DNews

Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, vợ chồng "khờ" cùng 3 con thơ có ngôi nhà mới

Dương Nguyên

(Dân trí) - "Nhờ có sự ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí, ngôi nhà mới của vợ chồng anh Hiệp và 3 con nhỏ được xây dựng đảm bảo các tiêu chí về chất lượng và thẩm mỹ", đại diện chính quyền ở Hà Tĩnh chia sẻ.

Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, vợ chồng "khờ" cùng 3 con thơ có ngôi nhà mới

Chiều 14/5, báo Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình anh Phạm Văn Hiệp (SN 1989, trú tại thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Buổi lễ có sự tham dự của nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên báo Dân trí; ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Mỹ và các tổ chức, đoàn thể cùng đông đảo bà con địa phương.

Món quà quý giá của bạn đọc Dân trí

Theo ông Phan Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ, thực hiện chủ trương xóa nhà tạm của UBND tỉnh Hà Tĩnh, gia đình anh Hiệp ban đầu thuộc diện đề nghị sửa chữa với mức hỗ trợ theo quy định là 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc kêu gọi của báo Dân trí, bạn đọc của báo đã giúp đỡ gia đình anh Hiệp số tiền hơn 190 triệu đồng.

Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, vợ chồng khờ cùng 3 con thơ có ngôi nhà mới - 1

Các tổ chức, đoàn thể và đông đảo bà con địa phương tham dự lễ khánh thành (Ảnh: Dương Nguyên).

Từ món quà quý giá này của bạn đọc Dân trí, chính quyền xã đã làm tờ trình đề nghị Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Cẩm Xuyên điều chỉnh quyết định, trường hợp của anh Hiệp từ sửa chữa sang xây mới nhà ở. Gia đình anh Hiệp nhận thêm nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định là 70 triệu đồng từ chính quyền.

Ngay sau đó, xã, thôn và các tổ chức, đoàn thể địa phương và bà con nhân dân đã phối hợp, giúp đỡ ngày công, triển khai ngay việc xây dựng từ cuối tháng 3.

"Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích sử dụng 80m2, mái lợp tôn, 2 phòng ngủ, tường gạch, nền nhà lát gạch, có công trình vệ sinh và các vật dụng cần thiết để sử dụng. Ngôi nhà đảm bảo các tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) giúp gia đình anh Hiệp có nơi ở mới an toàn để yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống", ông Trí thông tin.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, công trình nhà ở của gia đình anh Hiệp có tổng kinh phí hơn 160 triệu đồng. Số tiền còn lại do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, chính quyền sẽ tư vấn cho gia đình anh Hiệp sử dụng ý nghĩa như lập sổ tiết kiệm, mua sắm đồ đạc cần thiết và khám bệnh cho con thứ 2 bị chậm nói.

Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, vợ chồng khờ cùng 3 con thơ có ngôi nhà mới - 2
Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, vợ chồng khờ cùng 3 con thơ có ngôi nhà mới - 3

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên báo Dân trí, tham dự và phát biểu tại lễ khánh thành (Ảnh: Dương Nguyên).

Tại buổi lễ, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện Miền Trung - Tây Nguyên báo Dân trí, cho biết, báo Dân trí là cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ. Ngoài công tác chuyên môn, Ban Biên tập, Văn phòng đại diện và các phóng viên của báo luôn chú trọng đến các hoạt động Nhân ái.

Suốt hành trình hơn 20 năm qua, báo Dân trí luôn nhận được sự tin tưởng, đồng hành của hàng triệu bạn đọc trong và ngoài nước. Qua đó, kết nối giúp đỡ hơn 7.200 hoàn cảnh khó khăn; triển khai xây dựng các công trình điểm trường, cầu dân sinh, tặng thẻ Bảo hiểm y tế, đỡ đầu học sinh trên huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và các chương trình tư vấn, khám sức khỏe cho người dân, học sinh ở các vùng khó khăn trên cả nước...

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm, báo Dân trí kết nối, kêu gọi giúp đỡ hàng chục hoàn cảnh kém may mắn với số tiền từ 2 tỷ đồng đến hơn 3,5 tỷ đồng. Từ năm 2024 đến nay, báo Dân trí kêu gọi, phối hợp với nhà tài trợ hoàn thành một công trình điểm trường vùng cao tại huyện Hương Khê, xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái.

Và ngày hôm nay, ngôi nhà mới của gia đình anh Hiệp là ngôi nhà Nhân ái thứ 3 tại Hà Tĩnh mà báo Dân trí kêu gọi và được bạn đọc chung tay ủng hộ.

Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, vợ chồng khờ cùng 3 con thơ có ngôi nhà mới - 4

Nhà báo Trần Duy Tuyên cùng đại diện chính quyền địa phương trao bảng biểu trưng số tiền của bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Hiệp (Ảnh: Dương Nguyên).

"Xin cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí đã luôn đồng hành, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Để hoàn thành căn nhà này, xin được gửi lời cảm ơn đến chính quyền huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Mỹ, thôn Mỹ Đông và người dân địa phương đã hết sức trách nhiệm trong việc giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Hiệp từng ngày công, từng phần việc nhỏ nhất.

Xin được chúc mừng gia đình anh Hiệp vì từ nay đã có căn nhà mới khang trang, vững chãi hơn để vươn lên trong cuộc sống", nhà báo Trần Duy Tuyên chia sẻ.

"Những ngôi nhà có sự chung tay của bạn đọc Dân trí đều rất đẹp và chất lượng"

Đại diện địa phương, ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Xuyên, gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Ban Biên tập, lãnh đạo văn phòng đại diện, phóng viên của báo Dân trí và bạn đọc của quý báo đã luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh, xã hội, giúp đỡ hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và huyện Cẩm Xuyên nói riêng.

"Ngôi nhà mới của gia đình anh Hiệp là ngôi nhà thứ 2 tại huyện Cẩm Xuyên có sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí. Nhờ đó, 2 ngôi nhà này đều rất đẹp, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng và thẩm mỹ. Mong rằng, thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục quan tâm đến hoạt động an sinh, xã hội, các hoàn cảnh kém may mắn tại địa phương chúng tôi", ông Long bày tỏ.

Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, vợ chồng khờ cùng 3 con thơ có ngôi nhà mới - 5

Ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Xuyên, cảm ơn tập thể Ban Biên tập, phóng viên và bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Dương Nguyên).

Gia đình anh Phạm Văn Hiệp là nhân vật trong bài viết "Vợ chồng "khờ" nuôi 3 con thơ đói ăn, khát sữa trong căn nhà tồi tàn".

Anh Hiệp sinh ra trong một gia đình đặc biệt khó khăn, bố tàn tật, chị gái bị tâm thần. Bản thân anh Hiệp cũng không được thông minh như bạn bè cùng trang lứa, phải bỏ học giữa chừng, đi làm thuê kiếm sống.

Trưởng thành, qua mai mối, anh Hiệp kết hôn với chị Nguyễn Thị Thêm (SN 1994, quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Chị Thêm cũng không được nhanh nhẹn, tháo vát, sức khỏe yếu. Vợ chồng lần lượt có 3 con nhỏ.

Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, vợ chồng khờ cùng 3 con thơ có ngôi nhà mới - 6

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo huyện, xã thực hiện nghi thức gắn biển và bàn giao căn nhà tới gia đình anh Hiệp (Ảnh: Dương Nguyên).

Năm 2016, trên phần đất của ông bà để lại, vợ chồng anh Hiệp vay mượn tiền đổ nền bê tông, dựng lên căn nhà mái tôn. Gọi là nhà nhưng công trình này chẳng khác gì căn lều tạm làm bằng vật liệu chủ yếu là tôn, không có gian bếp, nhà vệ sinh riêng.

Anh Hiệp sắm chiếc giường cho vợ cùng các con, còn bản thân nằm võng hoặc trải chiếu nằm nền đất. Hàng ngày, anh Hiệp đi chặt gỗ keo thuê, khi không có ai thuê thì ra sông, hồ, kênh mương gần nhà mót cua đồng, lươn, cá về làm thức ăn.

Vợ chăm các con nhỏ, anh Hiệp thu nhập không ổn định, cả gia đình thường xuyên thiếu ăn, thiếu mặc. Những năm qua, vợ chồng "khờ" cùng 3 đứa trẻ sống trong sự đùm bọc, thương yêu của bà con lối xóm.

Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, vợ chồng khờ cùng 3 con thơ có ngôi nhà mới - 7
Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, vợ chồng khờ cùng 3 con thơ có ngôi nhà mới - 8

Bên trong căn nhà mới của gia đình anh Hiệp (Ảnh: Dương Nguyên).

Hưởng ứng phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 100 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Nhờ có sự chung tay mạnh mẽ từ bạn đọc, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương mà báo Dân trí đã hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng 100 ngôi nhà Nhân ái.

Mục tiêu mới mà báo Dân trí đề ra là tiếp tục xây dựng thêm 100 ngôi nhà Nhân ái trong năm nay để giúp 100 hộ dân khốn khó được ở trong ngôi nhà khang trang, kiên cố.

Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 128 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 81/128 nhà.

Để hoàn thành mục tiêu tổng thể, xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái giai đoạn 2024-2025, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư...