DNews

13 ngư dân mất tích: Đêm trắng chờ chồng

Quốc Triều Công Bính

(Dân trí) - Đêm, Tam Quang mưa tầm tã. Nơi góc nhà, chị Liên ôm bụng bầu thức trắng đợi tin chồng. Chồng chị, ngư dân Nguyễn Ngọc Pháp, cùng 12 người khác vẫn còn đâu đó nơi Trường Sa thăm thẳm…

13 ngư dân mất tích:  Đêm trắng chờ chồng

Sở Chỉ huy tiền phương tại đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) sáng đèn suốt đêm. Hoạt động chỉ đạo tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên vùng biển Trường Sa được triển khai gấp rút.

Lực lượng tìm kiếm xác định, 24 giờ, tính từ 14h ngày 17/10, chính là khoảng "thời gian vàng" có thể ứng cứu các ngư dân.

"Đừng khóc, Pháp sẽ về!"

Cách Sở chỉ huy 3km, nơi căn nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ ngập nước, chị Phạm Thị Liên (39 tuổi) tay cầm chặt điện thoại. Là vợ ngư dân, chị biết mỗi phút trôi qua, cơ hội sống sót của chồng càng mong manh hơn.

Một chuyến câu mực kéo dài hơn 2 tháng. Những người hành nghề câu mực ở Trường Sa nhiều hơn ở nhà. Chị Liên mang bầu 7 tháng, anh Pháp chỉ ở bên được vài tuần.

Hơn 10 ngày trước, tàu QNa 90129TS với 54 ngư dân ra khơi chuyến biển cuối năm. Trước lúc ra khơi, anh Pháp bảo đi chuyến này kiếm tiền lo cho vợ sinh nở. Anh hứa sẽ về sớm. Đêm 16/10, tàu của anh Pháp bị lốc xoáy lật úp. Anh là một trong những người mất tích.

Sáng hôm sau, chị Liên nghe tin chìm tàu. Linh tính chẳng lành, chị bất chấp mưa gió, ngược xuôi dò hỏi thông tin rồi chết lặng khi biết tin chồng gặp nạn.

"Sóng lớn, nước lạnh lắm, làm sao anh ấy chịu nổi! Còn em, còn các con anh ơi!", chị Liên khóc nức nở.

Nghe tin con rể gặp nạn, bà Huỳnh Thị Ngọc (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) tất tưởi ra chăm sóc con gái. Lòng bà cũng như lửa đốt. "Thằng Pháp mà không về làm sao con Liên chịu nổi. Rồi mấy đứa nhỏ sẽ ra sao!", nỗi sợ xâm chiếm khiến bà Ngọc run rẩy.

Từ khi nghe tin anh Pháp gặp nạn, nhà chị Liên lúc nào cũng đông người. Người thân, hàng xóm luôn bên cạnh động viên chị.

"Đừng khóc, thằng Pháp sẽ về! Thủ tướng chỉ đạo rồi, hàng trăm người đang tìm kiếm ngoài đó. Bầu bì, đừng khóc!", người hàng xóm lớn tuổi nói với chị Liên rồi quay đi nén tiếng thở dài.

Ám ảnh lốc xoáy trong đêm ở Trường Sa

Chị Mai Thị Nghị (42 tuổi) cũng trắng đêm chờ chồng. Ngư dân Đinh Văn Phương, chồng chị, ra khơi cùng anh Pháp trên chuyến tàu QNa 90129TS. 

"Chuyến trước anh đi hơn 2 tháng, về được 20 triệu đồng đưa hết cho vợ. Ở nhà 10 ngày rồi anh lại đi. Chuyến biển cuối năm rơi vào mùa biển động, nhiều bất trắc. Mỗi khi nghe báo tin thời tiết xấu là tôi lo. Lo từ năm này qua năm khác, giờ nỗi lo đã trở thành sự thật", chị Nghị nói.

13 ngư dân mất tích:  Đêm trắng chờ chồng - 1

Chị Nghị: "Tôi lo từ năm này qua năm khác, giờ nỗi lo đã trở thành sự thật".

Làm nghề câu mực thu nhập khá cao, đổi lại ngư dân phải đối mặt với nhiều bất trắc. Mùa này biển động, bão lớn, đáng sợ nhất là lốc xoáy trong đêm.

Ông Đinh Văn Minh, anh trai ngư dân Phương, vừa về bờ được 2 ngày. Lênh đênh câu mực ở Trường Sa hơn 20 năm, ông Minh biết rõ những hiểm nguy rình rập.

"Hai tàu cá chìm do gặp lốc xoáy. Ngư dân chẳng lạ gì, mùa này gặp hoài. Lốc xoáy ban ngày thì không lo, mình nhìn thấy nên tránh được nhưng ban đêm thì chịu. Lốc nó hất tàu lên là chìm luôn", ông Minh nói.

13 ngư dân mất tích:  Đêm trắng chờ chồng - 2

Ông Đinh Văn Minh, anh trai ngư dân Phương, hiểu rõ những hiểm nguy luôn rình rập các tàu câu mực.

Trầm ngâm một hồi lâu, ông Minh nhận định, đêm đó các anh em trên tàu QNa 90129TS nghỉ ngơi không làm việc nên khi gặp nạn bất ngờ không kịp trở tay, không ai kịp ôm phao, vì thế nhiều người mất tích.

"Lốc xoáy hất chìm 2 tàu, nhưng tàu kia chỉ có một người mất tích, riêng tàu QNa 90129TS của Phương hiện còn 12 người mất tích. Chắc anh em đang ngủ mà gặp lốc xoáy hất chìm tàu nên chẳng ai kịp ôm phao", ông Minh nói thêm.

Máy bay nước ngoài tìm kiếm 13 ngư dân Quảng Nam mất tích

Đêm 16, rạng sáng 17/10, 2 tàu cá với 93 ngư dân Quảng Nam bị lốc xoáy đánh chìm ở vùng biển Trường Sa. Tàu cá của ngư dân địa phương cứu được 78 người, 2 người tử vong, 13 người mất tích.

Sáng nay 18/10, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho biết khoảng 20h tối qua (17/10), tại vị trí tàu cá QNa 90129 TS bị nạn có một máy bay và một tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

13 ngư dân mất tích:  Đêm trắng chờ chồng - 3

Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam - phác họa trên bản đồ khu vực 2 tàu cá gặp nạn (Ảnh: Quốc Triều).

Khoảng 24h ngày 17/10, tàu cảnh sát biển 8002 và 2 tàu kiểm ngư tiếp cận vị trí tàu cá QNa 90129 TS bị nạn, tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho hay, tính đến 4h ngày 18/10, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện thêm được ngư dân bị nạn nào. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Kỳ Hà giữ liên lạc với các tàu cá QNa 90039 TS và QNa 91782 TS để nắm tình hình các tàu bị chìm và ngư dân bị nạn.

13 ngư dân mất tích:  Đêm trắng chờ chồng - 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu (bìa phải) chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại Sở Chỉ huy tiền phương (Ảnh: Quốc Triều).

Ngoài ra, huy động thêm một tàu cảnh sát biển số hiệu 8002 của Vùng Cảnh sát biển 2, 2 tàu kiểm ngư số hiệu KN 467 và KN 471, một tàu Vạn Hoa 735 và 7 tàu cá ngư dân Quảng Nam hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích.