C.Ronaldo có nên từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha?

H. Long

(Dân trí) - Trong những thời khắc cuối cùng ở World Cup 2022, người ta đã thấy những tiếng nấc uất nghẹn, những nỗi buồn không thể xóa nhòa và cả những giọt nước mắt của CR7.

Tấn bi kịch của C.Ronaldo

C.Ronaldo vừa đi vừa khóc. Anh nhanh chân rảo bước vào đường hầm sau trận thua trước Morocco như muốn trốn tránh tất cả. CR7 không muốn trở thành kẻ yếu đuối ở thời điểm đó nhưng anh không thể ngăn nổi những giọt nước mắt. "Giấc mơ đã kết thúc" - tiền đạo sinh năm 1985 đã chia sẻ như vậy trong bức tâm thư sau khi bị loại khỏi World Cup 2022.

C.Ronaldo có nên từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha? - 1

Những giọt nước mắt khổ đau của C.Ronaldo khi chia tay World Cup 2022 (ảnh: Getty).

Ở tuổi 37, siêu sao số 7 đã bước qua kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng nó chẳng êm đẹp như trong những giấc mơ. Thay vào đó, CR7 đã bị nhấn chìm trong hiện thực khốc liệt, bi kịch của ngôi sao hết thời.

Có một con số đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ năm 2008, C.Ronaldo không được đá chính ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Đó lại là trận đấu quan trọng gặp Thụy Sỹ ở vòng 1/8 World Cup. Nhưng thảm họa vẫn chưa dừng lại ở đó. CR7 tiếp tục "làm bạn với băng ghế dự bị" trong trận đấu tiếp theo gặp Morocco.

Cần nói thêm rằng, trong nhiều năm qua, nếu không gặp sự cố đặc biệt (như chấn thương), C.Ronaldo rất hiếm khi bị rút ra sân, chứ đừng nói là dự bị. Quyền lực của CR7 ở đội tuyển quốc gia thậm chí lấn lướt so với HLV Fernando Santos, tới mức vị chiến lược gia này không ít lần phải nhún nhường trước cậu học trò.

Từng có thời gian dài, lối chơi của đội tuyển Bồ Đào Nha mặc định xoay quanh C.Ronaldo. Bóng luôn được luân chuyển tới vị trí của CR7, bất chấp hoàn cảnh thế nào. Nhưng cục diện đã xoay vần ở World Cup 2022. Lần đầu tiên, C.Ronaldo không còn là tâm điểm những đường lên bóng. Thay vào đó, trái bóng đã qua chân thủ lĩnh mới, đó là Bruno Fernandes. Lần đầu tiên, HLV Santos không còn nể nang khi quyết định đày ải C.Ronaldo trên băng ghế dự bị mà không gặp bất kỳ sức ép nào.

C.Ronaldo có nên từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha? - 2

C.Ronaldo trải qua tấn bi kịch trong sự nghiệp khi bị đầy ải trên ghế dự bị của đội tuyển Bồ Đào Nha (ảnh: Getty).

Đối với một người quá quen với ánh đèn sân khấu như C.Ronaldo, việc trở thành người thừa ở giải đấu lớn như World Cup không khác gì tấn bi kịch cuộc đời. Nhiều người (trong đó có đồng đội cũ Jose Fonte) đã lên tiếng ủng hộ HLV Fernando Santos khi cho rằng sự xuất hiện của CR7 sẽ phá vỡ lối chơi tập thể của "Seleccao châu Âu".

Nhưng điều đáng buồn nhất là những nhận định trên đều… đúng. C.Ronaldo dường như không thể chống lại thời gian nghiệt ngã ở tuổi 37. Từng bước chạy của anh bị căng cứng bởi thời gian, dù cho con tim vẫn muốn bùng cháy. Nếu như ngày trước, CR7 có thể đối chọi lại với áp lực bằng màn trình diễn tuyệt vời, đầy ngạo nghễ thì giờ đây, anh cũng buộc phải đầu hàng trước số phận.

Bước tiếp hay dừng lại?

Có lẽ, câu hỏi này luôn hiển hiện trong đầu C.Ronaldo trong lúc rời khỏi đường hầm sau thất bại của Bồ Đào Nha. Nó giống như cuộc đấu tranh nội tâm giằng xé trong lòng của siêu sao số 7. Từ giã đội tuyển quốc gia, để lại di sản bề thế và sự trọng vọng của người hâm mộ hay tiếp tục cố níu thời gian để phá vỡ giới hạn mới (bất chấp việc hình ảnh của anh có thể hoen ố).

Với tính cách của mình, nhiều khả năng C.Ronaldo sẽ nghiêng về lựa chọn thứ hai. Bỏ cuộc chưa bao giờ có trong từ điển của cầu thủ này. Càng vào lúc này, anh càng không muốn bỏ cuộc để đầu hàng số phận.

C.Ronaldo có nên từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha? - 3

Liệu chăng C.Ronaldo có đủ dũng cảm để dừng lại? (ảnh: Getty).

Trên trang cá nhân, chị gái của C.Ronaldo, Elma Aveiro đã nhấn mạnh một thông điệp: "41 tuổi mới là đỉnh cao cuộc đời". Nó là động thái để ám chỉ rằng CR7 sẽ tiếp tục chinh chiến ở World Cup 2022.

Nhưng chỉ sợ rằng, đôi chân của C.Ronaldo không còn chiều theo khối óc như trước. Sự nhiệt huyết đôi khi không đủ để bù đắp vào những thiếu hụt về sức mạnh và cảm giác bóng. Thất bại ở World Cup 2022 chính là lời cảnh báo về sự đi xuống của siêu sao 37 tuổi.

Việc từ bỏ đỉnh cao, với những ánh đèn sân khấu ở đội tuyển quốc gia không phải là điều dễ làm với một người quen với sự trọng vọng. Dừng lại hay bước tiếp? Đó là lựa chọn của C.Ronaldo. Nhưng đôi khi, một lần dũng cảm đối diện với sự thật, còn tốt hơn cả vạn lần lầm lỡ sau này.

C.Ronaldo có nên từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha? - 4