DMagazine

Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác

(Dân trí) - Mấy ngày Tết, trong khi các bạn cùng trang lứa thích thú diện đồ mới, đi chơi đây đó, thì niềm vui của bé Thóc, đơn giản là được đi làm cùng mẹ.

Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác ở Hà Nội

Mấy ngày Tết, trong khi các bạn cùng trang lứa thích thú diện đồ mới, đi chơi đây đó, thì niềm vui của bé Thóc, đơn giản là được đi làm cùng mẹ.

"Mẹ Lan ơi, Thóc kể chuyện mẹ nghe nhé!"

"Mẹ ơi, Thóc xây nhà đẹp cho mẹ!"

"Mẹ xem Thóc nhảy giống siêu nhân chưa này?"

Cậu bé Thóc 32 tháng tuổi không ngừng líu lo bên mẹ. Chị Lan vừa rán mấy miếng bánh chưng còn dư vừa quay lại để ý con, đáp lời cậu bé. 

"Mẹ Lan ơi, nhà bác ngoài kia có cây quất to mẹ nhỉ, cả hoa nữa", Thóc thủ thỉ.

Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác - 1
Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác - 2

Chị Lan nghe con nói, bất giác chạnh lòng. Nhà nhà sắm sửa đón Tết nhưng nơi đón Tết của mẹ con chị chỉ là một căn phòng trọ chưa tới 5m2. Ngày Tết năm nay, căn phòng "sang" hơn một chút khi có thêm cây quất nhỏ được tặng; góc bếp có thêm hai, ba chiếc bánh chưng, một vài hộp bánh kẹo.

"Càng ngày Tết công việc của nhân viên vệ sinh môi trường như mình càng bận. Các anh chị em trong tổ đều làm việc xuyên Tết. Mình làm ca chiều từ 15h nên chỉ tranh thủ đưa con về thăm bà ngoại, anh trai vào sáng 29 Tết hoặc một buổi sáng đầu năm", chị Lan tâm sự.

"Thương mẹ già, thương hai con nhưng hoàn cảnh mình khó khăn. Bé lớn thiểu năng trí tuệ nên bà trông, chăm sóc mình bé đã mệt, mình không dám gửi thêm Thóc về. Những ngày cận Tết, hàng xóm trọ xung quanh về quê hết, mình đành lòng dẫn con đi làm cùng", chị Lan nói.

Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác - 3

Cây quất nhỏ được chị Lan đặt trang trọng trong ngôi nhà 5 mét vuông.

Chị Phạm Thị Lan là nhân viên vệ sinh môi trường thuộc tổ môi trường số 8, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình éo le, chị Lan phải gửi con trai lớn cho mẹ đẻ chăm sóc. Chị với con trai nhỏ sống ngay cạnh nơi làm việc. Lương có hạn lại do dịch bệnh, con không thể đi học nên chị Lan thường xuyên phải đưa bé Thóc đi làm cùng.

Sau khi phóng sự về mẹ con chị Lan được đăng tải trên báo Dân trí vào cuối tháng 12/2021, nhiều mạnh thường quân đã gửi quà hỗ trợ. 

Nhưng người mẹ này thành thực chia sẻ: "Số tiền mọi người hỗ trợ mình vẫn chưa dám dùng. Mình không nghĩ nhiều mạnh thường quân lại yêu thương mẹ con mình đến vậy. Mình dự định sẽ gửi tiết kiệm, làm khoản để lo lâu dài cho các con".

Những bữa cơm vội trong căn phòng trọ

Mấy ngày cận Tết, các gia đình đều dọn dẹp nhà cửa, lượng rác tăng cao. Chị Lan và đồng nghiệp thường xuyên phải làm tới 2, 3 giờ đêm mới hết việc. Trở về phòng trọ, chợp mắt vài tiếng chị lại vội dậy cho con ăn sáng, hai mẹ con dắt nhau đi chợ mua đồ ăn "tích trữ". 

Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác - 4
Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác - 5

"Đến Tết, chợ không bán nhiều đồ mà giá lại cao hơn nên mình mua sẵn một số đồ ăn cất tại phòng. Phòng trọ không có tủ lạnh nên mình chọn mấy loại củ, quả, đồ khô là chính, thêm ít sữa tươi cho con", chị Lan chia sẻ. Cậu bé Thóc lon ton chạy theo mẹ, tự tay giúp mẹ xách đồ. Thóc rất thích những cây quất chín vàng bày bán khắp chợ nhưng cậu bé không đòi mẹ mua, chỉ đứng ngắm. Chị Lan nhìn con, nhói lòng.

Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác - 6

Chị Lan rán vội miếng bánh chưng.

Trở về phòng trọ, chị Lan chuẩn bị bữa trưa với vài miếng bánh chưng rán, một đĩa đậu rán, rau muống luộc. Chị thường cố ăn trưa no một chút để lấy sức làm việc đến tối muộn. Buổi tối, món ăn chủ yếu của chị là mì tôm. Cậu bé Thóc ngồi chơi một mình trên giường, khi thì lắp ghép, lúc thì xem truyện tranh, miệng không ngừng líu lo với mẹ.

"Bé Thóc ngoan lắm, lúc nào cũng tự chơi. Nhờ thế mình mới có thể làm việc này việc kia", chị Lan nhìn về phía con và nói.

Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác - 7

Bé Thóc ngoan ngoãn ăn cháo mẹ chuẩn bị cho mình.

Trong lúc đợi rau chín, chị Lan đút cháo cho Thóc ăn. Cậu bé hơi lười ăn nhưng khi nghe mẹ nói "Thóc ăn ngoan, chiều mẹ đưa đi làm cùng mẹ nhé", cậu bé vui vẻ há miệng thật to. 

"Niềm vui của các bạn khác là mặc đồ mới, đi chơi Tết. Niềm vui của con là được theo mẹ đi làm", chị Lan nói. Thường trong mấy ngày Tết như mùng 1, mùng 2, mùng 3, lượng rác giảm đáng kể, hai mẹ con có thể về nhà sớm hơn một chút. Thóc rất ngoan, thường tự đi xe đạp thăng bằng bên mẹ, không mấy khi mè nheo. Gặp ai, cậu bé cũng vui vẻ chào.

"Thương con lắm mà thấy con bên cạnh, mình càng có động lực để làm việc", chị Lan chia sẻ thêm. 

Cái Tết ấm áp nhất!"

Chị Lan xúc động nói, Tết năm nay tuy chưa thể đoàn viên cùng gia đình hay cho bé Thóc một cái Tết đủ đầy nhưng chị vẫn thấy ấm lòng. Những ngày cận Tết, các anh chị em đồng nghiệp trong tổ tặng mẹ con chị từ chiếc bánh chưng, gói kẹo, công đoàn công ty đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. 

Nhiều người xa lạ, chưa từng gặp cũng tới tận nơi tặng bé Thóc hộp bánh, đồ chơi, lì xì năm mới cho hai mẹ con. Trước khi về quê ăn Tết, những người hàng xóm quanh khu trọ không quên dặn dò hai mẹ con giữ sức khỏe, hẹn năm mới tới sẽ mang "đặc sản quê" lên tặng Thóc. Bác chủ nhà dù gần Tết rất bận vẫn hỗ trợ chị Lan trông bé Thóc.

"Đây là một trong những cái Tết ấm áp nhất cuộc đời mình khi cảm nhận được sự san sẻ, yêu thương của hàng xóm, đồng nghiệp cùng mọi người", chị Lan xúc động nói. 

Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác - 8

Trong căn phòng chật chội, chị Lan nhặt vội mớ rau muống để kịp giờ đi làm.

Chị thật thà kể: Sau khi các cơ quan báo chí thông tin về hoàn cảnh của mẹ con chị, các nhà hảo tâm gửi tặng một khoản tiền không nhỏ. Hơn một tháng trôi qua nhưng chị chưa dám tiêu. "Cả đời mình khó khăn nên mỗi đồng tiền mình đều trân quý. Đó là tiền từ những người rất tốt nên mình muốn chi tiêu sao cho hợp lý nhất, không uổng tấm lòng mọi người", chị Lan nói.

Khi nhận số tiền hỗ trợ, chị Lan có mừng, có vui nhưng cũng có không ít lo lắng. Chỉ vài ngày sau khi biết tới hoàn cảnh chị Lan, nhiều đối tượng gọi điện, tìm gặp để lừa lọc hay đe dọa. "Họ nói mình phải khai số tiền nhận được rồi nộp thuế. Có người thì nói họ có khoản tiền hỗ trợ vài chục triệu nhưng mình phải nộp trước cho họ 10 triệu… Mình lo lắng lắm. Thật may vì có các anh chị phóng viên, công an phường căn dặn, cảnh báo đó là hình thức lừa đảo", chị Lan tâm sự.

Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác - 9

Chị Lan mặc đồng phục chỉnh tề chuẩn bị đi làm.

Nguy hiểm nhất là cách đây khoảng nửa tháng, trên đường đi làm đêm trở về phòng trọ, chị Lan bị một đối tượng chặn xe, "xin đểu". Chị sợ hãi, run cầm cập, rút hết mấy trăm ngàn vừa bán đồng nát ra đưa. Sau hôm ấy, chị Lan thường xuyên phải nhờ đồng nghiệp đưa về. 

"Hoàn cảnh mình éo le nhưng so với nhiều người, mình vẫn có công việc ổn định, có mọi người hỗ trợ, giúp đỡ. Có nhiều anh chị ngỏ ý giới thiệu cho mình công việc khác đỡ vất vả hơn. Mình rất biết ơn điều đó nhưng mình xin từ chối vì mình yêu công việc hiện tại, yêu thương những đồng nghiệp của mình!", chị Lan chia sẻ.

Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác - 10
Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rác - 11

Sau bữa cơm trưa, chị Lan thay bộ đồng phục, cẩn thận đeo khẩu trang, đội mũ cho bé Thóc. Hai giờ chiều, mẹ con chị Lan bắt đầu lên đường, chuẩn bị cho ca làm việc ngày Tết..

 Toàn Vũ