PhotoStory

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, anh Nguyễn Phát Đạt lái chiếc xe "cà tàng" chở nước sinh hoạt miễn phí cho người già neo đơn tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 1

Tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài tại tỉnh Tiền Giang làm ảnh hưởng đến đời sống người dân do thiếu nước sinh hoạt.

Để chung tay cùng chính quyền hỗ trợ người dân, ông Nguyễn Phát Đạt (47 tuổi, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) luôn túc trực bên chiếc xe "nước nghĩa tình" của mình để vận chuyển nước cho người già neo đơn không thể tự đi lấy nước tại các điểm cấp phát nước miễn phí trong khu vực.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 2

Những ngày đỉnh điểm của nắng nóng, trên khắp các trục đường tại huyện Gò Công Đông luôn thấy bóng dáng của những chiếc xe bồn, xe tải cấp phát nước ngọt miễn phí, phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 3

Ông Đạt đã tự bỏ hơn 7 triệu đồng mua thùng chứa nước và các thiết bị hỗ trợ để chở nước sạch đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không có khả năng đến các điểm cấp phát nước miễn phí lấy nước.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 4

"Mất nước gần 2 tháng nay rồi, gia đình tôi không có nước sinh hoạt. Ở nhà có mỗi tôi với mẹ già nằm liệt, mỗi lần đi lấy nước phải đi xa nhưng cũng không lấy được nhiều vì không có xe chở. Hôm nay chú Đạt chở cho nhà tôi 3 thùng rồi, chắc dùng cả tháng. Nhà tôi mừng lắm, đỡ phải lo không có nước sinh hoạt," chị Bích (xã Tân Phước, huyện Gò Công) cho biết.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 5

Giữa trưa nắng gắt, ông Đạt vẫn miệt mài bên chiếc xe nước nghĩa tình để liên tục cấp nước cho người dân. Những hộ gia đình được ông Đạt chở nước thường nằm ở các hẻm nhỏ sâu bên trong khu dân cư, đặc biệt là người già neo đơn không thể đi lại.

"Giúp được gì tôi sẽ giúp hết sức mình. Mùa hạn năm 2020 tôi cũng đi chở nước cho mọi người rồi, lúc đấy chỉ có vài cái can 30 lít thôi, giờ mua cái thùng này thì người dân an tâm có nước sinh hoạt", ông Đạt nói.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 6

Ông Quân (68 tuổi) là một trong những hộ dân có nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ tại xã Tân Phước, hàng ngày gia đình ông phải dùng nước nhỏ giọt. "Mỗi lần thiếu nước là chú Đạt lại có mặt, tôi gửi chú chút tiền để xăng xe đi lại mà chú không lấy. Thấy tinh thần tương thân tương ái, tôi cũng thấy vui cho cuộc sống này," ông Quân nói.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 7

Trước đó, mùa hạn năm 2020, ông Đạt cũng bắt đầu hành trình chở nước sạch đến bà con, khi biết nhiều người già, người khuyết tật ở xã Gia Thuận và xã Tân Phước gặp khó khăn trong việc đi lấy nước sinh hoạt. Ông quyết định sử dụng chiếc xe "cà tàng" của mình để chở nước miễn phí đến tận nhà cho họ.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 8

Đối với ông Đạt, việc giúp đỡ người khác là niềm vui và trách nhiệm của mình. Ông hy vọng, qua công việc của mình, có thể lan tỏa điều tốt đẹp, tinh thần nhân văn và tình đoàn kết trong cộng đồng.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 9

Sau hành trình cấp phát nước miễn phí cho người dân, ông Đạt tranh thủ về nhà dọn dẹp cùng vợ con. Với vợ ông Đạt, ông luôn là điểm tựa vững chắc trong gia đình.

"Cuộc sống yên bình là thế đấy, về với vợ, với con là tôi chẳng thấy mệt gì nữa. Nếu có thêm cơ hội làm được nhiều điều tốt cho cộng đồng tôi vẫn sẽ làm hết sức của mình," ông Đạt bộc bạch.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 10

Đằng sau những hi sinh thầm lặng, ông Đạt vẫn luôn nỗ lực làm việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Gia đình ông Đạt trồng hơn 3 ha dưa gang nhưng do ảnh hưởng của hạn hán khiến thu nhập giảm hơn 30%.

"Cứ sáng sớm là tôi với vợ ra đồng thu hoạch dưa, năm nay nắng nóng quá nên dưa chín héo hết, mỗi ngày chỉ kiếm khoảng 300.000 đến 500.000 đồng. Dưa hái xong giao cho các đầu mối, hết việc ngoài đồng tôi lại chạy đi chở nước cho bà con," ông Đạt bày tỏ.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 11

Chiếc xe "cà tàng" vừa là công cụ mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình, vừa mang tình yêu thương đến cho bà con. Đôi khi, ông Đạt phải làm việc liên tục để chở nước cho những người cần giúp đỡ nhưng ông không từ bỏ, vì ông tin rằng hành động nhỏ bé của mình sẽ mang lại sự cần thiết cho mọi người.

Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang - 12

Bên cạnh sự hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa nguồn nước sạch để sinh hoạt của ông Đạt, nhiều cá nhân, tổ chức cũng chung tay giúp đỡ người dân Tiền Giang trong đợt hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài vừa qua với cả tấm lòng và sự tự nguyện.