(Dân trí) - Sáng 17/1, tức ngày ông Táo về trời 23 tháng Chạp, Ben Baron (người Mỹ) cùng một nhóm tình nguyện là người Hàn Quốc, Singapore... đã có mặt ở bến thuyền dưới chân cầu Chương Dương (Hà Nội) để thu gom rác, túi nilon trợ giúp người dân sau khi đi thả cá chép.
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TÌNH NGUYỆN NHẶT RÁC NGÀY ÔNG CÔNG ÔNG TÁO
Sáng 17/1, tức ngày ông Táo về trời 23 tháng Chạp, Ben Baron (người Mỹ) cùng một nhóm tình nguyện là người Hàn Quốc, Singapore... đã có mặt ở bến thuyền dưới chân cầu Chương Dương (Hà Nội) để thu gom rác, túi nilon trợ giúp người dân sau khi đi thả cá chép.
Video: Người nước ngoài tình nguyện nhặt rác ngày ông Công ông Táo

Cũng như mọi năm, sáng nay 23 tháng Chạp - ngày các gia đình cúng ông Công ông Táo, bến thuyền dưới chân cầu Chương Dương lại có rất đông người dân đến thả cá chép.

Cùng với cá chép, một số người còn mang cả tro hương, vàng mã, ra sông thả.

Đây cũng là lúc Ben Baron (đến từ New York - Mỹ) cùng nhóm gồm nhiều người nước ngoài đang sống ở Hà Nội có mặt để bắt đầu công việc tình nguyện thu gom rác để giúp cải thiện môi trường.

Lượng người đi thả cá chép rất đông nên tới 10h là túi nilon đã chất thành đống to. Ben cùng nhóm của mình thu gom khá vất vả.

Ben cho biết, bản thân anh hiểu việc cúng lễ, thả cá vào ngày ông Công ông Táo là truyền thông văn hoá của người Việt Nam, anh thấy đó là một văn hoá đẹp, tuy nhiên nếu như mọi người hạn chế sử dụng túi nilon thì sẽ tốt cho môi trường hơn.

Hành động của nhóm tình nguyện người nước ngoài rất được người dân hưởng ứng. Mọi người cũng chủ động mang túi nilon tới điểm tập kết cho người thu gom. Hai bên liên tục nói những lời cảm ơn và chúc mừng năm mới, tạo không khí thân thiện, vui vẻ.

Một số người cũng chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường. Người phụ nữ trong ảnh đã để cá chép trong âu thuỷ tinh, túi nilon cũng được thu gọn vào túi áo để mang về nhà dùng lại.

Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người mang tro đốt chân hương, vàng mã thả xuống sông.

Rất nhiều "rác tâm linh" đọng lại bên bờ sông, tạo cảnh tượng mất vệ sinh, nhếch nhác.





Càng về trưa, lượng người đến thả cá càng đông.





Một người dân thả cả cá chép to xuống sông. Theo quan niệm của một số người, đây cũng là việc có thể kết hợp phóng sinh, thêm nhiều ý nghĩa.
Quý Đoàn