: Thái Bá).

Ông Tuất chia sẻ, hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm được đồng đội, nhân dân cảm phục và trân trọng. Sự ra đi mãi mãi của thượng úy để lại niềm tiếc thương cho người thân, cho đồng đội, bạn bè và nhiều người dân cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát to lớn với thân nhân gia đình, mong mọi người cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Đinh Việt Dũng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình có mặt tại gia đình tang quyến đã gửi lời chia buồn, động viên, chia sẻ mất mát cùng tang quyến.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành liên quan sớm tổ chức công bố và trao quyết định truy thăng quân hàm sỹ quan trước thời hạn từ Thượng úy lên Đại úy; truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn; truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba của Chủ tịch nước cho Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm.

Bà Đỗ Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ cho biết: "Ngày 10/9, thi thể Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà. Công tác chuẩn bị lễ tang thượng úy Khiêm được địa phương, các ban ngành đoàn thể chuẩn bị chu đáo từ khi nhận được tin báo. Địa phương rất đau buồn khi mất đi một người con ưu tú".

Sáng 7/9, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm cùng đơn vị thực hiện phòng, chống cơn bão số 3 tại thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi lấy xong cây chống, trên đường về, thấy đồng đội trượt chân, có nguy cơ bị cây đè gây nguy hiểm cho các đồng đội khác, Thượng úy Khiêm lao vào đỡ, bị cây đè lên người và ngã ra.

Đơn vị đã kịp thời đưa Thượng úy Khiêm vào Bệnh viện đa khoa huyện Bình Liêu cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, thượng úy trẻ đã tử vong sau đó.