DNews

Người đàn ông ở TPHCM gây sốt khi "khoe vợ", để vợ đứng tên mọi tài sản

Minh Nhân

(Dân trí) - Trong bài viết khoe vợ trên mạng xã hội, anh Đức Hoàng liên tục nhấn mạnh "may mà có vợ trong đời". Câu chuyện của hai vợ chồng anh thu hút gần 30.000 lượt yêu thích.

Người đàn ông ở TPHCM gây sốt khi "khoe vợ", để vợ đứng tên mọi tài sản

"Vợ ơi, may mà anh có em trong đời"

Đầu tháng 6, trong một hội nhóm đông thành viên, anh Trần Đức Hoàng (35 tuổi, luật sư, sống tại TPHCM) đăng bài flex (khoe) vợ.

"Vợ ơi, may mà anh có em trong đời", mở đầu bài viết, anh Hoàng kể sự cố gặp nạn trong lúc chơi thể thao ngoài bãi biển với đồng nghiệp tại Nha Trang hồi cuối tháng 4.

Mọi năm, chị Nguyễn Thị Thu Hương (35 tuổi, vợ anh Hoàng) đều đi team building (các hoạt động vui chơi giải trí kết nối các thành viên trong tập thể) công ty cùng chồng, nhưng năm nay do nhà có em bé nên chị không tham gia. Biết tin anh Hoàng bị thương, người vợ cảm thấy rất lo lắng vì không có mặt ở đó, mặc dù chồng gọi điện "cười bảo không sao". 

"Tôi bảo chồng lần đầu đi chơi không có vợ mà hết ngã đau chân, đến cháy nắng bong da, đúng là không thể thiếu vợ được, kể cả khi đi ăn chơi", chị Hương kể.

Đầu gối hơi "lỏng lẻo", anh Hoàng nghĩ đơn giản là chấn thương nhẹ, nghỉ vài ngày sẽ khỏi. Nhưng chị Hương bắt chồng đến bệnh viện khám, do sợ anh bận việc mà quên lo sức khỏe bản thân.

Sợ vợ càu nhàu, lại bị dọa "cấm cơm", anh Hoàng đến bệnh viện thăm khám, được bác sĩ kết luận đứt hoàn toàn dây chằng trước chân phải, phải mổ.

"Vậy là tôi đi mổ. May mà có vợ", anh nói.

Người đàn ông ở TPHCM gây sốt khi khoe vợ, để vợ đứng tên mọi tài sản - 1

Anh Hoàng bị đứt dây chằng trước chân phải, chị Hương vào bệnh viện chăm chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến ngày mổ, vợ lo lắng, chuẩn bị hành trang kỹ như đi du lịch. Trái lại, anh Hoàng luôn vui vẻ, còn dặn vợ tối về nhà cùng ông bà trông 2 con.

"Anh mổ xong ổn thôi, tự xử lý được mọi thứ, rồi sáng em lại qua thăm anh", anh Hoàng tự tin nói.

Trong khi đó, chị Hương nhìn chồng, trêu anh là "tấm chiếu mới". "Em đẻ mổ 2 lần rồi, đau lắm, anh phải có người ở lại trợ giúp", chị Hương nói.

Tỉnh thuốc mê sau ca mổ, anh Hoàng được đưa lên căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi do chị Hương đặt từ trước để chồng được nghỉ ngơi thoải mái.

Anh thấm đau, cả đêm rên như mèo con. Chị Hương chạy tới chạy lui chăm sóc chồng, vừa cười vừa nói "này thì anh ở một mình ổn này".

"Đó, may mà có vợ", anh Hoàng tấm tắc. 

Những ngày trong bệnh viện hồi sức, khi mà chân phải hoàn toàn không cử động được, chị Hương chăm sóc chồng như một… "ông hoàng" đúng nghĩa. 

"Vợ ơi, đóng rèm cho anh, nắng quá", "Vợ ơi, kéo rèm ra đi, tối thế", "Vợ ơi, cho anh chai nước, bật ti vi cho anh xem, chân anh mỏi".

"Đó, may mà ông Hoàng có vợ để nhõng nhẽo", anh hóm hỉnh nói.

Ngày chồng xuất viện, vừa về đến nhà, chị Hương lao đến ôm chầm 2 con. Chiều tối, chị cho đứa bé ăn, lo đứa lớn đi ngủ, rồi tiếp tục chăm chồng.

Chị hỗ trợ anh Hoàng tập mấy bài vật lý trị liệu hồi phục chức năng chân. Nói là cùng tập, nhưng 65% anh không có sức lực, phải nhờ vợ đỡ và cầm chân di chuyển.

Suốt thời gian chữa bệnh, bố mẹ hai bên giúp vợ chồng anh Hoàng chăm con, gọi điện hỏi thăm và động viên tinh thần. Các đồng nghiệp hỗ trợ công việc tại công ty, bạn thân gửi tin nhắn, gọi điện và đến thăm.

"Điều may mắn nhất, chắc chắn là tôi có vợ luôn bên cạnh, bất kể dù tôi nhõng nhẽo, cau có hay lắm chuyện ra sao. Điều vui hơn là khi ở bên cạnh tôi, vợ vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, làm tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Vợ ơi! May mà anh có em trong đời!", anh Hoàng tâm sự.

Người đàn ông ở TPHCM gây sốt khi khoe vợ, để vợ đứng tên mọi tài sản - 2

Anh Hoàng "khoe" vợ gây bão mạng xã hội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bài viết khoe vợ của anh Hoàng thu hút gần 30.000 lượt yêu thích, hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Mọi người nhận xét anh vừa hài hước vừa tình cảm, biết trân quý vợ.

"Năng lượng tích cực, mà phải công nhận, thành công lớn nhất của một người đàn ông là có được người vợ yêu mình, hi sinh vì mình. Chúc mừng hai bạn vì đã có nhau trong đời", độc giả Quý Đoàn bình luận.

"Bởi vậy mới nói, phước hạnh lớn nhất đời người đàn ông là có được người vợ tào khang với mình. Bất kể là mang về vinh quang hay tổn thất, vẫn là người phụ nữ luôn ở đó, và mối bận tâm lớn nhất là bạn có còn bình an hay không. Chúc mừng hạnh phúc dễ thương của 2 bạn", tài khoản Tuyết Ngân chia sẻ.

Đây không phải lần đầu bài viết của vợ chồng anh Hoàng gây bão mạng xã hội. Trước đây, họ từng chia sẻ về đám cưới, không gian nhà… cũng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác.

"Chúng tôi rất vui vì lần này được mọi người hưởng ứng hơn cả những lần trước", anh Hoàng nói.

Mối nhân duyên kỳ lạ

Anh Hoàng và chị Hương gặp mặt lần đầu trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè vào năm 2010. Sau lần tình cờ gặp gỡ đó, từ năm 2010 đến năm 2015, cả hai có cuộc sống riêng, không hề liên lạc với nhau.

Trong khi anh Hoàng quay lại Mỹ học lấy bằng tiến sĩ luật năm 25 tuổi, thì chị Hương học Thạc sĩ ở Anh và tham gia một chương trình trao đổi văn hóa ở Mỹ.

Giữa tháng 10/2016, anh Hoàng bất ngờ gọi điện cho chị Hương nhờ chia sẻ kinh nghiệm cho chuyến công tác tại London. Từ đó, mối nhân duyên kỳ lạ của hai người được nối lại và họ trò chuyện với nhau gần như mỗi ngày.

Cuối năm đó, họ chính thức thành đôi. Sau gần một năm hẹn hò, anh Hoàng cầu hôn chị Hương giữa phố cổ Hội An - nơi chị dành nhiều cảm tình tốt đẹp.

Người đàn ông ở TPHCM gây sốt khi khoe vợ, để vợ đứng tên mọi tài sản - 3

Vợ chồng anh Hoàng có mối nhân duyên kỳ lạ và chuyện tình lãng mạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi đang tản bộ giữa phố cổ, anh rủ người yêu cùng quay video. Chị Hương đồng ý, nhờ người qua đường cầm điện thoại quay cho cả hai.

Trong lúc chị đang mải tạo dáng, anh lấy ra hộp nhẫn, quỳ gối và hỏi bạn gái có đồng ý lấy anh không. Màn cầu hôn lãng mạn trở thành kỷ niệm đáng nhớ của cặp đôi.

"Giữa phố đông người qua lại nên mọi người ồ lên, dừng lại chụp ảnh rất nhiều. Tôi bất ngờ, bối rối nhưng cũng rất hạnh phúc", chị Hương nhớ lại. 

Cuối tháng 4/2018, cặp vợ chồng đã tổ chức hôn lễ lãng mạn bên bờ biển Hội An gây xôn xao mạng xã hội thời điểm đó bởi đám cưới trong mơ.

"Chuyện tình của chúng tôi vui vẻ, hài hước, nhiều lúc cũng hơi ngôn tình một chút vì cả hai đều thích gây bất ngờ cho đối phương. Hai đứa chưa bao giờ cãi nhau, cứ một người nóng lên thì người kia sẽ tự dịu lại. Chúng tôi có chung sở thích du lịch, hợp nhau về mọi thứ nên lúc nào cũng thấy vui", chị Hương nói.

Mọi tài sản chung có giá trị đều do vợ đứng tên

Chị Hương cho hay có thể viết vài trang giấy để khoe chồng, tự hào người chồng giỏi giang, là luật sư cấp cao của một hãng luật là thành viên duy nhất của Việt Nam Liên minh Luật sư toàn cầu đặt trụ sở tại Thụy Sĩ.

Với tư cách một người chồng, một người bố yêu vợ thương con, anh Hoàng có triết lý về tài chính hôn nhân khiến vợ nể phục.

Anh luôn nói với mọi người, rằng muốn gia đình hạnh phúc bền lâu thì người chồng nhất định không nên giữ tiền bạc hay tài sản gì hết.

Tất cả nên dành cho vợ con. Thu nhập của anh luôn chuyển thẳng vào tài khoản của vợ, mọi tài sản chung có giá trị đều do vợ đứng tên.

Anh không bao giờ biết nhà có bao nhiêu tiền, vợ mua gì không bao giờ quản, vợ mua gì dùng nấy, không bao giờ đòi hỏi.

"Sau 6 năm hôn nhân, chồng tôi vẫn vô sản nhưng rất hạnh phúc", chị Hương dí dỏm.

Người đàn ông ở TPHCM gây sốt khi khoe vợ, để vợ đứng tên mọi tài sản - 4

Trong tuần sinh nhật của vợ, anh Hoàng liên tục mua những giỏ hoa chúc mừng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Biết vợ thích hoa Peony (hoa mẫu đơn) nên mỗi ngày kỷ niệm trong năm anh Hoàng đều mua tặng vợ. Có năm sinh nhật vợ, trong một tuần liền, ngày nào anh cũng mua hoa, kèm lời "Chúc mừng tuần sinh nhật vợ yêu".

Khi chị Hương bảo nhà hết lọ hoa rồi, mai đừng mua nữa nhé, thì hôm sau anh vẫn mang về một bó hoa rất to, thêm một lọ hoa mới. 

Vợ chồng anh Hoàng hi vọng câu chuyện nhỏ của gia đình sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, khuyến khích mọi người "hãy luôn yêu thương và mỉm cười với nhau".

Một lần nữa, anh Hoàng khẳng định "may mắn có vợ trong đời". Từ nhỏ, anh đã đúc kết điều này khi quan sát bố mẹ. Anh luôn nghĩ "may mà bố có mẹ". 

"Rồi khi lấy vợ, có 2 con, tôi càng chắc chắn câu đó: May mà có vợ trong đời", anh tâm sự.