DMagazine

Người phụ nữ 10 năm "nghiện" biến người thành xác sống

(Dân trí) - (Dân trí) -Vì đam mê nghệ thuật hóa trang, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (44 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) chấp nhận bỏ ngang công việc có thu nhập ổn định để theo đuổi nghề nghiệp đầy chông gai này.

Người phụ nữ 10 năm "nghiện" biến người thành xác sống

(Dân Trí) - Vì đam mê nghệ thuật hóa trang, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (44 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) chấp nhận bỏ ngang công việc có thu nhập ổn định để theo đuổi nghề nghiệp đầy chông gai này. 

Từ bỏ công việc ổn định vì nghiện biến người thành xác sống

Những năm tháng còn ngồi trên ghế trường đại học, chị Hằng đã có duyên với việc cầm cọ. Thời điểm đó, nhằm thỏa mãn đam mê, chị đã mày mò tham gia trang điểm cho bạn bè, thầy cô tại trường và cô dâu trong các lễ tiệc cưới.

Sau khi ra trường, thuận theo ý nguyện gia đình, chị Hằng tiếp tục công việc đúng ngành nghề đã học. Ngoài ra, chị còn nhận thêm việc trang điểm cô dâu vào thời gian rảnh rỗi.

Đến năm 2010, nhờ cơ duyên tham gia vai diễn quần chúng trong một bộ phim, lần đầu tiên chị Hằng tiếp xúc với nghệ thuật hóa trang. Tận mắt chứng kiến kỹ thuật "hô biến" đôi chân của người bình thường thành tật nguyền, gãy xương chỉ từ những vật liệu đơn giản khiến chị vô cùng thích thú. 

"Lúc đó, mọi thứ được thực hiện chỉ từ bột năng, bông băng, máu giả,… nhưng vị nghệ sĩ ấy lại tỉ mỉ từng chút một như tác phẩm nghệ thuật khiến chị vô cùng xúc động. So với việc trang điểm, chị thấy hóa trang người thường thành ma, xác sống, quỷ quái,… ở một bậc cao, gần như là nghệ thuật. Vì vậy, nó thôi thúc chị phải theo đuổi", chị Hằng tâm sự.

Người phụ nữ 10 năm nghiện biến người thành xác sống - 1

Chị Hằng đã dành 10 năm để theo đuổi đam mê của mình (Ảnh: Quang Ninh).

Trở về nhà, chị Hằng quyết định viết đơn xin nghỉ việc, từ bỏ công việc ổn định để xin làm trợ lý hóa trang cho các đoàn làm phim. Mặc dù thời điểm đó, hóa trang của Việt Nam vẫn chưa đạt đến độ tinh xảo, thế nhưng chị Hằng chưa bao giờ nản lòng, có cơ hội lại xin theo phụ việc vặt.

Đến năm 2013, một đạo diễn Hollywood về Việt Nam để thực hiện bộ phim về chủ đề kinh dị. Ban đầu, vì không tin tưởng tay nghề hóa trang của Việt Nam nên họ đưa toàn bộ ekip của Mỹ sang. May mắn, chị Hằng được đồng ý làm chân phụ việc.

"Đó là cơ hội lớn nhất, vì lần đầu mình có thể học hỏi tất cả mọi thứ từ Hollywood. Lúc đó, mình mới nhận ra rằng, nghệ thuật hóa trang ở Việt Nam chỉ mới bắt đầu nhưng tại nước ngoài hóa trang đã trở thành ngành công nghiệp, rất nhiều thiết bị, nguyên liệu và nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng. Tuy vậy, họ chưa bao giờ chê mình không biết làm mà luôn chỉ dạy tận tình…"

Người phụ nữ 10 năm nghiện biến người thành xác sống - 2

Bằng sự nỗ lực, chị nhận được nhiều cơ hội làm việc với các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng (Ảnh: NVCC).

Đang tràn đầy nhiệt huyết như thế, chị Hằng chẳng may gặp tai nạn nghiêm trọng. Suốt 2 năm liền sau đó, chị đành gác lại đam mê, chỉ ở nhà mày mò học hỏi thêm qua mạng xã hội đồng thời tự họa trên cơ thể mình.

Đến tháng 2/2016, bức ảnh chụp vết thương, xác sống, máu me… được chị Hằng đăng tải trên mạng xã hội đã gây ấn tượng mạnh với một chuyên gia trang điểm người Úc. Khi bộ phim Kong: Skull Island khởi quay tại Việt Nam, vị chuyên gia đã đến tận nhà Hằng để tìm gặp. 

"Ông đưa ra bài toán và muốn kiểm tra mình ngay tại chỗ. Lúc đó, tác phẩm hoàn thành đã khiến ông vô cùng thán phục, sẵn sàng đưa mình trở thành 10 người may mắn tham gia hóa trang chính cho toàn bộ nhân vật trong bộ phim bom tấn thế giới…"

Người phụ nữ 10 năm nghiện biến người thành xác sống - 3

Sự thành công của bộ phim Kong trên toàn thế giới đã giúp chị Hằng trở thành một thợ hóa trang có tiếng trong nghề (Ảnh: Quang Ninh).

Đánh đổi tất cả để được sống với đam mê

Đến nay, chị Hằng đã tham gia hóa trang cho hàng loạt bộ phim nổi tiếng trong và ngoài nước. Trong đó, tiêu biểu nhất là bộ phim Cù lao xác sống của đạo diễn Nguyễn Thành Nam, khi lần đầu tiên chị phải hóa trang cho hàng chục zombie trở nên chân thật.

Chị Hằng kể, công nghệ hóa trang ngày càng đòi hỏi tay nghề cao của nghệ nhân. Trong đó, không ít lần chị gặp các bài toán khó như tạo một bộ xương di động, găm chiếc lon nhôm vào đầu… Thời điểm đó, chị và ekip của mình nhiều ngày gần như không ăn, không ngủ chỉ để hoàn thành tác phẩm.

"Mình nhớ thời điểm đầu khi vào nghề, dù bằng cách nào cũng rất khó che những mép da giả. Mình mất 3-4 năm tìm tòi, cuối cùng mới có phương pháp, đó là lần đầu mình vỡ òa hạnh phúc. Gần đây nhất là mình phải họa liên tục cho hàng chục xác sống, mỗi tác phẩm có thể mất đến 8 tiếng đồng hồ và tiêu tốn hơn 30 lít máu giả chỉ để lên hình vài giây".

Người phụ nữ 10 năm nghiện biến người thành xác sống - 4
Người phụ nữ 10 năm nghiện biến người thành xác sống - 5

Trường hợp khác, chị Hằng nhận yêu cầu hóc búa khi diễn viên vừa bị dao đâm vào tim là máu phải phun ra ngay. Lúc đó, chị đã mất 3 ngày để dựng một dụng cụ bơm máu cách hiện trường 3 mét, dao vừa đâm vào ngực cũng đúng thời điểm chị bấm nút cho máu trào ra.

Người phụ nữ 10 năm nghiện biến người thành xác sống - 6

Tác phẩm xác sống vào dịp Halloween của chị Hằng khiến nhiều bạn trẻ thích thú (Ảnh: Quang Ninh).

"Biến người sống thành chết cháy, người 20 tuổi thành 60 tuổi, 50 kg thành 100 kg đòi hỏi nhiều kỹ thuật như đắp silicon, giấy, bột, cấy tóc… May mắn đến tận bây giờ, các tác phẩm mình hoàn thành đều thật đến mức làm tất cả ngạc nhiên, nhiều người sợ hãi, các bé nhỏ thì òa khóc, bỏ chạy tán loạn vì tưởng có xác sống thật".

Khó khăn là thế, nhưng đối với chị Hằng 10 năm theo đuổi nghệ thuật hóa trang đã mang lại vô vàn kỷ niệm vui. Vào những dịp lễ Halloween hằng năm, giới trẻ lại tìm tới chị Hằng với mong muốn có một tác phẩm ấn tượng. Trong đó, nhiều bạn sẵn sàng chi số tiền khủng để hóa thành zombie, ma quái, yêu tinh, phù thủy,…

"Nghệ thuật hóa trang ngày càng được biết tới nhiều hơn, giúp tương lai của giới hóa trang rộng mở, các nghệ sĩ cũng có đất sống. Dù hiện tại, Việt Nam đi sau nước ngoài rất lâu, nhưng bằng sự nỗ lực, mình tin một ngày nào đó nước ta cũng sẽ làm chủ nghệ thuật hóa trang chân thật như Hollywood…", chị Hằng bộc bạch thêm.

Nội dung: Huy Hậu

Ảnh: Quang Ninh.