PhotoStory

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ

Thực hiện: Thư An

(Dân trí) - Xây cho gia đình ngôi nhà khang trang là mơ ước của Minh Nguyệt từ khi học cấp một. Trước năm 30 tuổi, cô đã hoàn thành mục tiêu này nhờ làm việc chăm chỉ.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 1

Từ khi chào đời, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1995, ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - hiện là giáo viên dạy toán - đã sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ lợp mái ngói, bên trong nhiều mảng tường bong tróc, ố màu.

"Mình nghe bố kể, khung nhà và những chiếc cột được dựng lên từ trước năm 1954. Đến năm 1969-1970, ông bà mình đã tu sửa lại. Căn nhà được truyền từ đời cụ, ông bà rồi tới bố mẹ mình", cô gái 29 tuổi cho hay.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 2

Nhà cũ chật chội và chỉ có một gian, 4 thành viên trong gia đình Minh Nguyệt phải sinh hoạt chung rất bất tiện. Trong nhà, chỉ có 1 chiếc giường, 1 chiếc phản, 1 bàn thờ, không có bàn ghế tiếp khách.

Không có tủ quần áo, bố Nguyệt phải dùng cây gỗ đóng vào tường để cả nhà có chỗ treo đồ. Bếp để ngoài hè, nhà vệ sinh ở xa. Khi mưa gió, căn nhà không tránh khỏi bị dột.

Mỗi lần bạn bè đến chơi, Nguyệt cảm thấy ái ngại và chạnh lòng vì "nhà mình không được như nhà người ta". Thậm chí, căn nhà của cô còn từng được mượn để làm bối cảnh quay tiểu phẩm "Chí Phèo".

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 3

Bố mẹ Minh Nguyệt từng làm ruộng và trồng bưởi Diễn. Khi Nguyệt lên 8 tuổi, mẹ đi bán rau và làm giúp việc. Kinh tế khó khăn, gia đình không có điều kiện sửa sang nhà cửa.

Lớn lên trong ngôi nhà xập xệ, từ khi học cấp một, Nguyệt đã mơ ước sau này có thể xây ngôi nhà mới khang trang, có phòng khách và phòng ngủ lớn, nhà vệ sinh sạch sẽ để gia đình cô không còn phải sống trong cảnh thiếu thốn đủ thứ.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 4

Xác định học tập là con đường thoát nghèo, Minh Nguyệt luôn nỗ lực và chăm chỉ. Năm 18 tuổi, cô thi đỗ ngành Sư phạm toán của Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng thời điểm này, cô gái sinh năm 1995 quyết định mở lớp dạy thêm tại nhà.

Những năm qua, Nguyệt gần như không nghỉ buổi dạy nào, không đi du lịch, không mua gì đắt tiền, ăn uống cũng đơn giản. Thay vì dùng số tiền tích cóp để sắm dần nội thất hay tu sửa nhà, cô quyết tâm đập đi xây mới, không muốn nơi ở trông chắp vá.

Vất vả kiếm tiền nhưng Nguyệt vẫn lấy được bằng thạc sĩ tại Đại học Giáo dục vào năm 2020. Nghĩ đến việc gia đình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, cô thấy mệt mỏi đều tan biến.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 5

Năm 2023, sau khi gom góp được một số tiền cộng thêm vay ngân hàng, Minh Nguyệt khởi công xây nhà. Lo con gái vất vả, bố mẹ Nguyệt không muốn xây to nhưng cô vẫn "chốt" làm căn nhà 5 tầng có diện tích 62m2 trên mảnh đất rộng 165m2.

Tổ ấm mới được xây cạnh nhà cũ, gồm 4 phòng ngủ khép kín, 6 phòng vệ sinh, 1 phòng khách và bếp, 1 phòng học, 2 hầm chứa đồ, 2 phòng nhỏ để đồ, 1 phòng thờ và sân thượng.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 6

Minh Nguyệt chọn xây nhà theo phong cách hiện đại với tông màu trắng và kem tạo cảm giác rộng rãi, trang nhã. Trong quá trình thi công, cô không thuê trọn gói mà thuê thiết kế và giám sát riêng từng hạng mục.

Song song với đó, Nguyệt cũng giám sát từ xa nhằm đảm bảo việc xây dựng diễn ra suôn sẻ, tránh đập đi xây lại vì không vừa ý.

Ở tầng một, căn bếp đầy đủ tiện nghi và phòng ăn thông với phòng khách. Là người cầu toàn, Nguyệt mua mới 99% đồ dùng trong gia đình và tự tay lựa chọn cẩn thận, bài trí đẹp mắt.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 7

Toàn bộ mặt sàn tầng 2 được Minh Nguyệt sử dụng làm phòng dạy học. Nơi đây cũng giống như một thư viện thu nhỏ, giúp cô cất giữ hàng trăm cuốn sách yêu quý.

Ông nội Nguyệt là giáo viên nổi tiếng trong làng, dòng họ cũng có nhiều người theo nghề giáo nên cô cũng yêu công việc "trồng người". Từ bé, Nguyệt đã đam mê đọc và sưu tầm sách.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 8
Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 9

Phòng ngủ của Minh Nguyệt nằm ở tầng 3. Căn phòng được bài trí xinh xắn, ngập tràn ánh sáng tự nhiên vào ban ngày.

Nguyệt lắp tivi trong phòng để phục vụ sở thích "cày" phim. Cô cũng xây bồn tắm để thư giãn hàng ngày sau nhiều giờ làm việc.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 10

Cùng tầng 3 có phòng ngủ của bố mẹ Minh Nguyệt, được bài trí đơn giản. Phụ huynh đã có tuổi nên cô lắp thang máy để tiện cho hai người đi lại trong nhà.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 11
Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 12

Minh Nguyệt dành tầng 4 làm phòng ngủ cho em trai và để em trang trí theo ý muốn. Ban công căn phòng này còn có góc để "chill" (thư giãn), ngắm cảnh từ trên cao.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 13

Cũng ở tầng 4, một phòng ngủ dành cho khách cũng không hề sơ sài mà có đầy đủ đồ đạc cần thiết.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 14

Ở tầng 5, không gian thờ cúng tổ tiên được Minh Nguyệt chăm chút.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 15

Trên sân thượng, Minh Nguyệt trồng một số loại cây cảnh tô điểm cho không gian và đặt thêm một bộ bàn ghế để thỉnh thoảng gia đình có thể lên đây ngồi chơi, hóng gió.

Căn nhà của Nguyệt được hoàn thành vào năm 2024. Khi vào nhà mới, cả nhà cô đều rưng rưng xúc động vì cuối cùng cũng có tổ ấm tử tế. Họ hàng đến chúc mừng đều khen cô giáo trẻ xinh đẹp, giỏi giang.

Nguyệt tự hào vì có thể tự mình kiếm tiền xây nhà báo hiếu bố mẹ. Từ khi vào nhà mới, cô cũng mừng vì căn bệnh viêm xoang vào mùa đông giảm tới 80%, sức khỏe của cả nhà tốt lên.

Tổng chi phí xây nhà của Nguyệt từ thuê thiết kế, giám sát đến công thợ… lên đến vài tỷ. Hiện tại, cô sắp trả hết số tiền vay ngân hàng.

Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 16
Cô giáo 29 tuổi ở Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ - 17

Minh Nguyệt chia sẻ về hành trình xây dựng căn nhà mơ ước lên mạng xã hội và nhận về nhiều lời khen, ngưỡng mộ. Cô hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền đi sự tích cực và cố gắng, kiên định với mục tiêu bản thân đặt ra.

"Nhiều học sinh nhắn tin cảm ơn mình vì hành trình của mình khiến các em ấy có thêm động lực học tập. Mình vui vì lan tỏa điều tốt đẹp tới mọi người", nữ giáo viên chia sẻ.

Trước mắt, Nguyệt mong sẽ tìm được chàng rể cho bố mẹ, để gia đình có thêm niềm hạnh phúc. Bên cạnh đó, cô cũng cố gắng kiếm thêm tiền để xây chung cư mini để bố mẹ có thu nhập an hưởng tuổi già.

Ảnh: Nhân vật cung cấp