DMagazine

Người Việt Nam đến World Cup 2022 không để xem… bóng đá!

(Dân trí) - Trong dòng chảy hối hả ở World Cup 2022, có không ít người Việt Nam âm thầm làm những công việc và viết tiếp giấc mơ của cuộc đời trên đất Qatar. Họ đang trải qua không khí lễ hội theo cách của mình.

Người Việt Nam đến World Cup 2022 không để xem… bóng đá!

Với Gia Hân, World Cup 2022 là cơ hội để anh kiếm được một công việc tại xứ người. Với Ngọc Phát, giải đấu lớn nhất hành tinh là dịp không thể tuyệt vời hơn để anh khẳng định hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới. Còn với Trí Công, trong lần đầu tiên được tác nghiệp một giải đấu tầm cỡ như World Cup, ước mơ được gặp gỡ và trực tiếp phỏng vấn những danh thủ, ngôi sao hàng đầu thế giới luôn hừng hực, cháy bỏng.

Bóng đá không chỉ là bóng đá. World Cup 2022 không chỉ là sự hiện diện của 32 đội tuyển xuất sắc nhất hành tinh cùng gần 2 triệu giới mộ điệu đổ về Qatar. Nhiều người Việt Nam trong số đó đến Qatar không hẳn vì bóng đá. Bởi World Cup 2022 lại là dịp để họ hiện thực hóa những ước mơ khác trong cuộc đời mình.

Tìm việc nhờ World Cup

Mỗi người Việt Nam đến Qatar đều ấp ủ một nguyện vọng, hoài bão của riêng mình. Trong mắt Gia Hân, một chàng trai ở tuổi 25, World Cup 2022 tổ chức tại quốc gia thịnh vượng của vùng Trung Đông là cơ hội cực kỳ thuận lợi để anh hy vọng tìm cho bản thân một công việc. Hơn một tháng trước, chàng trai người Đồng Nai đã quyết định nối gót dì, chị gái, anh trai… sang Dubai (UAE) với hy vọng thoát nghèo. Nhưng không thuận lợi như người chị làm dịch vụ sơn sửa móng tay, anh trai làm giáo viên hay bà dì theo nghề thiết kế két sắt, với vốn ngoại ngữ ít ỏi cùng tay nghề lóng ngóng, Gia Hân không thể tìm được một công việc phù hợp.

Người Việt Nam đến World Cup 2022 không để xem… bóng đá! - 1

"Phải gần đến mùa World Cup, thấy một anh trong cộng đồng người Việt ở Dubai đăng tuyển sẽ mở một quán ăn chuyên đồ Việt Nam tại Doha, tôi mới tìm thấy hướng đi cho mình. Tôi quyết định cùng anh ấy sang Doha và xin làm "chân" thu ngân, tiếp khách. Ở cửa hàng này, ngoài tôi và anh chủ là người Việt ra còn có 2 đầu bếp cũng quê ở Hải Dương và Bình Thuận. Tháng đầu làm việc, tôi mới chỉ nhận được 1.000 Riyal Qatar (khoảng 7 triệu đồng). Nhưng đó cũng là khoản tiền đầu tiên mà trong đời tôi có được. Bởi trước đấy ở quê Đồng Nai hay tại Dubai, tôi cũng chẳng biết mình có thể làm được việc gì. Ở cửa hàng này, tôi còn học mót được tiếng Anh. Dần dần, tôi nói chuyện được với người nước ngoài".

Người Việt Nam đến World Cup 2022 không để xem… bóng đá! - 2

Anh chia sẻ: "Với tôi, World Cup 2022 không phải là những trận cầu bóng đá. Đó đơn giản là những du khách mặc chiếc áo của các đội tuyển như Brazil, Croatia, Anh, Pháp… nườm nượp đến cửa hàng. Đó đơn giản là những bát phở nóng hổi, đĩa bánh xèo thơm ngậy hay đĩa bún cuốn thịt nướng ngon mắt được khách hàng chọn lựa. Với tôi, đó là World Cup. Đó là cơ hội để tôi kiếm những đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời, khi bôn ba nơi xứ người".

Tâng bóng ra tiền mùa World Cup

Cũng "chân ướt chân ráo" đến Qatar 1 tháng, nhưng Nguyễn Ngọc Phát - vận động viên biểu diễn bóng đá nghệ thuật của Việt Nam từng lọt vào top 10 thế giới lại ấp ủ tham vọng khác. Đó là kiếm những bản hợp đồng giá trị cũng như khẳng định vị thế, niềm tự hào Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, trên sân chơi bóng đá biểu diễn nghệ thuật.

Ngọc Phát từng nằm trong những cầu thủ biểu diễn bóng đá nghệ thuật top đầu thế giới cách đây 4 năm. Đó cũng là thời điểm mà anh được mời dự khán một trận đấu tại World Cup 2018. 4 năm sau, như một cơ duyên với giải đấu lớn nhất hành tinh thuộc cấp độ đội tuyển quốc gia, Ngọc Phát nhận được email mời sang biểu diễn trong 3-4 ngày tại những khách sạn sang trọng của các đội tuyển đóng quân mùa World Cup.

Người Việt Nam đến World Cup 2022 không để xem… bóng đá! - 3

Chỉ cần biểu diễn trong một tiếng/đêm, anh Ngọc Phát có thể kiếm được tới 14-15 triệu đồng. Nhờ vậy chỉ sau 4-5 ngày tham dự, vận động viên biểu diễn bóng đá này đủ khả năng chi trả tiền vé máy bay từ Hà Nội sang Qatar, cũng như có lộ phí để tận hưởng trải nghiệm bầu không khí World Cup gần một tháng trời. Nhưng Ngọc Phát không chỉ dừng lại ở việc kiếm những bản hợp đồng xứng đáng với giá trị bản thân. Anh hy vọng thông qua mùa World Cup, tên tuổi của mình trong nền bóng đá biểu diễn nghệ thuật sẽ thêm được củng cố. Và giá trị của một VĐV đến từ Việt Nam cũng được khẳng định trong mắt bạn bè quốc tế.

"Với tôi, World Cup 2022 có hai ý nghĩa lớn. Thứ nhất, đó là được đồng hành như một vlogger về những trải nghiệm tại Qatar và giải đấu này. Bốn năm trước, tôi chỉ được xem đúng một trận đấu tại Nga. Nhưng giờ đây, tôi có động lực để khám phá nhiều hơn đất nước Qatar và giải đấu này.

Thứ hai, đó là tôi được biểu diễn bóng đá nghệ thuật, môn thể thao mà tôi đã dành nhiều năm tâm huyết và đam mê. Tôi tự hào khi những du khách dành lời khen cho mình. Đặc biệt khi họ ấn tượng với những gì mà một vận động viên đến từ Việt Nam có thể làm được với trái bóng. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi nhiều bạn trẻ đề nghị mình chụp ảnh lưu niệm. Thật sự đây là một trải nghiệm quý giá, khi bản thân được thể hiện đam mê trước mắt mọi người, tại một nơi đang diễn ra World Cup".

Hy vọng học hỏi báo chí thể thao thế giới

Cũng là cột mốc một tháng đến Qatar, Hoàng Trí Công - phóng viên thể thao từ Việt Nam sang tác nghiệp World Cup lại có dự định và ấp ủ của riêng mình. Trước đó, với tư cách phóng viên mảng bóng đá nội, những gì mà Trí Công trải qua trong công việc của bản thân gói gọn ở những giải đấu tầm Đồng Nam Á cho đến nội hàm bóng đá trong nước.

Người Việt Nam đến World Cup 2022 không để xem… bóng đá! - 4

"Rất nhiều chuyên gia đã nói rằng cầu thủ Việt Nam nếu muốn vươn tầm phải vượt qua ranh giới của Đông Nam Á. Vậy tại sao ở tâm thế một phóng viên thể thao chuyên bóng đá nội, tôi lại không đặt ra thử thách cho bản thân mình là tác nghiệp ở một giải đấu tầm cỡ như World Cup?", Trí Công chia sẻ. "Được trực tiếp gặp các ngôi sao, phỏng vấn những danh thủ nổi tiếng, cập nhật thông tin theo hơi thở bóng đá quốc tế là điều mà những phóng viên đỉnh cao của thế giới thường xuyên làm việc. Và World Cup là thước đo không thể tốt hơn để tôi biết mình ở mức độ nào và phải cố gắng ra sao để đạt đến ngưỡng như các phóng viên, nhà báo đỉnh cao trên thế giới".

Phóng viên Trí Công chia sẻ: "Với tôi, từ Việt Nam sang Qatar không phải để thưởng thức những trận bóng đá đỉnh cao của World Cup như các cổ động viên thông thường. Tôi muốn mình được đắm mình trong các buổi tập, các trận đấu của những ngôi sao thế giới thông qua bức ảnh, tin bài, video. Tôi muốn từ bản thân mình ở góc độ truyền tải, người hâm mộ ở Việt Nam có thể cập nhật nhiều hơn những tin tức thời sự xoay quanh đội tuyển, danh thủ mà họ quan tâm. Đó là điều mà báo chí phương Tây đã và đang làm hàng ngày, hàng giờ".

"Cho đến hiện tại, tôi đã có dịp chụp ảnh Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe hay Neymar. Tôi cũng đã trao đổi và có những buổi phỏng vấn với sự hỗ trợ của cộng sự, khi gặp gỡ Park Ji Sung, Forlan, Akira Nishino, Paulo Bento, Hajime Moriyasu…

Thông qua những phản ánh tích cực đến từ độc giả ở trong nước, tôi cảm thấy vinh dự khi mình được sống, được làm việc như một phóng viên chuyên nghiệp của mùa World Cup. Đó cũng là lăng kính của cá nhân tôi khi nghĩ về World Cup, với những lần cầm máy ảnh chụp ngôi sao, với những lần chỉnh máy quay để cùng trao đổi, phỏng vấn với các danh thủ. World Cup 2022 trong tôi là như thế".

Ngọc Mai (Từ Doha, Qatar)