DNews

Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ

Mộc Khải

(Dân trí) - Mai, Lan, Cúc, Trúc ra đời vào năm 2001 tại TPHCM bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Điều đặc biệt, bố của bốn chị em là bác sĩ, trực tiếp có mặt trong ca phẫu thuật của mẹ, đón các con chào đời.

Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ

Sinh tư bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm

Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 23, Phạm Nguyễn Linh Lan (quê TPHCM, hiện sống ở Mỹ) - một trong 4 chị em ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam hồi năm 2001 - đã có bài viết trên Facebook, khoe hình ảnh các chị em sinh tư với tên gọi khá đặc biệt: Mai, Lan, Cúc, Trúc.

Bài viết của Linh Lan nhận về hàng chục ngàn lượt tương tác. Nhiều người để lại bình luận, khen ngợi nhan sắc của 4 chị em. Dù sinh tư, mỗi cô gái đều có nét đẹp riêng biệt.

Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ  - 1

Bốn chị em: Mai (áo hồng), Lan (áo đỏ), Cúc (áo trắng) và Trúc (áo xanh) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Linh Lan cho biết 4 chị em cô cùng phôi thai trong bụng mẹ và ra đời cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng khác trứng. Vì thế, diện mạo của 4 người có sự khác biệt.

Linh Lan tâm sự, trước đây, bố mẹ cô đã có thời gian dài cố gắng tìm con bằng phương pháp tự nhiên nhưng không thành công. Khi mẹ cô 35 tuổi, bước vào giai đoạn khó mang thai tự nhiên, bố mẹ cô đã quyết định thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con.

"Thụ tinh trong ống nghiệm thường xuất hiện tình trạng đa thai. Sau khi siêu âm, mẹ tôi nhận được kết quả đã mang thai 3 bé. Sinh 3 có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ, nhưng mẹ tôi vẫn quyết định cho 3 bé ra đời mà không bỏ bé nào. Đến tháng thứ 5, kết quả siêu âm mới cho thấy mẹ tôi mang thai 4 bé. Lúc đó bố mẹ tôi không khỏi lo lắng", Linh Lan chia sẻ.

Cô cũng bật mí, bố cô là bác sĩ, trực tiếp có mặt trong ca phẫu thuật của mẹ cô. Khi cả bốn đứa con ra đời, ông hồi hộp xen lẫn vui mừng.

Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ  - 2

Bố mẹ Linh Lan hạnh phúc khi 4 con gái chào đời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để 4 chị em Linh Lan có mặt trên cuộc đời này, bố mẹ cô đã phải trải qua không ít khó khăn. Mang thai bình thường đã khó, mẹ cô mang thai cùng lúc 4 người con còn nặng nề hơn.

Trong quá trình mang thai, mẹ của Linh Lan ăn uống ít nên người khá ốm yếu. Trong khi đó, bụng của bà lại to đến mức khiến bà đi đứng khó khăn. Thậm chí, bố của Linh Lan đã bồng bế mẹ cô di chuyển trong suốt thai kỳ. "Nghe qua, đây là một điều gì đó rất lãng mạn, nhưng thời điểm đó bố mẹ mình chắc đã vô cùng khó nhọc", Linh Lan bộc bạch.

Không chỉ vậy, trong quá trình chào đón các con ra đời, mẹ của Linh Lan bị xuất huyết. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng của thai phụ bất cứ lúc nào. May mắn, bà đã mạnh mẽ vượt qua.

Bốn đứa trẻ chào đời khỏe mạnh vào ngày 16/10/2001, tên các bé gồm cả họ bố, họ mẹ và dùng tên của mẹ làm chữ lót, lần lượt là Phạm Nguyễn Linh Mai, Phạm Nguyễn Linh Lan, Phạm Nguyễn Linh Cúc và Phạm Nguyễn Linh Trúc. 

Tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, nỗ lực để không phụ lòng bố mẹ

Khi chị em Linh Lan còn nhỏ, bố mẹ cô chăm sóc khá vất vả, song cũng nhận được sự hỗ trợ từ những thành viên khác trong gia đình. Bốn chị em Mai, Lan, Cúc, Trúc lớn lên trong sự yêu thương, che chở của bố mẹ. 

Từ bé, 4 chị em cô đã luôn quấn quýt bên nhau, vui đùa, trò chuyện nên gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Linh Lan và các chị em cũng chính là những người bạn thân thiết, luôn chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ  - 3
Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ  - 4

Nuôi nấng 4 con nhỏ một lúc, nên bố mẹ Linh Lan gặp không ít vất vả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ vậy, bố mẹ Linh Lan luôn chịu khó để các con có tuổi thơ đầy màu sắc, luôn dành nhiều điều bất ngờ cho chị em cô.

"Có hôm tôi vừa ngủ dậy, bất ngờ được bố mẹ cho thay quần áo rồi ra sân bay để đi Phú Quốc chơi. Những chuyến đi bất ngờ khiến tuổi thơ của chúng tôi thêm đáng nhớ", Linh Lan nói.

Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ  - 5
Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ  - 6
Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ  - 7

Bốn chị em gái luôn quấn quýt bên nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô cũng thừa nhận, ngày nhỏ chị em cô rất nghịch ngợm, thích thức khuya, chơi trò moi bông trong mền gối ra nghịch, vẽ lên tường và cũng không tránh khỏi cãi vã, thậm chí đánh nhau kịch liệt.

Theo cô, đây là tình huống không khó bắt gặp đối với những gia đình đông con nhỏ. Dù vậy, chị em cô cũng sớm làm lành, tíu tít bên nhau không rời.

"Đi coi kịch về, chúng tôi phân vai để diễn theo vở Tấm Cám. Chị Linh Mai hiền hậu, điềm tĩnh nhất nên được phân vai Tấm, tôi cá tính, dữ nhất nên đóng vai dì ghẻ, Linh Cúc được phân vai Cám còn Linh Trúc thì đóng vai cá bống (cười)", Linh Lan nhớ lại.

Năm 2018, 4 chị em của Linh Lan sang Mỹ du học và theo đuổi sự nghiệp. Mẹ của cô cũng gác lại công việc để sang Mỹ chăm sóc các con.

Linh Lan cho biết thời điểm đó, chị em cô rất thương bố bởi ông phải ở lại Việt Nam làm việc để gánh vác kinh tế. Thấy bố mẹ vất vả vì tương lai của các con, 4 chị em của Linh Lan luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu học hành để đáp lại những kỳ vọng của đấng sinh thành.

Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ  - 8
Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ  - 9
Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ  - 10
Chị em sinh tư gây sốt vì xinh đẹp: Hy hữu chuyện bố là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ  - 11

Hiện tại, 4 chị em đều trưởng thành và xinh đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, Linh Lan làm ở lĩnh vực tài chính, Linh Mai theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý, Linh Cúc theo đuổi ước mơ làm nha sĩ và Linh Trúc học thiết kế đồ họa. Cả 4 chị em đều sống tại Mỹ, nhưng ở các khu vực khác nhau.

"Mẹ tôi cũng mong muốn các chị em có thể ở gần nhau hơn, nhưng điều này cũng khó nói vì ai cũng có định hướng riêng. Chúng tôi hiểu bản thân ngày càng có ít thời gian bên gia đình, nên thường xuyên điện thoại để trò chuyện với bố mẹ cũng như dành thời gian về Việt Nam thăm bố.

Tuy không gần nhau, nhưng chúng tôi không hề xa cách. Có thời gian nghỉ, chúng tôi lại hội tụ, chỉ cần bên nhau trò chuyện đã thấy rất vui và ấm áp", Linh Lan chia sẻ.