PhotoStory

78 ngư dân về đất liền: "Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm!"

Thực hiện: Quốc Triều - Công Bính

(Dân trí) - 78 ngư dân trở về trong nước mắt đoàn tụ của người thân, bên cạnh những nỗi buồn, đau xót của gia đình 2 ngư dân tử nạn và 13 người còn mất tích.

78 ngư dân về đất liền: Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm! - 1

Sáng 19/10, tàu 467 tiếp nhận các ngư dân tại vùng biển Trường Sa. Sau hải trình kéo dài 30 giờ, tàu cập bến cảng Chi đội Kiểm ngư số 3, bàn giao ngư dân cho chính quyền địa phương.

78 ngư dân về đất liền: Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm! - 2

Các ngư dân này thuộc 2 tàu cá số hiệu QNa 90927TS và QNa 90129TS, gặp nạn tại vùng biển Trường Sa vào ngày 16/10. Đây là 2 tàu câu mực của tỉnh Quảng Nam với 93 thuyền viên bị lốc xoáy đánh chìm.

Trong số này có 78 người được cứu sống, 2 người tử vong, còn 13 người đang mất tích.

78 ngư dân về đất liền: Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm! - 3

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường  (thứ 5 từ trái sang), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh (thứ 6 từ trái sang) và lãnh đạo Vùng 3 Hải quân có mặt tại cầu cảng đón các ngư dân.

78 ngư dân về đất liền: Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm! - 4

Thi thể 2 thuyền viên được đưa xuống tàu bàn giao cho gia đình an táng.

78 ngư dân về đất liền: Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm! - 5

Ngư dân rời tàu di chuyển vào nơi làm lễ bàn giao trong khuôn viên cảng Chi đội Kiểm ngư số 3.

Sức khỏe 78 ngư dân ổn định, một số người bị thương nhẹ hiện đã bình phục.

78 ngư dân về đất liền: Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm! - 6

Thuyền viên Trần Văn Vinh (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là một trong số 78 người may mắn trở về sau chuyến biển bão tố.

"Tàu chìm nhanh lắm, tất cả bị hất văng xuống biển. May mắn được các tàu cá gần đó ứng cứu. Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm, còn 13 anh em vẫn còn ở đâu đó ngoài kia", ngư dân Vinh chia sẻ.

78 ngư dân may mắn sống sót trở về (Video: Công Bính)

78 ngư dân về đất liền: Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm! - 7

Hàng trăm thân nhân của các ngư dân đợi gặp mặt người thân.

78 ngư dân về đất liền: Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm! - 8

Nhiều ngư dân bật khóc khi may mắn trở về trong vòng tay gia đình. Sau nhiều ngày ngóng đợi, người thân cũng không kìm được cảm xúc. Bà Nguyễn Thị Lan òa khóc khi đón chồng bình an trở về.

"Mấy ngày qua không ngủ được, dù biết anh ấy đã bình an nhưng sao vẫn lo. Giờ anh ấy về rồi, mừng lắm", bà Lan nói.

78 ngư dân về đất liền: Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm! - 9

Bên cạnh những giọt nước mắt vui mừng là những tiếng khóc đau thương. Dù biết người thân chưa về nhưng thân nhân của 13 ngư dân mất tích vẫn đến bến tàu ngóng đợi. Họ bật khóc nức nở trong nỗi xót xa khi nghĩ về cảnh mất chồng, mất cha, mất anh em. 

78 ngư dân về đất liền: Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm! - 10

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, hiện tàu 471 và 735 tiếp tục phối hợp với các lực lượng trên thực địa mở rộng khu vực tìm kiếm 13 ngư dân còn lại.