DMagazine

Cú "lột xác" ngoạn mục trở thành nữ cảnh sát Hàn Quốc của người phụ nữ Việt

(Dân trí) - Người phụ nữ gốc Việt đã giảm 40kg để hiện thực hóa ước mơ trở thành nữ cảnh sát. Từ cương vị này, chị có điều kiện giúp đỡ người Việt Nam nói riêng và người nước ngoài nói chung sinh sống ở Hàn Quốc.

Trang "Korea Police 홍반장과 함께 (Cảnh sát Hàn Quốc Hồng đồng hành cùng các bạn)" hiện có gần 97.000 người theo dõi. Ít ai biết rằng, người điều hành, quản lý trang Fanpage này là nữ cảnh sát gốc Việt - Nguyễn Hồng Minh, đang công tác tại Phòng An ninh thông tin, Sở Cảnh sát Jangseong, tỉnh Jeonlanam (Hàn Quốc).

Cú lột xác ngoạn mục trở thành nữ cảnh sát Hàn Quốc của người phụ nữ Việt - 1

Chi Hồng Minh năm nay 38 tuổi và có 6 năm trong nghề. Với nhiều người cùng độ tuổi, sự khởi đầu của chị Minh là khá muộn, nhưng đó là hành trình vượt qua chính mình để thực hiện ước mơ của cô dâu Việt trên đất Hàn Quốc.

Năm 2005, chị Minh rời thành phố Vinh (Nghệ An) sang Hàn Quốc du học, khoa kinh tế, Trường đại học Chosun, thành phố Gwangju. Vì tình yêu với chàng trai người bản địa, chị quyết định ở lại Hàn Quốc làm việc trong một công ty thương mại. Một năm sau, hai người tổ chức đám cưới.

Sau khi sinh bé thứ 3, chị Minh tạm nghỉ việc để dành thời gian chăm sóc gia đình và em bé. Và trong thời gian đó, người mẹ 3 con đã quyết định thử sức tại kỳ thi tuyển dụng cảnh sát.

"Thực ra từ thơ bé tôi đã nuôi dưỡng trong mình giấc mơ trở thành một nữ cảnh sát. Trong khi các bạn cùng trang lứa đọc báo Hoa học trò, Mực tím thì tôi thường tìm đọc báo An ninh nhân dân. Tôi bị mê hoặc bởi những cuộc phá án gay cấn và hấp dẫn của các chú công an.

Nhưng ba tôi thì không nghĩ vậy. Ba cho rằng nghề này quá nguy hiểm và vất vả đối với con gái, bởi vậy ba tôi đã định hướng tôi theo nghề kinh tế", chị Minh nhớ lại.

Cú lột xác ngoạn mục trở thành nữ cảnh sát Hàn Quốc của người phụ nữ Việt - 3

Theo quy định của Hàn Quốc, kỳ thi trở thành cảnh sát chỉ dành riêng cho người có quốc tịch Hàn Quốc. Sau nhiều đêm đắn đo, suy nghĩ, chị lựa chọn trở thành cảnh sát, dù con đường thực hiện giấc mơ sẽ rất gian nan. "Không còn mang quốc tịch Việt Nam nhưng đi đâu, làm gì, tôi vẫn là người Việt Nam, từ trong tâm hồn và trái tim của mình", chị Minh tâm sự.

Khi thông báo với chồng và gia đình nội ngoại về việc sẽ đăng ký dự thi vào ngành cảnh sát Hàn Quốc, chị Minh nghĩ mọi người sẽ phản đối bởi dù sao giờ chị đã có gia đình, có 3 con nhỏ cần chăm sóc. Hơn nữa đây được xem là một kỳ thi khắc nghiệt khi yêu cầu cao cả về nghiệp vụ và thể lực, đặc biệt là đối với một người mẹ nặng gần 100kg như chị.

Trái với suy nghĩ của chị, chồng, gia đình chồng, đặc biệt là bố mẹ đẻ và anh trai của chị ở Việt Nam hết sức ủng hộ kế hoạch trở thành cảnh sát của chị Minh.

"Ba biết để trở thành cảnh sát ở trong nước đã không dễ dàng gì mà lại là trở thành cảnh sát ở Hàn Quốc rất khó, công việc lại còn vất vả và nguy hiểm nhưng nếu con vẫn muốn biến ước mơ từ bé của con trở thành hiện thực thì ba mẹ luôn ủng hộ con và luôn sát cánh bên con.

Con hãy sống với ước mơ của mình. Biến ước mơ thành sự thật không bao giờ là muộn cả", từ Việt Nam, bố chị Minh đã động viên con gái của mình.

Cú lột xác ngoạn mục trở thành nữ cảnh sát Hàn Quốc của người phụ nữ Việt - 5

Được tiếp sức từ sự ủng hộ, động viên của người thân, chị Minh lao vào ôn luyện. Nếu như các kiến thức về nghiệp vụ làm khó chị một thì phần thi về thể lực thực sự là một thử thách đối với chị.

Các chương trình giảm cân, tập thể lực, võ thuật với cường độ luyện tập ngày càng nặng, có lúc chị tưởng bản thân không thể trụ nổi nhưng rồi người phụ nữ 3 con đã xốc lại tinh thần, nỗ lực bằng 200% sức lực và quyết tâm, bởi "đích ước mơ" đã ở rất gần... 

Mọi nỗ lực, cố gắng của chị đã được đền đáp. Chị Minh giảm... 40kg trong vòng 10 tháng và vượt qua các vòng thi vào ngành cảnh sát Hàn Quốc năm 2018 một cách xuất sắc. Trải qua 6 tháng huấn luyện cả ngày lẫn đêm và thêm 2 tháng thực tập, cô dâu Việt chính thức được bổ nhiệm vào làm việc tại Sở Cảnh sát Jangseong.

Chị được phân công điều tra các vụ bạo hành gia đình, bạo lực học đường và các vụ mất tích.

Cú lột xác ngoạn mục trở thành nữ cảnh sát Hàn Quốc của người phụ nữ Việt - 7

Đã từng là du học sinh, Thượng úy Hong Min Hee - Nguyễn Hồng Minh hiểu rõ người ngoại quốc ở đây đang có những khó khăn, trở ngại gì cần giúp đỡ để hỗ trợ kịp thời.

"Có nhiều người hỏi tôi, Hàn Quốc nhận người Việt vào ngành cảnh sát là để bắt người bất hợp pháp Việt à?. Điều này là không đúng. Chúng tôi là cảnh sát, thực thi các nhiệm vụ xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật hình sự, giao thông... Cảnh sát không đi bắt người nước ngoài cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc, đây là lĩnh vực của cục xuất nhập cảnh", chị Minh cho hay.

Thời gian đầu, phụ trách điều tra các vụ bạo hành gia đình, chị nhận được không ít đề nghị được giúp đỡ từ các cô dâu Việt. Chị Minh vẫn nhớ như in câu chuyện về cô dâu Việt bị chồng bạo hành nhiều năm. Từ một tin nhắn để lại trên trang Fanpage Cảnh sát Hàn Quốc Hồng đồng hành cùng các bạn, chị Minh xin số điện thoại để trực tiếp trò chuyện, chia sẻ với người phụ nữ này. 

"Em bị chồng đánh đập nhiều năm nhưng không dám báo cảnh sát, sợ chồng trả thù. Chị có cách nào giúp em thoát khỏi các trận đòn roi của chồng hay không?", người phụ nữ bật khóc qua điện thoại. Tôi động viên em bình tĩnh, hướng dẫn các trình tự trình báo với các cơ quan chức năng.

Sau đó, em được chuyển vào trung tâm chăm sóc cho các nạn nhân của bạo lực gia đình, được tư vấn luật để có thể ly hôn chồng. Điều đáng mừng là em đã dám đứng lên để bảo vệ bản thân và hiện giờ đã có cuộc sống ổn định, hạnh phúc hơn", chị Minh tâm sự.

Cú lột xác ngoạn mục trở thành nữ cảnh sát Hàn Quốc của người phụ nữ Việt - 9

Chị cho rằng, những bất đồng, mâu thuẫn nảy sinh trong các gia đình đa văn hóa xuất phát từ những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, lối sống. Bởi vậy, ngoài việc giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của luật pháp sở tại, chị Minh dành nhiều thời gian để tư vấn, hỗ trợ các cô dâu Việt.

Nữ cảnh sát Hong Min Hee chia sẻ: "Trước khi quyết định lấy chồng ngoại quốc, phụ nữ Việt cần trang bị cho mình ngôn ngữ và các hiểu biết về văn hóa bản địa để có một nền tảng cơ bản cho cuộc sống hôn nhân. Bên cạnh đó, các cô dâu Việt nói riêng, cô dâu ngoại quốc nói chung, cần phải có những hiểu biết về pháp luật và mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ, thay vì âm thầm chịu đựng".

Không những vậy, chị Minh thuyết phục nhiều cô dâu Việt Nam tham gia "Đội tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự", giúp họ nâng cao kiến thức pháp luật, tự tin hơn khi được tham gia vào các hoạt động đảm bảo an ninh trật tư trên địa bàn, từ đó nâng cao vai trò của chị em phụ nữ trong đời sống xã hội Hàn Quốc.

"Người dân bản địa rất vui và thân thiện khi gặp chúng tôi đi tuần tra, nhiều người còn vẫy tay chào", Thượng úy Hong Min Hee cho hay. 

Ngoài trực tiếp xử lý các vụ việc liên quan lĩnh vực mình phụ trách, thông qua trang Fanpage Cảnh sát Hàn Quốc Hồng đồng hành cùng các bạn, chị Minh thường tổ chức các buổi livetream để tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Cú lột xác ngoạn mục trở thành nữ cảnh sát Hàn Quốc của người phụ nữ Việt - 11

Một thực tế đang diễn ra ở Jeonlanam và nhiều địa phương khác của Hàn Quốc là tình trạng lao động người nước ngoài ở lại cư trú bất hợp pháp sau khi hết hợp đồng làm việc. Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp qua trang Fanpage của mình, chị Minh cung cấp cho các lao động nắm rõ quy định của Hàn Quốc.

"Người lao động bất hợp pháp không được hưởng bất cứ quyền lợi gì khi ở Hàn Quốc, không được đóng bảo hiểm, khi gặp rủi ro về sức khỏe sẽ phải thanh toán 100% chi phí điều trị, vốn rất đắt đỏ ở đây. Bên cạnh đó, người cư trú bất hợp pháp sẽ không được mở tài khoản ngân hàng, do vậy khi gửi tiền về Việt Nam phải thông qua một bên thứ ba và phải đối mặt với nhiều nguy cơ bị lừa tiền", chị Minh chỉ rõ. 

Cú lột xác ngoạn mục trở thành nữ cảnh sát Hàn Quốc của người phụ nữ Việt - 13

Hiện Thượng úy Hong Min Hee - Nguyễn Hồng Minh phụ trách lĩnh vực đối ngoại của Sở Cảnh sát Jangseong. Việc thông thạo 3 ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Việt giúp chị có nhiều thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, với chị Minh, để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc cũng như công tác đối ngoại của ngành, đòi hỏi chị phải rèn luyện nâng cao nghiệp vụ, phong thái làm việc...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị Minh có những chuyến công tác đặc biệt như tháp tùng, thông dịch và đảm bảo an toàn cho Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng như đón tiếp, tháp tùng và thông dịch cho đoàn Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam sang thăm và làm việc ở Hàn Quốc.

Theo nữ cảnh sát gốc Việt này, đây là một nhiệm vụ rất căng thẳng, đòi hỏi người thông dịch phải tìm hiểu, chuẩn bị kỹ về nội dung cuộc làm việc, đặc biệt là các từ ngữ chuyên ngành. Tuy nhiên, những chuyến công tác đặc biệt ấy cũng để lại cho chị nhiều kỷ niệm đẹp. 

"Có những lần tháp tùng lãnh đạo cấp cao sang Việt Nam làm việc, nhiều người Việt Nam hỏi tôi "sao bạn là người nước ngoài nhưng nói tiếng Việt giỏi thế?". Khi tôi bảo tôi là người Việt Nam, mọi người rất ngạc nhiên. Với vai trò là cảnh sát Hàn Quốc gốc Việt, tôi tự hào khi góp một viên gạch nhỏ xây cầu nối, vun đắp mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày càng mật thiết, thắm tình hữu nghị", chị Hồng Minh chia sẻ.

Cú lột xác ngoạn mục trở thành nữ cảnh sát Hàn Quốc của người phụ nữ Việt - 15

Được làm công việc mình yêu thích, với chị đó là niềm hạnh phúc. Và trong niềm hạnh phúc ấy, chị luôn biết ơn gia đình luôn thấu hiểu, động viên, chia sẻ việc nhà và là hậu phương vững chắc cho chị. Chị cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có những đồng nghiệp thân thiện, quý mến và hỗ trợ chị hết mình trong công việc.

Sau những chuyến công tác, thời gian làm việc tại nhiệm sở và hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ, người con dâu trong gia đình, chị Minh dành thời gian vào cuối tuần để đứng lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em có mẹ là người Việt Nam.

Thông qua các buổi dạy này, chị không chỉ giúp các em đủ khả năng giao tiếp, trò chuyện với mẹ và ông bà ngoại ở Việt Nam, mà giúp các em hiểu hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa về đất nước, quê ngoại của mình.

Ở nhà, chị cũng duy trì dạy và giao tiếp bằng tiếng Việt với các con của mình. Hàng năm, vợ chồng chị đều dành thời gian đưa các con về thăm ông bà ở Việt Nam, để các con hiểu và thêm yêu quê hương bản quán của mình. 

"Trở thành cảnh sát, mục tiêu của tôi là giúp đỡ cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc, ngăn chặn các tình huống phạm tội do thiếu thông tin. Người đội trưởng đáng kính của tôi gọi tôi là "nữ cảnh sát toàn cầu" nhưng tôi nghĩ đó là sự động viên và có phần ưu ái cho mình, bản thân tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một nữ cảnh sát giỏi và là điểm tựa tin cậy đối với người nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc", nữ cảnh sát gốc Việt tâm sự.

Cú lột xác ngoạn mục trở thành nữ cảnh sát Hàn Quốc của người phụ nữ Việt - 17

                 Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nội dung: Hoàng Lam, Nguyễn Duy

Thiết kế: Thiết kế: Thủy Tiên