DNews

Chiến sĩ quân hàm xanh nơi phên dậu Tổ quốc và những người con có nhiều bố

Đặng Dương

(Dân trí) - Suốt hàng chục năm qua, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông luôn là lực lượng tin cậy, sắc bén, giúp nhiều người lầm lỡ làm lại cuộc đời, trao cơ hội để người dân thoát nghèo, nhận con nuôi biên phòng...

Chiến sĩ quân hàm xanh nơi phên dậu Tổ quốc và những người con có nhiều bố

Cảm hóa những người lầm lỡ

Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", các đồn biên phòng của tỉnh Đắk Nông đã có nhiều hoạt động, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, trong đó có công tác hỗ trợ người lầm lỡ.

Ông Y Thuân Knul (xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) từng có thời gian tham gia vào tổ chức phản động Fulro. Trở về sau khi nhận thức rõ bản chất của tổ chức này, ông Thuân được mọi người dang rộng vòng tay, hỗ trợ để làm lại cuộc đời.

Chiến sĩ quân hàm xanh nơi phên dậu Tổ quốc và những người con có nhiều bố - 1

Ông Y Thuân Knul được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Na hỗ trợ sau những tháng ngày lầm lỡ (Ảnh: Đặng Dương).

Đặc biệt, trong thời gian qua, gia đình ông Y Thuân là một trong những gia đình được Đồn Biên phòng Nậm Na phụ trách, giúp đỡ. Không chỉ hướng dẫn làm kinh tế, ông Thuân còn được quan tâm, xóa bỏ tư tưởng mặc cảm để sống hòa nhập với mọi người.

"Được bộ đội biên phòng giúp đỡ, bà con làng xóm hỗ trợ, những đứa con của tôi không còn mặc cảm về chuyện của bố ngày trước nữa. Gia đình tôi hứa với bộ đội sẽ chăm chỉ làm ăn, không nghe, không tin, không theo kẻ xấu để sớm thoát nghèo", ông Y Thuân nói.

Trung tá Lang Văn Năm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Na, cho biết giống như ông Y Thuân, trên địa bàn xã Đắk Wil có nhiều người từng lầm đường, lạc lối mang quyết tâm hoàn lương.

Chiến sĩ quân hàm xanh nơi phên dậu Tổ quốc và những người con có nhiều bố - 2

 Bộ đội biên phòng nắm bắt được tâm tư, suy nghĩ của người dân để có biện pháp giúp đỡ (Ảnh: Đặng Dương).

Đối với những người lầm lỡ, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ân cần hỗ trợ, giúp họ hòa nhập, xóa bỏ khoảng cách, sự tự ti, mặc cảm quá khứ. Thông qua những buổi trò chuyện, bộ đội biên phòng nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của những người này để từ đó kịp thời hỗ trợ, định hướng dư luận.

Cậu con trai có nhiều người bố

Nhiều năm qua, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh đến từng thôn buôn, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo ở Đắk Nông không còn xa lạ. Từ mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" đến các hoạt động hỗ trợ sinh kế, nhiều hộ dân ở địa bàn biên giới được bộ đội biên phòng trao cơ hội để thoát nghèo.

Nông Tiến Mạnh hiện là học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Đắk Wil. Cậu bé người dân tộc Tày đã có 3 năm cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với những người bố mang quân hàm xanh. Đội công tác địa bàn trở thành mái nhà thứ 2 đối với cậu bé vùng biên này.

Gia đình Mạnh ở thôn Hà Thông, nhà không có đất sản xuất, bố bị bệnh nặng, không còn khả năng lao động. Tất cả mọi sinh hoạt đều dựa vào đôi vai của người mẹ bị mù một bên mắt.

Năm 2021, Đồn Biên phòng Nậm Na đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, xin phép gia đình nhận Nông Tiến Mạnh về làm con nuôi của đơn vị. Từ đó, các cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Na trở thành bố của Mạnh.

Nông Tiến Mạnh chia sẻ, thời gian đầu, Mạnh rất nhớ nhà, nhưng nhờ các bố động viên, quan tâm nên dần dần cũng quen. Ngoài thời gian học, cậu bé còn được các bố chỉ bảo một số công việc phù hợp với lứa tuổi như quét dọn nhà cửa, nấu cơm, tưới rau...

"Ở đây cháu cảm nhận tình cảm của các bố dành cho mình, giống như tình cảm mà bố mẹ ruột dành cho cháu. May mắn có thêm nhiều người bố, cháu rất hạnh phúc vì con đường đến trường của mình đã bằng phẳng, ấm áp hơn trước đây", Mạnh chia sẻ.

Chiến sĩ quân hàm xanh nơi phên dậu Tổ quốc và những người con có nhiều bố - 3

Nông Tiến Mạnh hiện là con nuôi của Đồn Biên phòng Nậm Na (Ảnh: Đặng Dương).

Mạnh là 1 trong 7 cháu được nhận nuôi từ Chương trình "Con nuôi đồn biên phòng" của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông. Các cháu được bố trí nơi ăn, ngủ, góc học tập, mua sắm quần áo, chăn, màn, sách vở, đồ dùng học tập, cử cán bộ kèm cặp, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần.

Sau khi học xong THCS, khi vào THPT, các cháu sẽ chuyển qua Chương trình "Nâng bước em đến trường" để tiếp tục được hỗ trợ học tập. Vào cuối tuần, các cháu đều được đưa vào đồn biên phòng để trải nghiệm cuộc sống trong quân đội.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí đến trường và hàng trăm hộ dân sinh sống tại 7 xã biên giới Đắk Nông đang nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của cán bộ biên phòng. Thông qua các mô hình sinh kế (hỗ trợ bò giống, hỗ trợ trồng cà phê…), những người lính quân hàm xanh đang góp phần "thay da, đổi thịt" những buôn làng ở mảnh đất nam Tây Nguyên.

Chiến sĩ quân hàm xanh nơi phên dậu Tổ quốc và những người con có nhiều bố - 4

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (Ảnh: Đặng Dương).

Năm 2017, bà Thị Hơn (nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) gặp tai biến dẫn đến liệt một phần cơ thể. Cuộc sống gia đình thêm khó khăn khi bà Hơn phải nghỉ công tác và không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Biết hoàn cảnh của bà Hơn, Đội công tác địa bàn, Đồn Biên phòng Đắk Dang đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bò giống để tạo thêm sinh kế cho gia đình bà Hơn.

Chị Thị Hằng, con gái bà Hơn nói: "Đến nay con bò giống mà Bộ đội biên phòng hỗ trợ đã sinh được thêm 2 con bò. Nhờ tình cảm ấm áp của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng, mẹ tôi cũng lạc quan hơn, tích cực tập luyện để có thể tự đi lại trong nhà".

Chiến sĩ quân hàm xanh nơi phên dậu Tổ quốc và những người con có nhiều bố - 5

20 năm kể từ ngày được thành lập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã có nhiều hoạt động củng cố vững chắc phòng tuyến biên giới (Ảnh: Đặng Dương).

Với những thành tích trong bảo vệ chủ quyền và hoạt động an sinh, xã hội vùng biên, ngày 28/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Biểu dương kết quả mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đạt được, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân, hy sinh lợi ích cá nhân vì nhiệm vụ chung; gần dân, sát dân, quy tụ lòng dân, sức dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.