PhotoStory

Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích

Thực hiện: Ngô Trung Dũng - Lại Diễm Quỳnh

(Dân trí) - Diệu Linh (SN 1994) bỏ phố về quê, thuê mảnh vườn 800m2 tại Mộc Châu, tự lên ý tưởng, xây dựng ngôi nhà theo phong cách đồng quê châu Âu.

Sau 6 năm học tập và làm việc tại thành phố Hà Nội, chị Phạm Diệu Linh quyết định về quê chồng ở thị trấn Mộc Châu (Sơn La) với mong muốn sống chậm lại, gần gũi với thiên nhiên.

Trở về Mộc Châu, chưa có đủ điều kiện kinh tế để mua đất xây nhà mới, chị Linh thuê mảnh đất có diện tích hơn 800m2, với giá 20 triệu đồng/năm. Mảnh đất nằm ở khu du lịch Bản Áng (Mộc Châu, Sơn La), cách trung tâm thị trấn Mộc Châu (Sơn La) khoảng 4km, thuận tiện cho việc di chuyển.

Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 1

Chị Linh cho biết: "Mảnh đất tôi thuê có sẵn một căn nhà kho cũ, rộng khoảng 200m2, xung quanh là cỏ cây mọc dại. Căn nhà có phần mái bị vỡ nát, phần tường có những chỗ chưa trát xong, chỉ khung tường còn dùng được.

Thời gian đầu, chị Linh gặp không ít khó khăn khi tự tay sửa lại hầu hết căn nhà, bao gồm công việc quét sơn, làm hàng rào, tự trang trí các góc.

Riêng công đoạn sơn nhà và hàng rào, chị Linh mất gần 1 tháng mới xong. Do còn vụng về chưa thành thạo công việc, mỗi lần sơn xong, chị đều bị dính sơn đầy người.

Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 2
Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 3

Chia sẻ về lý do quyết định thay áo mới cho mảnh đất theo phong cách đồng quê châu Âu, chị Linh kể: "Từ nhỏ, tôi đã mê mẩn những câu chuyện cổ tích, bộ phim châu Âu có hình ảnh ngôi nhà nhỏ, với hàng rào gỗ trắng, vườn hoa. Khi có cơ hội thực hiện ước mơ, tôi quyết định xây dựng mái ấm của mình theo phong cách này".

Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 4
Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 5

Sau nửa năm, ngôi nhà ở được cải tạo xong với diện mạo mới, thiết kế theo phong cách nhà vườn gồm: 1 bếp ăn và phòng khách, 4 phòng ngủ được sắp đặt theo chủ đề các mùa.

Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 6
Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 7
Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 8

"Ý tưởng thiết kế các phòng theo từng mùa trong năm xuất phát từ việc tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ nét qua từng thời điểm giao mùa khi sống gần gũi với thiên nhiên. Tôi muốn mang những đặc trưng của từng mùa vào từng phòng, để mỗi không gian trong ngôi nhà đều phản ánh được vẻ đẹp và cảm xúc của mùa đó", chị Linh chia sẻ. 

Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 9

Căn bếp được chị Linh ví như trái tim của ngôi nhà, nơi những bữa ăn ấm áp được ra đời. Không dùng hệ tủ trên trong bếp như thông thường, chị Linh sử dụng kệ mở để trưng bày những đồ vật sưu tầm hoặc tự tay làm.

Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 10

Chị Linh còn tiết lộ, bản thân là một người yêu thiên nhiên và có sở thích làm vườn. Tận dụng 600m2 đất còn lại để trồng trọt, chị chia thành các khu vực nhỏ với những công năng khác như trồng hoa để tô điểm cho ngôi nhà, trồng rau để cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình.

Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 11

Khi bắt tay vào trồng trọt, chị gặp không ít khó khăn. May mắn được hàng xóm xung quanh chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức làm vườn, nên sau một khoảng thời gian học hỏi chị Linh đã biết cách làm vườn thành thạo hơn. Vì là vườn rau của gia đình, để đảm bảo an toàn, chị lựa chọn làm vườn theo phương pháp hữu cơ.

Hàng ngày, chị mất khoảng 1-2 tiếng để chăm sóc vườn rau của mình. Để tiết kiệm công sức và thời gian, chị trang bị hệ thống tưới nước tự động để duy trì độ ẩm cho cây trồng.

Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 12
Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 13

"Vào mùa đông, khi thời tiết lạnh, tôi sẽ trồng những loại rau như súp lơ, cải kale, bắp cải,… Còn mùa hè nắng nóng, tôi sẽ ưu tiên những loại cây dễ trồng, nhanh mang lại năng suất như rau muống, mồng tơi, cà chua, dưa chuột,… Thu hoạch nông sản trong vườn cho chính tay mình chăm bón, tôi cảm thấy vô cùng vui và thích thú", chị Linh nói.

Chia sẻ về khó khăn khi hoàn thiện ngôi nhà, chị Linh kể đã bị vượt quá ngân sách chị dự định là 200 triệu, nhưng may mắn chị có một khoản tích góp và bố mẹ hỗ trợ. Cũng trong thời gian đó, công việc làm nông khiến chị tụt 4kg, nước da đen vì phải phơi nắng nhiều giờ. Song chị vẫn mãn nguyện khi được tự tay trang hoàng cho ngôi nhà và khu vườn trong mơ của mình. 

Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 14
Cô gái ở Mộc Châu biến mảnh đất 800m2 đầy cỏ dại thành vườn đẹp như cổ tích - 15

Sau một thời gian bỏ phố về quê sống, chị Linh nhận ra rằng, thiên nhiên chính là liều thuốc chữa lành và xua đi những áp lực cuộc sống thường ngày. 

Từ đây, chị dự định sẽ phát triển các mô hình homestay như ngôi nhà bây giờ để giúp mọi người được sống hòa mình với cỏ cây, hoa lá, gần gũi với thế giới tự nhiên hơn, giải tỏa căng thẳng, áp lực cuộc sống.

Ảnh: Nhân vật cung cấp