1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5520

"Tâm nguyện cuối đời của vợ tôi cũng thành sự thật"

Trung Thi

(Dân trí) - Khi còn sống, bà Dung mong mỏi được hỗ trợ xóa nhà tạm để gia đình thoát cảnh mưa gió dột tứ bề. Nay, bạn đọc Dân trí cùng địa phương đã hỗ trợ số tiền lớn để thực hiện tâm nguyện cuối đời của bà.

Ngày 28/4, báo Dân trí phối hợp với huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên tổ chức khởi công xây dựng ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình ông Nguyễn Sớt (58 tuổi) ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí 160 triệu đồng, trong đó nguồn bạn đọc Dân trí ủng hộ 100 triệu đồng, 60 triệu đồng thuộc chương trình xóa nhà tạm của huyện Đồng Xuân.

Tâm nguyện cuối đời của vợ tôi cũng thành sự thật - 1

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo địa phương trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ và huyện Đồng Xuân hỗ trợ đến với gia đình ông Sớt (Ảnh: Phương Nam).

Ông Nguyễn Sớt là nhân vật trong bài viết "Chồng ngờ nghệch không biết lấy gì níu vợ như "ngọn đèn trước gió".

Thông qua bài viết vừa nêu, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình ông Sớt tổng số tiền 122.395.701 đồng (báo Dân trí đã kết chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Sớt). Nhận số tiền trên, gia đình ông Sớt quyết định trích 100 triệu đồng để xây nhà mới, phần còn lại sẽ cất giữ, làm sổ tiết kiệm phòng lúc ông ốm đau, bệnh tật.

Ông Nguyễn Sớt cho biết, sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình đăng tải trên báo Dân trí hơn một tuần thì vợ ông là bà Huỳnh Thị Dung qua đời. Tâm nguyện cuối đời của bà là mong mỏi được xóa căn nhà dột nát, xây nhà mới khang trang, sạch đẹp để gia đình thoát cảnh mưa dột tứ bề vào những ngày mưa gió, bão bùng.

Tâm nguyện cuối đời của vợ tôi cũng thành sự thật - 2

Ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, thắp hương viếng bà Dung vợ ông Sớt (Ảnh: Trung Thi).

"Tối qua tôi đã thắp hương, thầm nói trước bàn thờ của bà ấy rằng gia đình mình sắp có nhà mới rồi. Đại diện gia đình, tôi xin cảm ơn quý bạn đọc và báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình tôi", ông Sớt xúc động nói.

Ông Phan Tiến Trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Quang 1 cho biết, ngôi nhà của ông Sớt sẽ được xây dựng với tổng diện tích 50m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và khu vệ sinh. Phần mái của ngôi nhà được lợp ngói, nền lát gạch men, cửa làm bằng sắt.

"Với nguồn lực lớn do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, chúng tôi tin tưởng rằng sắp tới ông Sớt sẽ có một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, cứng cáp", ông Trình chia sẻ.

Ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, thay mặt địa phương ghi nhận những đóng góp quý báu của báo Dân trí khi đã không ngại đường xa, vất vả trực tiếp đến những xã khó khăn, xa xôi nhất của huyện ghi nhận và phản ánh những mảnh đời bất hạnh.

Qua bài viết của báo, nhiều bạn đọc quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn như ông Sớt có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Tâm nguyện cuối đời của vợ tôi cũng thành sự thật - 3

Nghi thức động thổ khởi công nhà Nhân ái tặng gia đình ông Nguyễn Sớt (Ảnh: Trung Thi).

Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cũng giao xã Xuân Quang 1 tiếp tục quan tâm, cắt cử lực lượng để thường xuyên giám sát, giúp đỡ gia đình ông Sớt trong việc thi công nhà, sớm đưa ngôi nhà Nhân ái vào sử dụng.

Trước đây ông Sớt và bà Dung ở trong căn nhà cấp 4 chừng 15m2, cũ kỹ, chật hẹp. Nhìn quanh từ trong nhà đến gian bếp không thấy vật dụng gì có giá trị.

Theo UBND xã Xuân Quang 1, gia đình ông Sớt thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bà Dung mắc căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối, hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo, khó khăn.

Hưởng ứng phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 100 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Nhờ có sự chung tay mạnh mẽ từ bạn đọc, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương mà báo Dân trí đã hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng 100 ngôi nhà Nhân ái.

Mục tiêu mới mà báo Dân trí đề ra là, tiếp tục xây dựng thêm 100 ngôi nhà Nhân ái trong năm nay để giúp 100 hộ dân khốn khó được ở trong ngôi nhà khang trang, kiên cố.

Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 125 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 75/125 nhà.

Để hoàn thành mục tiêu tổng thể, xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái giai đoạn 2024-2025, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư...