DMagazine

Hot girl Ngọc Thảo: "19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen"

(Dân trí) - Trong cuộc trò chuyện với Dân trí, hot girl Ngọc Thảo lần đầu tiết lộ chuyện cô từng nghỉ đóng phim 2 năm vì bị quấy rối.

(Dân trí) - Trong cuộc trò chuyện với Dân trí, hot girl Ngọc Thảo lần đầu tiết lộ chuyện cô từng nghỉ đóng phim 2 năm vì bị quấy rối.

Sở hữu nét đẹp trong trẻo cùng nụ cười tỏa nắng, Ngọc Thảo được biết đến là một trong những hot girl đình đám đời đầu. Ngoài ra, cô còn được khán giả yêu mến qua nhiều vai trò như: Người mẫu ảnh, diễn viên, người sáng tạo nội dung...

Ít ai biết rằng, khi mới chập chững vào nghề, Ngọc Thảo từng gặp không ít khó khăn, bị bạo lực bằng lời nói, thậm chí bị quấy rối. Trong cuộc trò chuyện với Dân trí, hot girl sinh năm 1990 lần đầu thổ lộ chuyện cô từng muốn buông bỏ vì không chịu được áp lực...

Hot girl Ngọc Thảo lần đầu tiết lộ chuyện bị quấy rối khi 19 tuổi (Thực hiện: Phương Nhi).

"Người ta chỉ thẳng vào mặt tôi và bảo: Tao ghét con này lắm"

Từ khi nào Ngọc Thảo lại gắn liền với danh xưng hot girl?

- Việc hoạt động nghệ thuật với tôi chỉ là tình cờ chứ không ai định hướng hết. Từ nhỏ, tôi đã đam mê quần áo, định sau khi học xong cấp 3 sẽ mở một cửa hàng. Tuy nhiên, khi còn đang đi học, tôi bất ngờ nhận được lời mời chụp ảnh cho báo Hoa học trò.

Người đầu tiên kết nối cho tôi chụp ảnh báo chính là stylist Dũng Cà Na. Sau đó anh Dũng ủng hộ tôi tham gia các cuộc thi mẫu ảnh như: Hoa học trò Icon, Những ngôi sao thời trang… Tôi cũng vui vẻ tham gia và may mắn đoạt giải cao ở các cuộc thi. Từ đó, tôi được nhiều người biết đến hơn.

Phải chăng từ những giải thưởng đầu tiên hay việc được nhiều người biết đến đã khiến Ngọc Thảo quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật?

- Tuổi teen mà giành chiến thắng ở những cuộc thi như thế là điều rất đặc biệt. Tuy nhiên, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều về đích đến của mình. Tôi nghĩ rằng những thành tích, những kết quả mà tôi đạt được đều là may mắn. Tôi cũng không có ý định đi sâu vào con đường nghệ thuật ở thời điểm đó.

Tôi còn nghĩ sau khi học hết cấp 3 thì sẽ không đi chụp ảnh hay làm mẫu nữa. Mọi hoạt động liên quan đến nghệ thuật ở thời điểm đó, tôi xem như trải nghiệm tuổi trẻ nên lúc nào cũng hết mình chứ hưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng đến hôm nay.

Hot girl Ngọc Thảo: 19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen - 1

 Thời điểm mạng xã hội chưa phát triển như hiện tại, sự nổi tiếng của Ngọc Thảo được thể hiện như thế nào?

- Mạng xã hội thời điểm đó không phát triển như bây giờ nên khán giả chủ yếu biết đến tôi qua báo chí. Tôi bắt đầu chụp ảnh cho báo từ sớm, chủ yếu là các báo tuổi teen như: Mực tím, Hoa học trò… Thế nên, ai xem báo là sẽ biết đến tôi. Đi ngoài đường, những người yêu mến sẽ nhận ra và nói: "Hot girl Ngọc Thảo kìa!".

Ngọc Thảo nổi tiếng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, điều đó có khiến chị áp lực?

- Lúc đó, tôi vô tư lắm, cứ nghĩ khi làm người mẫu, chụp hình lên báo thì mới cần chỉn chu, hào nhoáng, còn trong cuộc sống hàng ngày thì cứ bình thường, có sao sống vậy. Thế nhưng khi được chú ý đến rồi, tôi lại nhận về nhiều sự đánh giá từ công chúng. Người ta to nhỏ nói rằng tôi ở ngoài "thấp, đen, ăn mặc luộm thuộm lắm". Cũng kể từ đó, tôi mới ý thức được việc chăm chút ngoại hình của mình.

Thật sự, tôi vẫn cứ nghĩ mình là người bình thường thôi, chưa cảm thấy bản thân đặc biệt một chút nào. Tôi cứ sống cuộc sống của mình, ăn mặc theo sở thích của mình. Chỉ khi chụp hình cho báo, có stylist nên bản thân sẽ khác. Có thể nói, thời điểm đó tôi bị "bạo lực bằng lời nói" rất nhiều nên tôi buồn và áp lực lắm.

Khi đó, Ngọc Thảo có phản biện lại ý kiến tiêu cực?

- Lúc đó không phải như bây giờ. Chúng ta không thể livestream bộc bạch tâm tư tình cảm và suy nghĩ của mình, cũng không thể bình luận, đôi co với người khác trên mạng xã hội. Vì vậy, tôi chỉ có thể buồn, xấu hổ, đêm đến thì khóc một mình chứ không có cách nào phản biện những nhận xét của họ.

Bạo lực bằng lời nói khiến tôi bị tổn thương, ngại ngùng, ít nói hơn, đùa giỡn với bạn bè cũng e dè hơn. Có khi đang đi chung với bạn trên đường hay tham gia một hoạt động nào đó, có người lạ chỉ thẳng vào mặt tôi và nói: "Tao ghét con này lắm!".

Khi đó, bạn bè tôi rất bất bình, tranh cãi. Còn tôi thì thấy quê, xấu hổ rồi lại khóc.

Hot girl Ngọc Thảo: 19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen - 2

Ở tuổi teen đã gặp phải những lời chỉ trích, có khi nào Ngọc Thảo muốn buông bỏ, không muốn làm người nổi tiếng nữa?

- Rất nhiều lần, tôi muốn bỏ cuộc. Tôi chưa bao giờ chấp nhận được những điều tiêu cực đó. Những lời lẽ không hay của mọi người vẫn luôn khiến tôi cảm thấy buồn. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho những chuyện không hay xảy đến trong cuộc đời mình. Vậy nên mỗi lần có những chuyện khác nhau thì tôi lại buồn theo một cách khác. Có điều, càng ngày tôi càng cố gắng động viên bản thân sớm vượt qua.

Gia đình có ý kiến gì về công việc của Ngọc Thảo khi bước chân vào showbiz?

- Mẹ mất khi tôi mới 14 tuổi. Khi đó tôi còn con nít lắm, chưa cảm nhận được nỗi đau. Tôi chỉ còn có cha là người thân, nhưng cha cũng chỉ quan tâm về sức khỏe và cuộc sống chứ cũng không thường xuyên tâm sự. Có thể nói, tôi tâm sự với bạn bè nhiều hơn vì dù sao thì phụ nữ với phụ nữ dễ chia sẻ hơn.

"Họ quấy rối tôi!"

Từ hot girl, người mẫu ảnh rồi trở thành diễn viên, có vẻ như đó là con đường tất yếu?

- Năm 16 tuổi, tôi có cơ hội tham gia một vai phụ trong phim Siêu mẫu xì-tin. Lúc đó, tôi còn đi học nhưng được mời đóng phim thì thích lắm, không đắn đo gì cả (cười). Tôi rất thích đóng phim.

Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để mình có thể trau dồi kỹ năng, tâm lý. Khi hóa thân vào nhân vật, tôi được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ đó trưởng thành hơn.

Hot girl Ngọc Thảo: 19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen - 3

Thời điểm đó, có ai bên cạnh hỗ trợ cho Ngọc Thảo?

- Tôi chỉ có một mình đối mặt với mọi việc. Không có gì cực hơn đóng phim truyền hình. Khi xưa, tôi rất cứng đầu, có thể nói là cố chấp. Ví dụ khi diễn xuất, tôi luôn nghĩ mình đúng. Nhiều người góp ý, tôi cũng không nghe. Đó cũng là khó khăn khi làm nghề lúc tuổi còn nhỏ.

Thêm một điều khiến tôi cảm thấy khó khăn khi đóng phim là việc di chuyển. Còn nhỏ tuổi, lại là con gái nên việc đi lại khó lắm. Đi thì sớm mà về thì tối muộn nên tôi cũng e dè. Có đôi lần, cha đến đón tôi. Vì quá mệt mỏi sau một ngày đóng phim, tôi ngủ gục trên xe máy luôn. Cha vừa lái xe, vừa phải giữ cho tôi khỏi té xuống đường. Chính vì những khó khăn đó nên tôi quyết tâm phải mua được xe hơi cho riêng mình.

Nổi tiếng và thành công khi còn rất trẻ, có vẻ như mọi thứ đến với Ngọc Thảo khá dễ dàng?

- Khi đóng phim, tôi từng gặp những người không tốt. Họ là người trong ê-kíp, hay đùa cợt bằng những lời lẽ thô thiển. Bây giờ văn minh hơn, có nhiều cách để gọi tên hành động đó, thì có thể nói là họ "quấy rối" tôi. Họ nói với tôi rằng "làm bạn gái anh đi", "đi chơi với anh đi", "nếu em không quen anh, em sẽ không đóng phim yên ổn đâu"…

19 tuổi, tôi rất non nớt. Vì nhiều lần bị quấy rối như vậy nên trong mắt tôi, cuộc sống này là một màu đen. Từ đó, tôi không muốn đóng phim nữa. Có khi kịch bản đã xem qua, hợp đồng đã ký nhưng vì thái độ của ê-kíp mà tôi từ chối hết. Họ hăm dọa phải đền hợp đồng, tôi cũng chấp nhận chứ tôi không thể nào làm việc với một ê-kíp như vậy được. Thế là tôi bỏ đóng phim 2 năm luôn.

Làm thế nào để một cô gái tuổi đôi mươi như Ngọc Thảo khi đó có thể vượt qua những cạm bẫy, trở ngại đó mà bước tiếp trên con đường nghệ thuật?

- Từ khi gặp những người "quấy rối" đó thì tôi rất chú trọng chọn ê-kíp khi làm việc. Cho đến khi tôi đậu casting vào phim Tiệm bánh hoàng tử bé.

Lúc đó, tôi hạnh phúc vì được tham gia một bộ phim vui vẻ và làm việc với một ê-kíp tốt nên cố gắng hết mình chứ không hề nghĩ phim được yêu thích nhiều đến vậy. Tiệm bánh Hoàng tử bé có thể nói là phim đã đưa tên tuổi tôi đi lên, được nhiều người yêu mến cho đến hiện tại.

Hot girl Ngọc Thảo: 19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen - 4

Thời điểm đó, thu nhập từ các hoạt động nghệ thuật có giúp cuộc sống của Ngọc Thảo trở nên thoải mái?

- Gia đình tôi ngày xưa cũng gọi là giàu có nên cuộc sống của tôi không thiếu thốn. Nhưng đến khi mẹ mất, cha làm ăn xuống dốc thì cuộc sống có bớt thoải mái hơn. Tuy nhiên, tôi là một người thích nghi tốt, giàu thì sống theo giàu, nghèo thì sống theo nghèo. Tôi không đòi hỏi gì cả.

Nói như vậy không phải là tôi sẽ "dậm chân tại chỗ". Tôi luôn cố gắng lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Ngày xưa, tôi muốn mua xe, mua nhà. Giờ đây tôi đã hoàn thành ước mơ của mình rồi.

"Ngày xưa, khó có chuyện nổi tiếng chỉ sau một đêm như bây giờ"

Vào nghề từ lúc mạng xã hội chưa phát triển, đến hiện tại khi các nền tảng "phủ sóng" rộng khắp, Ngọc Thảo cảm nhận sự khác biệt như thế nào?

- Ngày xưa, một bộ phim quay xong phải hơn 2 tháng sau mới được phát. Trong thời gian đó, tôi khá rảnh rỗi vì không có báo chí phỏng vấn nhiều, cũng không có mạng xã hội để tương tác liên tục. Ảnh thì phải chụp thật nhiều để đăng dần, có khi tôi chụp 3 lần mà đăng trong 1 năm luôn. Còn bây giờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Clip sáng quay thì chiều phải đăng lên mạng xã hội.

Ngày xưa không có cơ hội xuất hiện nhiều như bây giờ, khó có chuyện "nổi tiếng chỉ sau một đêm". Muốn nổi tiếng phải lên truyền hình, tham gia những chương trình lớn. Còn bây giờ nhiều cơ hội, nhiều nền tảng để xuất hiện và tương tác nên người ta cũng dễ nổi tiếng hơn.

Hot girl Ngọc Thảo: 19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen - 5
Hot girl Ngọc Thảo: 19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen - 6

Cũng chính vì có nhiều cơ hội để nổi tiếng, nên mạng xã hội bây giờ xuất hiện ngày càng nhiều hot girl. Ngọc Thảo làm gì để luôn tạo được dấu ấn riêng?

- Tôi không tranh giành hay so đo với bất cứ ai. Cuộc sống là của mỗi người. Ai làm tốt thì nổi tiếng thôi nên tôi không đặt mình lên bàn cân với bất kỳ ai.

Ngày nay, tôi thấy cuộc sống của mỗi người được trưng ra và đón nhận nhiều hơn. Kể cả có lỗi lầm, chúng ta vẫn được tha thứ. Nếu cứ tranh đua, thấy người này đăng hình đẹp, mình cũng phải đăng hình đẹp thì tôi áp lực lắm. Tôi cứ sống, hoạt động nghệ thuật và làm những điều mình yêu thích thôi.

Nhiều người vẫn cho rằng hiện nay hot girl tuy nhiều nhưng ít ai để lại được dấu ấn nổi bật như những hot girl đời đầu, điển hình là Ngọc Thảo, Tâm Tít, Chi Pu...?

- Tôi nghĩ mọi thứ phụ thuộc vào thời điểm. Ngày xưa, khi người ta rất trông chờ một sản phẩm, một người nào đó xuất hiện nên sau khi người đó hay sản phẩm đó ra mắt, rất được khán giả quan tâm. Mặt khác, người ta còn có khoảng thời gian nhất định để đón nhận sản phẩm tiếp theo. Còn bây giờ, mọi thứ quá nhanh, quá đột ngột. Mỗi ngày, nội dung xuất hiện trên mạng xã hội là vô số, như một làn sóng, lướt qua nhanh nhưng không để lại gì.

Như Ngọc Thảo nói, thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện rất nhiều nội dung, tích cực có, tiêu cực cũng có. Ngọc Thảo nghĩ sao về ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm?

- Người làm nội dung chắc chắn sẽ cân nhắc rất lâu khi đăng tải một cái gì đó lên mạng xã hội và có những nội dung khi nhận về ý kiến trái chiều mới biết rằng mình sai. Bản thân tôi cũng từng nhiều lần đắn đó như vậy.

Khi làm xong một nội dung nào đó, cả tôi và ê-kíp ngồi lại, suy nghĩ rất nhiều xem nội dung như vậy đã đúng chưa, hợp lý chưa, mọi người có thích không, sau đó mới đăng. Khi đăng lên sẽ thu về nhiều phản hồi, khen thì mình vui, còn nếu gặp những ý kiến chê bai, đóng góp thì mình sẽ rút kinh nghiệm.

Thật sự, đồng thuận hay không đồng thuận còn tùy thuộc vào phán quyết của khán giả.

Hot girl Ngọc Thảo: 19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen - 7

Ở vị trí của Ngọc Thảo, việc mạng xã hội phát triển ảnh hưởng như thế nào?

- Mạng xã hội giúp cuộc sống tiện nghi, thuận lợi hơn. Chúng ta sẽ bớt u sầu hơn vì dễ dàng tìm được các nội dung phù hợp với mình trên mạng. Mọi câu hỏi cũng sẽ có câu trả lời rất nhanh. Tuy nhiên, thông tin nhiều và nhanh khiến chúng ta dễ xem cũng dễ quên. Bản thân tôi cũng rơi vào trường hợp đó. Mỗi ngày, tôi xem nhiều đến "loạn" luôn.

Có lần, 2 ngày tôi không đăng hình, đến khi đăng lên thì có bạn bình luận là "lâu rồi không thấy chị". Như vậy đó, nên có lúc tôi cũng đắn đo rằng mình nên chạy theo thời thế hay cứ sống là chính mình. Cuối cùng tôi quyết định, tôi vẫn sẽ cập nhật mạng xã hội theo mức độ của mình. Tôi thấy mạng xã hội có cái tiêu cực nhưng cũng không thể phụ nhận mặt tích cực của nó.

"Tôi cũng từng bị rớt vai, quê lắm!"

Nhiều người vẫn mong muốn có một vai diễn trong phim điện ảnh để đánh dấu tên tuổi của mình, Ngọc Thảo thì sao?

- Tôi cũng đã có cơ hội đóng phim điện ảnh, nên được trải nghiệm và hài lòng rồi. Tôi cũng không cố quá, vì sợ sẽ thất vọng. Nếu đi thử vai mà không thành, tôi sẽ rất buồn. Tôi cũng từng trải qua cảnh rớt vai, thấy quê lắm và cảm xúc đó cũng không mấy vui vẻ nên tôi cũng không đua đòi (cười).

Còn điện ảnh hay phim truyền hình cũng chỉ là hình thức để mình trải nghiệm nghệ thuật thôi. Đúng lúc thì cơ hội sẽ tới!

Từng tham gia phim "Căn hộ 69" với nhiều phân cảnh gợi cảm và nhận về những ý kiến trái chiều, điều đó có khiến Ngọc Thảo chùn bước?

- Đối với tôi, đó là một sản phẩm. Nếu không nhận ý kiến đóng góp trái chiều, mình sẽ không rút kinh nghiệm được.

Khi hai mươi mấy tuổi, hẳn ai cũng muốn trải nghiệm. Sẽ không thể nào có 100% khán giả đồng thuận với vai diễn của mình. Với vai diễn trong phim Rồi 30 năm sau, có người nói tôi "đẹp nhưng diễn đơ quá". Khi lắng nghe những ý kiến đóng góp, tôi sẽ chân thành tiếp thu, chứ rất khó để được tất cả đồng thuận.

Hot girl Ngọc Thảo: 19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen - 8

Người hâm mộ cũng rất thích những clip Ngọc Thảo kết hợp cùng Phở. Lý do nào 2 người không tiếp tục thực hiện các clip như thế nữa?

- Tôi có kinh nghiệm diễn xuất ở nhiều phim truyền hình nên muốn kết hợp cùng anh Phở làm các clip vui. Quay vui thế thôi chứ tôi và anh Phở không nghĩ rằng những clip đó sẽ lan tỏa rộng rãi và được nhiều người yêu thích.

Ngày xưa, tôi cứ nghĩ chụp ảnh cho báo, đóng phim mới nổi tiếng, còn bây giờ mạng xã hội lại khiến cho tên tuổi tôi đi xa hơn và nổi tiếng nhiều hơn. Tôi là con gái, nên có lúc dỗi Phở. Khi đó còn trẻ, nhìn sự việc chưa bao quát như bây giờ nên làm không đúng ý mình thì mình dỗi rồi... "nghỉ chơi" thôi.

Hiện tại mối quan hệ của Ngọc Thảo và Phở ra sao? Hai người có ý định tái hợp?

- Chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt, gặp nhau vẫn chụp hình, đăng hình thân thiết thôi.

Kết hợp làm ăn thì có đó, nhưng còn làm clip, sáng tạo nội dung thì... chưa biết. Ngày trước còn trẻ, nhiều năng lượng, phô diễn tính cách tự nhiên. Giờ đây chúng tôi đã lớn, tư tưởng thay đổi nên chuyện có kết hợp hay không, không hứa được. Sau nhiều năm, chúng tôi vẫn bên nhau vui vẻ là hạnh phúc rồi.

Hot girl Ngọc Thảo: 19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen - 9

Cuộc sống hằng ngày của Ngọc Thảo diễn ra như thế nào?

- Những người ở một mình thường quên chuyện ăn uống. Chính vì vậy, dù là ngày bận rộn hay rảnh rỗi, tôi đều lên kế hoạch cho mình ăn uống đúng giờ. Hôm nào có việc, tôi sẽ phân bổ thời gian để chuẩn bị cho hợp lý, còn rảnh sẽ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa.

Tôi đã quá sung sướng, mọi mục tiêu đã thực hiện được rồi nhưng cũng nghĩ không thể cứ sống một cuộc sống sung sướng như thế này hoài được. Tôi đã đặt thêm mục tiêu cho 5 năm tới. Tuy nhiên, cụ thể thì tôi cũng chưa dám tiết lộ.

Sống một mình, Ngọc Thảo có cảm thấy cô đơn, trống trải?

- Nếu tôi khó khăn, buồn bã sẽ có rất nhiều bạn bè xung quanh. Chúng tôi có mật khẩu nhà của nhau luôn. Khi tôi đi diễn, bạn sẽ đến cho mèo ăn. Lúc tôi bị Covid-19, bạn bè gửi đồ chất đầy trước cửa. Hàng xóm cũng rất yêu thương tôi, thường hay mua bánh trái cho tôi. Có lúc, họ xem trang cá nhân, biết tôi bị bệnh, liền mua thuốc, mua cả bào ngư cho tôi ăn nữa.

Cuộc sống của tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè, hàng xóm. Tôi sống một mình, đi chợ, nấu cơm cũng một mình, riết quen rồi. Tôi không biết chữ cô đơn viết thế nào nữa (cười).

Đôi lúc tôi cũng hơi chạnh lòng, nghĩ rằng nếu có người yêu sẽ có thể nói chuyện nhiều hơn, nên sau dịch tôi quyết tâm phải có người yêu.

Tôi đã thay đổi bản thân. Ngày xưa tôi khép kín, chỉ chơi với những người bạn thân thôi. Sau dịch, tôi kết bạn nhiều hơn, chịu gặp gỡ nhiều hơn, quan tâm mọi người nhiều hơn. Từ đó, tôi cảm thấy hạnh phúc, cuộc sống lại đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm được ai phụ hợp cả (cười).

Hot girl Ngọc Thảo: 19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen - 10
Hot girl Ngọc Thảo: 19 tuổi bị quấy rối, tôi thấy cuộc sống là màu đen - 11

Ngọc Thảo có định khi nào sẽ lập gia đình?

- Tôi không dám tính vì sợ nói trước bước không qua, chỉ cố gắng rút ngắn khoảng thời gian độc thân của mình lại thôi (cười).

Nhiều người muốn thoát mác "hot girl", còn Ngọc Thảo thì sao? Chị có khó chịu khi nhiều người vẫn gọi mình là "hot girl Ngọc Thảo" hay "Ngọc Thảo Phở"?

- Không phải tôi hài lòng, nhưng tôi nghĩ người ta chỉ gọi "hot girl" Ngọc Thảo để phân biệt thôi. Tại sao tôi lại phải dùng dằng với khán giả chỉ vì cách gọi? Thật ra, tôi cũng từng dùng dằng trong suy nghĩ đó, nhưng tôi dần hiểu được điều đó không cần thiết. Họ nhớ đến tôi vì tôi từng thể hiện rất tốt việc của mình. Tôi được khán giả yêu thương, đó chính là điều may mắn lớn nhất rồi.

Cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Thảo!

Nội dung: Mộc Khải
Ảnh - Video: Phương Nhi