Lá thư cuối cùng của người chiến sĩ Gạc Ma
(Dân trí) - 8 ngày trước khi hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ở Gạc Ma (14/3/1988), liệt sĩ Nguyễn Văn Phương đã viết thư động viên, chúc gia đình sản xuất tốt, thu nhiều thắng lợi.

37 năm trước (14/3/1988-14/3/2025), tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, Việt Nam, 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những ngày này, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ khắp mọi miền Tổ quốc đã về Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma rộng 2,5ha, được khánh thành vào năm 2017, đến nay đã đón hơn 580.000 lượt khách đến dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ.

Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma cao hơn 15m với chủ đề "Những người nằm lại phía chân trời" là một trong những hạng mục chính của khu tưởng niệm.
Tượng đài được lấy cảm hứng từ hình ảnh 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.

Kế bên tượng đài là cụm công trình hồ nước "Vòng tròn bất tử" với 64 bông hoa muống biển quanh cờ Tổ quốc, tượng trưng cho 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Khu trưng bày ngầm dưới mặt đất là nơi bảo quản, lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình các liệt sĩ Gạc Ma. Trong ảnh, thuyết minh viên của khu tưởng niệm giới thiệu ý nghĩa của từng hiện vật với người tham quan.

Theo thông tin từ khu tưởng niệm, nơi đây hiện lưu giữ 38 kỷ vật quý có liên quan đến cuộc đời, gia đình của 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Trong đó, có lá thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương (quê ở tỉnh Thái Bình).
Lá thư do liệt sĩ Nguyễn Văn Phương viết vào ngày 6/3/1988, tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, 8 ngày trước khi anh hy sinh tại đảo Gạc Ma. Trong thư liệt sĩ Phương đã gửi lời chúc gia đình luôn mạnh khỏe, sản xuất tốt, thu nhiều thắng lợi. Bên cạnh đó, liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma động viên gia đình, đừng lo cho anh.
Hai ngày sau khi bức thư đến tay ông Nguyễn Văn Mạo - bố liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, cũng là lúc ông nhận được tin con trai hy sinh. Lá thư được gia đình cất giữ, sau đó bàn giao cho khu tưởng niệm trưng bày.

Yếm áo quân phục Hải quân và Huy chương chiến công của liệt sỹ Lê Văn Xanh.

Ảnh cưới của liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh cùng vợ Đỗ Thị Hà tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy báo tử của liệt sĩ Cao Xuân Minh (quê tỉnh Thanh Hóa), hy sinh trong trận chiến ngày 14/3/1988, trên đảo Gạc Ma.

Các cán bộ, chiến sĩ đến khu mộ gió - khu vực tâm linh của khu tưởng niệm - để dâng hương, hoa đến 64 liệt sĩ Gạc Ma.
Tại khu mộ gió có Bia ghi danh sách 64 liệt sĩ Gạc Ma ngày 14/3/1988, với đầy đủ họ, tên, địa chỉ.
Đây được xem là "chốn đi về" của những người con hy sinh trên biển đảo để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Cũng là nơi để thế hệ hôm nay và mai sau đến tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.