PhotoStory

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM

Thực hiện: Nguyễn Quang

(Dân trí) - Trong điều kiện hạn chế đi lại, vận chuyển khó khăn qua chốt, các chiến sỹ thuộc Sư đoàn 302 đã dầm mưa vận chuyển rau, củ quả do đơn vị tự trồng đến tặng nhiều hộ dân ở TPHCM.

Bộ đội dầm mưa trao quà cho người dân tại TPHCM

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 1

Chiều 26/8, Sư đoàn 302 Quân khu 7 đã chuẩn bị hơn 600 phần quà để trao tặng đến người dân trên địa bàn phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM. 

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 2

Mỗi phần quà gồm gạo, trái cây, cá khô, rau củ... do cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 302 tăng gia sản xuất. 

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 3

Do thời tiết  chuyển mưa, hàng hóa được các chiến sĩ chất lên xe đẩy và dùng áo mưa che kín để tránh bị ướt khi vận chuyển tới các con hẻm trao cho bà con.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 4

Khoảng 14h chiều, hàng chục chiến sĩ Sư đoàn 302 đẩy xe từ Ban Chỉ huy quân sự Quận 7 tới hẻm 1225 nơi có nhiều người lao động thuê trọ.

"Dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều người dân mất việc, không có thu nhập để lo cho cuộc sống, chúng tôi rất thấu hiểu khó khăn của bà con, ngoài việc điều động nhân lực để trợ giúp TPHCM chống dịch, đơn vị cũng gom các loại rau củ, gạo, đồ khô do các chiến sĩ tăng gia sản xuất để gửi tới người dân", Đại tá Nguyễn Văn Phụng, Phó Chính ủy Sư đoàn 302 cho biết.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 5

Cơn mưa lớn không cản trở các chiến sĩ đưa những phần quà đến tay người dân. "Tôi từng thấy TPHCM rất nhộn nhịp khi xem qua tivi, nhưng từ khi xuống đây làm nhiệm vụ, tôi thấy đường xá vắng vẻ, người dân không thể đi làm nên cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn, tôi cùng đồng đội chỉ biết tự động viên nhau cố gắng làm tốt công việc, gửi các phần quà cho bà con để họ có thể lo cho cuộc sống trong thời gian trước mắt", chiến sĩ Ya Thiện người dân tộc Cơ Ho cho biết.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 6

Trong bộ quân phục ướt sũng vì mưa, binh nhất Phạm Văn Tuấn vẫn cố gắng đẩy xe chở hàng len lỏi vào các con hẻm nhỏ có nhiều nhà trọ để trao quà cho người dân.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 7

"Bộ đội không thể chuẩn bị những phần quà to lớn, giá trị cao gửi tới người dân, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng mang những phần quà thiết thực mà bà con cần thiết nhất trong thời điểm này, đây là tình cảm của chiến sĩ gửi tới bà con", Đại tá Phụng chia sẻ thêm.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 8

"Chúng tôi xuống TPHCM đã 5 ngày nay, được phân về hỗ trợ tại phường Phú Thuận. Công việc chính là đứng trực tại các chốt, làm công tác tuyên truyền và trao tặng thực phẩm đến người dân, công việc dù có mệt tới đâu nhưng thấy giúp ích được cho mọi người là tôi vui lắm", chiến sĩ Ya Tuy cho hay.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 9

Những phần quà được che chắn kỹ càng sau đó đưa đến tận nhà người dân.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 10

Trong lúc chờ các đồng đội đưa quà tới các hộ gia đình, binh nhất Phạm Văn Dũng dùng tay gạt đi những giọt nước mưa đọng lại để tránh ngấm vào các phần quà.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 11

"Ở đơn vị tôi và đồng đội cũng thường xuyên trải qua nhiều huấn luyện dưới trời mưa lớn quen rồi, chỉ cố gắng đi trong thời gian đầu giờ chiều để gửi sớm quà đến bà con cho họ khỏi ngóng chờ", chiến sĩ Phạm Văn Tuấn chia sẻ.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 12

Sau khi trao xong các phần quà ở những hẻm sâu, các chiến sĩ chạy nhanh về điểm tập kết hàng để lấy thêm những phần quà đi trao cho các nơi khác.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 13
Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 14

Nhận phần quà từ tay bộ đội, ông Nguyễn Đình Tỵ (68 tuổi) không thể cầm được nước mắt vì xúc động. "Nhà tôi chỉ có 2 vợ chồng và đứa con trai, mấy tháng liền thất nghiệp rồi, sắp không trụ được nữa. Khi biết tin bộ đội đến trao quà, tôi viết vội tấm bảng với mong muốn dành lời cảm ơn đến họ không ngại khó ngại khổ để hỗ trợ nhân dân", ông Tỵ xúc động nói.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 15

Những ngày qua, hàng chục chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5 được phân về nhận nhiệm vụ tại UBND quận Bình Thạnh. Mỗi ngày, các phường trên địa bàn quận Bình Thạnh huy động từ 6 đến 8 chiến sĩ để hỗ trợ việc mua hàng tại siêu thị, khuân vác lên xe và đi trao cho các hộ dân.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 16

Các chiến sĩ đã bắt đầu quen với công việc sau 2 ngày đi chợ hộ người dân nên việc lựa chọn hàng hóa khá thuần thục. Các chiến sĩ cầm giỏ, đẩy xe đi khắp các gian hàng bên trong siêu thị, cẩn thận xem tên từng loại hàng hóa để tránh bị nhầm lẫn.

Bộ đội dầm mưa, trao quà tự tăng gia sản xuất cho người dân TPHCM - 17

Người dân cần mua hộ sẽ thanh toán bằng cách chuyển khoản cho Hội phụ nữ phường sau khi đặt mua hàng hoặc siêu thị sẽ tạm ứng để Hội phụ nữ thu tiền trực tiếp chi trả sau. Mỗi đơn hàng của người dân được đóng gói thành túi lớn, có sẵn hóa đơn tính tiền bên trong mỗi túi để người dân xem lại phòng trường hợp quá nhiều đơn hàng dễ nhầm lẫn. 

 Sau khi đóng gói hàng hóa, các chiến sĩ bộ đội cùng với tình nguyện viên sẽ giao hàng tận tay người dân. "Nhiều địa chỉ của người dân nhận hàng nằm sâu trong hẻm, số nhà nhảy lung tung nên khá vất vả, mất nhiều thời gian để tìm kiếm và trao tận tay cho họ, nhưng khi tìm được và trao cho hàng cho bà con là thấy vui lắm", chiến sĩ Đỗ Văn Kiên phấn khởi nói.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4