Mã số: 5516
Vợ chồng "khờ" nuôi 3 con thơ đói ăn, khát sữa trong căn nhà tồi tàn
(Dân trí) - Vợ chồng anh Hiệp, chị Thêm cùng 3 con nhỏ chen chúc sinh hoạt trong nhà làm bằng tôn chật hẹp, ẩm thấp. Cặp vợ chồng "khờ" nuôi các con trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.
Sáng sớm một ngày tháng 3, thời tiết mưa phùn, gió rét, anh Phạm Văn Hiệp (SN 1989, trú tại thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mặc bộ quần áo cũ rích, chân đi dép rọ, mang theo chiếc cần câu và xô nhựa rong ruổi qua các con kênh, cánh đồng.
Người đàn ông có vẻ mặt khắc khổ đang cố tìm con cá, con cua đồng về để cải thiện bữa ăn trưa cho vợ con.
Cặp vợ chồng "khờ" cùng 3 con nhỏ sống chen chúc trong căn nhà lụp xụp (Video: Dương Nguyên).
Chị Nguyễn Thị Thêm (SN 1994, vợ anh Hiệp) dáng người mảnh khảnh vội vàng dùng chiếc xe máy cũ đưa con gái đầu đang học lớp 1 đến trường.
Trở về nhà, chị Thêm luống cuống lấy cơm nguội cho con trai thứ hai 5 tuổi ăn sáng và pha sữa hộp cho con út mới hơn 7 tháng đang khóc ngằn ngặt.
Anh Hiệp sinh ra trong một gia đình cùng khổ, bố tàn tật, chị gái bị tâm thần. Bản thân anh Hiệp cũng không được thông minh như bạn bè cùng trang lứa, phải bỏ học giữa chừng, đi làm thuê kiếm sống.

Anh Hiệp mang cần câu, xô nhựa đi bắt cá, cua đồng về cải thiện bữa ăn (Ảnh: Dương Nguyên).
Trưởng thành, qua mai mối, anh Hiệp kết hôn với chị Thêm (quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh). Chị Thêm cũng không được nhanh nhẹn, tháo vát, sức khỏe yếu. Vợ chồng này lần lượt có 3 con nhỏ.
Năm 2016, trên phần đất của ông bà để lại, vợ chồng anh Hiệp vay mượn tiền đổ nền bê tông, dựng lên căn nhà mái tôn. Gọi là nhà nhưng công trình này chẳng khác gì căn lều tạm làm bằng vật liệu chủ yếu là tôn, không có gian bếp, không nhà vệ sinh riêng.

Chị Thêm không có việc làm (Ảnh: Dương Nguyên).
Bên trong nhà chẳng có món đồ, tài sản nào giá trị. Vợ chồng "khờ" cùng 3 con nhỏ chen chúc sinh hoạt. Anh Hiệp sắm chiếc giường cho vợ cùng các con, còn bản thân nằm võng hoặc trải chiếu nằm nền đất.
Mùa hè, dưới cái nắng 40oC cùng những cơn gió Lào, căn nhà nhỏ này nóng hầm hập như lò nung vì bốn bức tường, trần, mái đều dựng bằng tôn.
"Nhiều hôm buổi trưa quá nóng không thể ngủ, vợ chồng tôi lại bồng bế các con ra gốc cây hóng mát", anh Hiệp nói.

Con trai thứ hai của anh Hiệp đã 5 tuổi nhưng chậm nói, ăn uống thiếu thốn (Ảnh: Dương Nguyên).
Còn mùa mưa bão, căn nhà ẩm thấp, không được vững chãi, lung lay, có thể cuốn phăng mái và tường đi bất cứ lúc nào. Những đợt bão lớn, chính quyền phải vận động gia đình anh Hiệp đi sơ tán.
Hàng ngày, anh Hiệp đi chặt gỗ keo thuê, khi không có ai thuê thì ra sông hồ, kênh mương gần nhà mót con cua đồng, con lươn, con cá về làm thức ăn.
Vợ chăm các con nhỏ, anh Hiệp thu nhập không ổn định, cả gia đình thường xuyên thiếu ăn, thiếu mặc. Con trai thứ hai của anh chị đã 5 tuổi nhưng chậm nói.

Gia đình anh Hiệp sinh sống trong căn nhà tạm chật chội (Ảnh: Dương Nguyên).
Những năm qua, vợ chồng "khờ" cùng 3 đứa trẻ sống trong sự đùm bọc, thương yêu của bà con lối xóm.
Ông Lê Tố Tân, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Đông (xã Cẩm Mỹ) cho biết, vợ chồng anh Hiệp không được thông minh, tháo vát nên cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn.
"Gia đình này thiếu gạo ăn hàng ngày, bà con lối xóm phải hỗ trợ, giúp đỡ, ai có gạo, bó rau đều mang đến cho. Những dịp lễ, Tết, chúng tôi đều quan tâm, đề xuất cấp trên ưu tiên những phần quà cho họ", ông Tân nói.

Cặp vợ chồng "khờ" cùng các cháu nhỏ đang rất cần đến sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm (Ảnh: Dương Nguyên).
Ông Phan Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ xác nhận, hoàn cảnh của gia đình anh Hiệp thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương.
"Địa phương nhiều lần mong muốn làm hồ sơ hỗ trợ, xóa nhà tạm cho vợ chồng anh Hiệp nhưng gia đình lại không đủ tiền đối ứng để xây mới.
Trong khi đó, địa phương còn nhiều khó khăn nên khó có thể kêu gọi, vận động để cùng chung tay. Rất mong qua báo Dân trí, bạn đọc của quý báo và các mạnh thường quân sẽ dang rộng vòng tay giúp đỡ để vợ chồng anh Hiệp cùng các con sẽ có cuộc sống tốt hơn", ông Trí bày tỏ.