DMagazine

"Bà mối" Cát Tường: "Tôi từng thề không cho mượn tiền, thà cho luôn"

(Dân trí) - Là bà mối "mát tay" trong các chương trình hẹn hò, Cát Tường ở tuổi U50 vẫn lẻ bóng và được cho là "đại gia ngầm" trong showbiz. Tuy nhiên, khi trò chuyện với Dân trí, nữ diễn viên phủ nhận điều này.

Bà mối Cát Tường: "Tôi là chủ của nhiều con nợ không có khả năng chi trả"

 (Dân trí) - Là bà mối "mát tay" trong các chương trình hẹn hò, Cát Tường ở tuổi U50 vẫn lẻ bóng và được cho là "đại gia ngầm" trong showbiz. Tuy nhiên, khi trò chuyện với Dân trí, nữ diễn viên phủ nhận điều này.

Bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên "chuyên trị" vai phản diện của điện ảnh Việt, thế nhưng những năm gần đây, khi nhắc đến Cát Tường, khán giả lại nhớ đến cô với hình ảnh "bà mối" trong các chương trình hẹn hò. 

Sau 10 năm gắn bó với vai trò này, gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1977 đã quyết định dừng lại để quay về với phim ảnh. Mới nhất, cô tái xuất với vai phản diện trong phim "Siêu lừa gặp siêu lầy" (đạo diễn Võ Thanh Hòa) ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2023.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Cát Tường lần đầu hé lộ lý do nhiều năm qua ít đóng phim, nguyên nhân khiến cô quyết định tạm dừng vai trò "bà mối" và bộc bạch về cuộc sống đơn thân, một tay nuôi con gái trưởng thành, cùng tin đồn là "đại gia ngầm" của showbiz Việt.

Bà mối Cát Tường: "Tôi là chủ của nhiều con nợ không có khả năng chi trả" (Thực hiện: Ngà Trịnh).

"50 tuổi, tôi sẽ… nghỉ hưu"

Nhắc đến Cát Tường, khán giả thường nhớ đến chị nhiều hơn trong vai trò MC của các chương trình mai mối. Thành công với vai trò đó trong thời gian dài, vì sao chị lại quyết định dừng để quay về với điện ảnh? 

- Chương trình "Bạn muốn hẹn hò" thì tôi đã dừng cách đây 3 năm. Đến một giai đoạn, mình cảm thấy làm điều gì đó quá lâu, "hết duyên" thì… nghỉ thôi. Còn chuyện quay lại với điện ảnh thì đó không phải là lựa chọn của tôi. Diễn viên là nghề hơi thụ động, tôi phải đợi những lời mời nên dù muốn quay lại lắm nhưng tôi không phải nhà sản xuất.

Thời gian trước, có những giai đoạn mà một năm, tôi đóng 7-8 phim truyền hình, một lúc đi 2-3 phim điện ảnh. Dịp Tết, thỉnh thoảng tôi cũng tham gia phim, ví dụ như "Nhà có năm nàng tiên" hay "Tía tôi là cao thủ". Nhưng bẵng đi 5, 6 năm nay, có lẽ mọi người nghĩ tôi quá bận rộn với vai trò MC nên các nhà sản xuất, đạo diễn không dám mời. Tôi đoán vậy chứ tôi không phải là họ nên không biết chắc chắn.

Tóm lại là tôi luôn chờ, khi có ai mời thì đều nhận lời, đọc kịch bản nếu hợp thì tham gia liền. Hy vọng sự trở lại lần này với vai diễn được các đồng nghiệp nhận xét là khá ấn tượng, sẽ "nhắc nhẹ" các nhà sản xuất, đạo diễn là có một diễn viên Cát Tường và tôi sẽ có nhiều cơ hội quay lại với điện ảnh.

Trong phim "Siêu lừa gặp siêu lầy", Cát Tường có một cảnh quay khá nguy hiểm. Chị có cho rằng đây là sự mạo hiểm khi mình đã ở độ tuổi U50?

- Với vai diễn này, tôi phải mang giày cao gót, đi trên cát lún, đá lởm chởm rất khó đi. Đến đoạn ép các nhân vật chính ra sát mỏm đá thì tôi phát hoảng, chân run cầm cập. Trên cao, gió lớn đến mức người đung đưa mà tôi lại mang giày cao gót đứng ngay mỏm đá. Cảnh quay yêu cầu tôi phải nhìn xuống nhưng tôi không dám. Tôi nói: "Chị không dám ra, chị già rồi, chị sợ lắm". Cuối cùng, nhờ bạn đồng nghiệp hỗ trợ, tôi mới dám thực hiện cảnh đó.

Tôi nghĩ mình già thật rồi (cười). Tuổi trẻ tôi hăng say lắm. Cách đây 5, 6 năm khi đóng phim "Bồng bềnh trên sông", tôi còn dám nhảy xuống sông, nước ngược dòng mà tôi vẫn dám bơi. Nhưng bây giờ, đứng ở độ cao thì tôi thật sự sợ. Đây là lần đầu tiên đi làm phim mà tôi biết sợ. Hồi xưa, tôi không sợ gì hết, cảnh khó bao nhiêu cũng không sợ.

Bà mối Cát Tường: Tôi từng thề không cho mượn tiền, thà cho luôn - 1

5 năm rồi mới trở lại với phim trường, Cát Tường cảm thấy thế nào? Có khác biệt gì so với trước kia?

- Tôi thấy có rất nhiều sự mới lạ và nhiều điều cần cố gắng để hòa nhập. Thứ nhất là về diễn xuất, phong cách diễn của các bạn trẻ bây giờ hiện đại, văn minh hơn, tiết tấu và nhịp cũng nhanh hơn nên mình phải theo cho kịp.

Thứ 2 là về đạo diễn, khâu tổ chức thì chuyên nghiệp, kỹ càng hơn ngày xưa. Ví dụ như phần lời thoại, chúng tôi phải bàn bạc rất nhiều lần. Ngay cả phục trang, đạo cụ cũng phải thử và đổi cho đến khi phù hợp. Tôi thấy sự thay đổi đó là tín hiệu rất đáng mừng. Mọi thứ được đầu tư bài bản, chỉn chu và chuyên nghiệp hơn!

Cát Tường có lo ngại càng về sau, càng có nhiều tài năng mới xuất hiện? Làm việc với các diễn viên trẻ, chị cảm thấy ra sao?

- Tôi nghĩ "tre già măng mọc". Muốn điện ảnh phát triển thì phải có những "búp măng", những nhân tài. Tôi thích làm việc mà xung quanh nhiều người giỏi. Ví dụ như Anh Tú diễn tốt, mượt mà, xuất hiện là khán giả vỗ tay rần rần. Các bạn trẻ có nét diễn tươi mới, thay đổi tâm lý ngọt ngào, ngoại hình đẹp thì lý do gì mà khán giả không yêu thích. Còn mình nếu không thích thì là… ganh tỵ rồi, như vậy không được.

Tôi thấy mình tiếp cận, học hỏi được sự nhanh nhẹn, tươi trẻ của các bạn. Có thể các bạn ấy cảm thấy ngại vì tôi là diễn viên lâu năm nhưng tôi học được ở các bạn nhiều lắm, từ tư duy đến cách xử lý tình huống. Các bạn "nhảy số" rất nhanh nên không khéo mình sẽ không bắt nhịp kịp. 

Tôi cảm thấy rất vui vì đó là tín hiệu khởi sắc cho nền điện ảnh nước nhà. Các bạn trẻ giỏi thì phim mới hay được. Đặc biệt là trong nghề này, nếu bạn không phát triển sẽ bị đào thải, nếu không thì phải chấp nhận "lui cung". Tôi cũng nghĩ sẽ cố gắng đến khoảng 50 tuổi thì "nghỉ hưu". 

Bà mối Cát Tường: Tôi từng thề không cho mượn tiền, thà cho luôn - 2

Hiện tại, ngoài các nghệ sĩ thì một số TikToker cũng nhận được nhiều sự quan tâm và dần lấn sân vào nghệ thuật. Với gần 30 năm trong nghề, Cát Tường nghĩ sao về điều này?

- Thật sự, tôi không thích bình luận, chỉ trích người khác vì bản thân tôi cũng không thích người khác chỉ trích mình. Đôi khi, tham gia vào các sự kiện lớn, tôi cảm thấy khá lạc lõng vì có nhiều bạn trẻ mà mình không biết là ai do không cập nhật. 

Ngay cả khi đạo diễn Võ Thanh Hòa mời đóng phim, tôi vẫn chưa biết rõ về bạn ấy. Tôi gọi cho diễn viên Lê Nghĩa để hỏi thì bạn nói: "Chị nhận liền cho em, anh Hòa đang rất nổi tiếng". Sau đó, tôi phải lên mạng tìm hiểu mới biết. Điều đó chứng tỏ tôi cập nhật thông tin quá kém.

Bây giờ, có nhiều bạn nói với tôi "bạn đó là TikToker nổi tiếng lắm" nhưng tôi lại không biết. Không phải tôi xúc phạm hay cố tình nhưng cuộc sống của tôi bây giờ cảm thấy đủ rồi. Tất cả trang mạng xã hội của tôi là tự tôi tương tác chứ không có đội ngũ quản lý.

Mỗi ngày, tôi phải đăng bài, ảnh lên các nền tảng do đó cũng không còn thời gian để lo việc thiên hạ.

Bà mối Cát Tường: Tôi từng thề không cho mượn tiền, thà cho luôn - 3
Bà mối Cát Tường: Tôi từng thề không cho mượn tiền, thà cho luôn - 4

"Tôi từng lập lời thề dù thế nào cũng không giúp ai nữa"

Theo dõi Cát Tường trên mạng xã hội, có thể thấy chị là người khá thẳng thắn, không ngại đáp trả những bình luận tiêu cực trong khi nhiều nghệ sĩ chọn im lặng. Vì sao như vậy?

- Vì con người tôi là vậy. Bây giờ, tôi đã biết lắng nghe và "nhịn" nhiều hơn. Làm nghề này thì bắt buộc phải có thị phi vì là nghề "làm dâu trăm họ", có người thương thì cũng sẽ có người ghét, không phải ai cũng thương mình và bản thân mình cũng không phải hoàn thiện để người ta thương. Sau mỗi khoảng thời gian, đặc biệt những ngày cận Tết là lúc để tôi suy ngẫm lại hành trình mình đã đi, việc đã làm.

Tôi là người thẳng thắn, cái gì mình làm sai sẽ nhận, không thích bào chữa hay nói nhiều. Mẹ thường nói với tôi: "Bớt nói, đáp trả, tương tác, đừng dành nhiều thời gian cho mạng xã hội quá. Nó là ảo!". Nhưng tôi nghĩ mạng xã hội không ảo bởi vì trên đó mình liên hệ công việc, tương tác với khán giả rất nhiều thì tại sao gọi nó là ảo?

Chỉ có những người sử dụng mạng xã hội để làm những việc được cho là "ảo" thì "ảo" thôi nên tôi trân trọng từng sự tương tác, từng người bạn trên mạng. Người hâm mộ nói rằng Cát Tường là nghệ sĩ dành nhiều thời gian để trả lời trên mạng xã hội nhất. Tôi không biết các nghệ sĩ khác như thế nào nhưng riêng tôi, đến hiện tại, những trang cá nhân là tôi tự tương tác nên đúng là… dành cả thanh xuân để ôm điện thoại.

Thử tưởng tượng, mỗi sáng mở mắt ra, thấy người ta yêu thương mình thì vui chứ. Nhưng nếu đọc vào chỉ toàn những điều chửi mình thì cũng buồn. Nghệ sĩ cũng là con người thôi, cũng có vui buồn, đâu phải sinh ra để ai muốn nói gì thì nói.

Do đó, đôi lúc tôi cảm thấy căng thẳng, ức chế khi người ta mắng hoặc nói những điều không đúng. Khi đó, tôi chọn phương án là phải trả lời để giải thích cho họ hiểu chứ không phải đôi co, chối bỏ gì. Giải thích cho họ hiểu ra vấn đề để họ không miệt thị mình. Biết đâu lời giải thích sẽ giúp mình có thêm một người bạn. "Thêm bạn bớt thù" đó là phương châm sống của tôi.

Bà mối Cát Tường: Tôi từng thề không cho mượn tiền, thà cho luôn - 5

Vậy đối với đồng nghiệp, Cát Tường thẳng thắn hơn hay mềm mại hơn?

- Tôi ít giao du với đồng nghiệp. Đi làm, gặp nhau chỉ tương tác vui vẻ, làm việc xong rồi về chứ tôi ít hẹn hò nhóm bạn đi ăn hay đi chơi. Tôi không chơi với người trong nghề nhiều, có lẽ vì vậy mà người ta không mời mình (cười).

Nhiều người nghĩ tôi có 30 năm trong nghề thì mối quan hệ rộng nhưng không phải. Đạo diễn, đồng nghiệp, nghệ sĩ nào tôi cũng biết, gặp đều chào nhưng để chơi với nhau, mỗi ngày gọi điện trò chuyện, tâm sự hay hẹn uống cà phê thì không có. Tôi chỉ chơi với một nhóm các em trong nhóm nhạc kịch Buffalo, khoảng 5-7 bạn, còn lại thì ít tương tác với các nghệ sĩ khác.

Vừa là MC, diễn viên và còn kinh doanh online, Cát Tường làm nhiều việc như vậy có phải vì gánh nặng khi một mình nuôi con?

- Khoảng 5-6 năm trước thì đúng vì khi đó, con tôi mới 15 tuổi và bắt đầu đi du học. Hiện tại, con tôi đã 21 tuổi, có thể tự lo cho cuộc sống, đầy đủ năng lực để đưa ra các quyết định trong cuộc sống. Tôi cảm thấy đã hoàn thành trách nhiệm, vai trò của người mẹ nên chuyển sang tập trung cho những gì mình đam mê, yêu thích, lựa chọn những vai diễn hay, dành thời gian để "ăn cơm đoàn phim" hoặc tập ngày, tập đêm cho các vở kịch.

Tính tôi không chịu ngồi yên, vừa làm xong show này là tiếp tục với show khác. Tôi cảm thấy mình còn rất nhiều năng lượng, nếu được sự ủng hộ của khán giả hay khi đồng nghiệp rủ rê làm gì thì tôi sẽ làm, không nề hà công việc. Tôi là một người hơi cầu toàn và nhanh nhẹn nên nhân viên hay đồng nghiệp làm việc với tôi thường bị la vì không làm kịp với tôi.

Bà mối Cát Tường: Tôi từng thề không cho mượn tiền, thà cho luôn - 6

Trong hơn 20 năm làm mẹ đơn thân, có bao giờ Cát Tường rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, nợ nần khiến chị muốn tìm một người bạn đời để san sẻ?

- Thật sự là tôi nghĩ mình may mắn. Mọi người thấy tôi mưu sinh vất vả là do tính cách tôi cầu tiến, không phải là người yếu đuối mà luôn muốn tự lập, vươn lên. Ngoài ra, tôi còn có gia đình hậu thuẫn khá tốt. Dù hiện tại, cha mẹ của tôi đã nghỉ hưu nhưng khi còn trẻ, họ là người làm kinh tế tương đối tốt nên về già cũng có của để dành gửi ngân hàng, dặn tôi không cần phải lo.

Đối với tôi, hiếu đạo đặt lên hàng đầu nhưng không phải là cho tiền mà nên dành thời gian cho cha mẹ. Bởi vì cha mẹ ngày càng lớn tuổi sau này không còn thời gian, sức khỏe đi chơi với mình nữa nên hiện tại, tôi dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn. Tôi không phải lo cho gia đình nên về kinh tế, nói túng thiếu thì không có mà tôi còn là chủ của rất nhiều con nợ không có khả năng chi trả (cười).

Nên người ta đồn Cát Tường là đại gia?

- Không phải là đại gia mà là người giàu tình cảm. Ai than khổ là tôi cho mượn tiền nhưng cho mượn rồi thì người ta không bao giờ trả lại (cười). Tôi từng lập lời thề dù thế nào cũng không giúp ai nữa, đặc biệt càng thân quen càng không giúp, không cho mượn tiền vì rất dễ mất lòng, thà là cho luôn.

Ví dụ, bạn bè khổ, mượn 20 triệu đồng, tôi cho 2 triệu đồng thì còn chơi với nhau, chứ cho mượn là đòi hoài không trả và mất luôn bạn lẫn tiền. Trong đợt dịch vừa rồi, tôi mất nhiều tình bạn.

Ai cũng than thở rồi mượn tiền. Đến lúc hết dịch thì mất cả tiền lẫn bạn, nên tôi rút kinh nghiệm. Bây giờ, tôi làm được bao nhiêu sẽ trích ra một ít nhưng chỉ giúp đỡ những người mà mình không quen biết.

"Có khi mình mai mối nhiều quá nên… mất duyên"

Trong một bài phỏng vấn hồi giữa năm 2022, Cát Tường nói đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới nhưng chưa có đối tượng. Hiện tại thì sao?

- Vẫn chưa có ai "mở cửa" thì lấy đâu mà bước vào, phải tiếp tục chờ đợi! Hy vọng khi tôi tạm dừng vai trò mai mối thì tình duyên sẽ tới. Vì ông bà ta nói "ở đời có 4 cái ngu", có khi tôi mai mối nhiều quá nên mất duyên (cười).

Bà mối Cát Tường: Tôi từng thề không cho mượn tiền, thà cho luôn - 7

Cha mẹ và con gái có động viên Cát Tường tìm "nửa kia"?

- Không phản đối cũng không động viên. Lúc con gái của tôi còn nhỏ thì không ai phản đối vì sợ tôi quen không đúng đối tượng sẽ khổ lây cho con. Còn bây giờ, con tôi đã lớn. Tôi xem như là độc thân, muốn làm gì thì làm, miễn vui và đừng làm sai là được.

Diễn viên Tiết Cương từng khuyên Cát Tường hạ tiêu chuẩn "nửa kia", chị đã suy nghĩ về điều đó?

- Hạ nhiều lắm rồi (cười). Có lẽ duyên chưa tới chứ bây giờ, tôi không có tiêu chuẩn gì hết. Chỉ cần một người bạn tri kỷ, hợp nhau về gu ăn uống, du lịch, quan điểm sống giống nhau, ân cần, quan tâm đến tôi và một chút xíu lãng mạn là được. Tôi không cần người ấy phải quá giàu có hay là "ông này ông kia". Tôi chưa bao giờ đặt yêu cầu như vậy mà cần người ta dành thời gian cho mình, vậy thôi!

Cảm ơn những chia sẻ của Cát Tường!

Nội dung: Hân Bảo
Ảnh:
Mộc Khải, Facebook nhân vật
Video:
Ngà Trịnh
Thiết kế:
Bích Phương