Cuộc hội ngộ xúc động với ân nhân của cô gái Pháp bị bỏ rơi ở Yên Bái
(Dân trí) - Khi trò chuyện với ân nhân, Daphné (sống ở Pháp) bất ngờ nằm xuống ghế, áp hai bàn tay lên má như muốn hoài niệm về vị trí mình bị bỏ rơi năm xưa khiến nhiều người xúc động.

Chiều 9/4, bác sĩ Phạm Thị Vân Giang - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp. Đầu dây bên kia báo tin, có một cặp vợ chồng người Pháp mong muốn gặp mặt. Dù không phải ca trực, chị ngay lập tức gác lại công việc gia đình, vội vã chạy xe máy đến Trạm Y tế.
Bước vào phòng làm việc, nữ bác sĩ trò chuyện cởi mở với anh Sébastian và vợ là Karine cùng con gái Daphné đang ngồi đợi.
Ban đầu, do bất đồng ngôn ngữ nên quá trình giao tiếp giữa 4 người gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ công cụ dịch trên điện thoại, câu chuyện giữa họ dần được kết nối.
Sau vài lời giới thiệu của nữ Trạm trưởng Trạm Y tế, anh Sébastian quay sang chỉ tay vào con gái, nói với giọng xúc động: "Đây chính là cô bé đã được bác sĩ tìm thấy khi bị bỏ rơi ở Trạm Y tế này 16 năm trước".
Nghe đến đó, ký ức năm xưa ùa về khiến chị Vân Giang không kìm nén được cảm xúc.
Đứa trẻ bị bỏ rơi trong đêm
Daphné (SN 2009, họ tên Việt Nam đầy đủ là Thái Thị Hương Giang) - từng được bác sĩ Vân Giang bế ẵm suốt đêm - sau khi cô được tìm thấy bị bỏ rơi trên chiếc ghế cũ kỹ ngoài bậc thềm.
"Nghe bố nhắc lại chuyện năm xưa, Daphné chạy lại, ôm tôi rồi bật khóc. Không ai ngờ rằng, có một ngày, đứa trẻ đỏ hỏn năm xưa sẽ tìm về nguồn cội", nữ bác sĩ nhớ lại.
Lần theo dòng ký ức, ngày 6/8/2009, bác sĩ Vân Giang trực đêm tại Trạm Y tế xã Đại Đồng theo lịch được phân công.

Daphné chụp ảnh cùng bác sĩ Vân Giang - người tìm thấy cô bị bỏ rơi khi mới được ít ngày tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
20h, chị tranh thủ sắp xếp lại một số giấy tờ thì nghe tiếng xe máy ở ngoài sân của Trạm Y tế. Tưởng có bệnh nhân đến khám muộn, nữ bác sĩ vội vàng chạy ra.
Trước cửa phòng làm việc, không một bóng người nhưng có tiếng cựa quậy rất khẽ trên hàng ghế được dùng làm chỗ ngồi cho bệnh nhân.
Bước lại gần, chị Vân Giang nhìn thấy một bé gái sơ sinh mặc chiếc áo màu xanh nhạt không cài cúc, bên dưới quấn tã mỏng manh.
Kiểm tra xung quanh không có lời nhắn nào để lại, người phụ nữ bế bé gái nặng 3kg vào trong phòng để kiểm tra phổi, nghe nhịp tim, đo nhiệt độ cơ thể, ủ thêm chăn ấm... Thời điểm đó, nữ bác sĩ dự đoán em bé đã chào đời được 7-10 ngày.
Sau 2 giờ chờ đợi trong tâm trạng sốt ruột nhưng không thấy người thân đến nhận lại bé gái, nữ bác sĩ đinh ninh: "Có lẽ đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi".
Đêm hôm đó, chị Vân Giang và đồng nghiệp đi xin sữa khắp xóm, đồng thời mời cơ quan chức năng đến lập biên bản sự việc.
Vài ngày sau, cháu bé được chuyển đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội Yên Bái để tiếp tục nuôi dưỡng. Khoảnh khắc bàn giao đứa trẻ cho cơ quan chức năng, chị Vân Giang mang tâm trạng nặng trĩu.
"Hồi đó, cuộc sống của tôi quá khó khăn. Nếu kinh tế dư dả, hai vợ chồng sẽ nhận cháu làm con nuôi. Nhìn đứa trẻ sớm phải rời xa vòng tay của mẹ, anh chị em làm việc tại Trạm Y tế xót xa", bác sĩ Vân Giang hồi tưởng.
Trong thời gian ở tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái, bé gái được làm giấy khai sinh với họ tên là Thái Thị Hương Giang.
"Lúc đó, các anh chị ở Trung tâm Bảo trợ nói: Đặt tên cháu là Giang, để sau này lớn lên, bé còn nhớ đến ân nhân năm xưa", nữ Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đại Đồng xúc động kể.
Khoảng 8 tháng sau, thông qua nguồn tin từ đồng nghiệp, chị Vân Giang biết bé gái đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi và đưa sang Pháp với tên gọi mới là Daphné.
Vì thương hoàn cảnh bé gái bị bỏ lại trong đêm, chị xin giữ một tờ biên bản sự việc. Tờ giấy được nữ bác sĩ lưu giữ như kỷ vật với hy vọng sẽ trao cho người thân, nếu họ quay lại tìm con gái.
16 năm qua, dù công việc và cuộc sống với bộn bề lo toan nhưng câu chuyện tìm thấy bé gái bị bỏ rơi vẫn được Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đại Đồng xem là kỷ niệm không thể quên trong đời.
Khoảnh khắc xúc động
Qua cuộc trò chuyện thân tình, bác sĩ Vân Giang được biết, anh Sébastian là nhân viên ngân hàng, còn vợ làm giáo viên. Cuộc sống không giàu có nhưng họ đã đầu tư cho Daphné học văn hóa cũng như các môn năng khiếu rất chu đáo.
Ngày gặp lại nữ ân nhân, Daphné cùng bố mẹ nuôi chậm rãi bước dọc hành lang Trạm Y tế, lặng lẽ quan sát từng góc phòng, bậc thềm. Họ cố gắng xâu chuỗi ký ức mà chị Vân Giang cùng đồng nghiệp cung cấp với tập tài liệu chứa nhiều giấy tờ liên quan đến con gái.
Sau khi đi dạo, người mẹ nuôi muốn biết chính xác vị trí con gái từng được bác sĩ tìm thấy.
Chị Vân Giang đưa tay chỉ vào hàng ghế trước cửa phòng khám rồi kể: "Tôi tìm thấy cháu ở đây. Ngày đó, hàng ghế này làm bằng gỗ, bây giờ đã được thay bằng ghế inox".

Daphné (áo trắng, đeo kính) hỏi bác sĩ Vân Giang về vị trí mà mình được tìm thấy năm xưa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Lắng nghe câu chuyện về khoảnh khắc mình được tìm thấy cách đây 16 năm, Daphné lặng người, trầm ngâm rất lâu.
Cô bé nhẹ nhàng tiến lại gần dãy ghế, nằm xuống, hai tay áp nhẹ lên má như muốn tìm về ký ức đầu đời. Chứng kiến giây phút đó, những người có mặt đều quệt vội dòng nước mắt vì xúc động.
"Tôi cảm nhận trong ánh mắt Daphné là nỗi khao khát được chạm vào quá khứ, nối lại sợi dây với cội nguồn của mình, dẫu biết niềm hy vọng đó rất mong manh, do các thông tin về người thân của cháu gần như không có", chị Vân Giang trải lòng.
Trong suốt cuộc trò chuyện, bác sĩ Vân Giang cảm nhận sự tự hào mà bố mẹ nuôi dành cho cô con gái gốc Việt. Họ tin rằng một ngày không xa, mơ ước được gặp lại bố mẹ đẻ của Daphné sẽ thành hiện thực.
Vợ chồng anh Sébastian liên tục gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Giang. Bởi, vòng tay che chở của chị không chỉ cứu sống một đứa trẻ sơ sinh, mà còn giúp hai vợ chồng có một tổ ấm hạnh phúc như hiện nay.
Mong mỏi tìm người thân
Sau 16 năm rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, tháng 4, Daphné có chuyến về Việt Nam lần đầu tiên cùng bố mẹ nuôi.
Chuyến đi này không chỉ là hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực, phong cảnh Việt Nam. Đây còn là cơ hội để Daphné cùng gia đình lần mò lại thông tin từ các manh mối ít ỏi, nuôi hy vọng có thể sớm tìm lại người thân ruột thịt.
"Bố mẹ nuôi của Daphné hỏi tôi: Suốt 16 năm qua, có ai từng quay lại tìm con bé không?. Đáng tiếc, tôi phải lắc đầu vì không có một ai.
Nghe tôi nói vậy, cả ba người im lặng với nét buồn thoáng qua trên gương mặt", nữ bác sĩ tâm sự.
Theo bác sĩ Vân Giang, điều khiến chị hạnh phúc nhất không chỉ được chứng kiến cuộc hội ngộ đặc biệt, mà còn là giây phút nhìn thấy đứa trẻ yếu ớt năm xưa, nay đã thành thiếu nữ cao ráo, xinh xắn.
"Cô bé ngoan và rất tình cảm, giao tiếp thân thiện dù mới gặp lại chúng tôi sau nhiều năm xa cách… Điều này chứng tỏ bố mẹ nuôi đã dạy dỗ Daphné chu đáo. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy biết ơn họ", chị chia sẻ.

Daphné ôm chầm lấy bác sĩ Giang trong phút gặp lại sau 16 năm xa cách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Rời Yên Bái, gia đình 3 người tiếp tục hành trình khám phá Việt Nam. Hàng ngày, họ đều gửi ảnh và bày tỏ sự ấn tượng về phong cảnh thiên nhiên với chị Vân Giang thông qua mạng Internet.
Biết khát khao tìm lại người thân của Daphné, nữ bác sĩ đã đăng tải hình ảnh của cô bé và sự việc năm xưa lên mạng xã hội. Câu chuyện éo le thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhận được nhiều lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội.
Hiện, cô gái sinh năm 2009 cùng bố mẹ đã trở về Pháp sau thời gian du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, họ mong mỏi sẽ có phép màu giúp Daphné sớm được gặp lại người thân ruột thịt.
Thông tin về Daphné lúc bị bỏ rơi:
- Bé bị bỏ rơi lúc 20h ngày 6/8/2009 tại Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Bé mặc áo màu xanh nhạt, quấn tã vải.
- Bé nặng 3kg, cuống rốn đã rụng.
Bạn đọc có bất cứ thông tin về gia đình ở Việt Nam của Daphné (họ tên Việt Nam là Thái Thị Hương Giang) xin vui lòng liên hệ qua đường dây nóng của báo điện tử Dân trí.
Hotline Hà Nội: 0973-567-567
Hotline TPHCM: 0974-567-567
Email: info@dantri.com.vn