Học sinh lớp 1-6 các huyện ở Hà Nội đội mưa rét trở lại trường sau 10 tháng
(Dân trí) - Học sinh bậc tiểu học xã Tam Hưng (Thanh Oai, Hà Nội) ngày đầu trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài phòng dịch Covid-19 trong thời tiết mưa lạnh cắt da cắt thịt.
Sáng nay (10/2), học sinh bậc tiểu học tại các huyện, thị xã ở Hà Nội trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài phòng dịch Covid-19.
Nhiệt độ xuống thấp, không khí ẩm ướt và mưa phùn khiến ngày đầu trở lại trường của các em nhỏ thêm khó khăn.
Tại xã Tam Hưng (Thanh Oai, Hà Nội) các em học sinh được người thân đưa đến Trường tiểu học Tam Hưng từ sáng sớm dưới cái rét cắt da cắt thịt 11 độ C tại Hà Nội.
Phụ huynh và học sinh mặc nhiều lớp áo ấm, áo mưa để tới trường.
Phần lớn các em nhỏ tự đi xe đạp đến trường trong mưa lạnh, giá rét.
Tại cổng Trường tiểu học Tam Hưng, các cán bộ giáo viên đã trực sẵn từ sớm để đón học sinh.
Học sinh được đo thân nhiệt từ ngoài cổng trường để sàng lọc các trường hợp ốm sốt hoặc nghi mắc Covid-19.
Lối đi vào trường được phân luồng rõ ràng, bảo đảm sự thông thoáng, giãn cách.
Buổi sáng trời lạnh, nhiệt độ khu vực Hà Nội được dự báo thấp nhất khoảng 11 độ C, ghi nhận tại trường Tam Hưng học sinh đến lớp sớm, đông đủ.
Các em khá phấn khởi sau kỳ nghỉ dịch dài ngày, song phụ huynh và thầy cô cũng không khỏi lo lắng, đồng thời kết hợp nhiều biện pháp để phòng tránh dịch Covid-19 cho các em.
Nhiều phụ huynh học sinh của Trường tiểu học Tam Hưng cho biết tâm trạng khá hồi hộp và lo lắng khi các em bắt đầu đi học trở lại.
Cũng trong sáng nay, trường tiểu học Vân Canh (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) cũng tổ chức đón học sinh các khối lớp 1-6 trở lại trường sau 10 tháng học online tại nhà.
Giáo viên các lớp chủ động đón học sinh từ cổng trường, hướng dẫn các em khử khuẩn tay, đeo khẩu trang và đi đúng làn để vào lớp mình.
Các học sinh khối lớp 1 đã có tiết học tập viết đầu tiên, được cô giáo cầm tay nắn chữ sau 10 tháng học trực tuyến, cô trò chỉ được gặp nhau qua màn hình điện thoại và máy tính.