DMagazine

Người lao động "vật lộn" trong "chảo lửa" miền Trung

(Dân trí) - Miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Tại Thanh Hóa, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời đo trên mặt đường bê tông lên đến 50 độ C, nhiều người lao động "vật lộn" giữa nắng nóng.

Người lao động "vật lộn" trong "chảo lửa" miền Trung

Nhiều địa phương miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Tại Thanh Hóa, có thời điểm nắng trên 40 độ C, nhiệt độ ngoài trời trên 50 độ C. Nhiều người lao động đang phải "vật lộn" giữa cái nắng như thiêu như đốt để mưu sinh.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 1

Mấy ngày qua, thời tiết tại Thanh Hóa nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ đo được ngoài trời trên nền bê tông lên đến hơn 50 độ C khiến nhiều người lao động rất vất vả và mệt mỏi, đặc biệt là những lao động ngoài trời.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 2

Để chống chọi với thời tiết nắng nóng, nhiều người đi đường phải bịt kín như "Ninja". Áo chống nắng, khẩu trang... là những trang bị không thể thiếu của nhiều người khi ra đường trong điều kiện thời tiết miền Trung những ngày này như "chảo lửa".

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 3

Nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống mưu sinh của những người bán hàng rong, thợ xây, thợ điện, cửu vạn, xe ôm…

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 4

Người đàn ông hành nghề cửu vạn mướt mải mồ hôi khi vận chuyển hàng thuê tại chợ Vườn Hoa, thành phố Thanh Hóa.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 5

Cụ bà làm nghề lượm ve chai mệt lả, lê từng bước nặng nhọc cùng gánh đồ phế liệu trên vai giữa thời tiết như thiêu như đốt.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 6

Dọc tuyến vòng xuyến Big C Thanh Hóa, một nhóm thợ đang thi công lát đá vỉa hè. Công việc chủ yếu làm ngoài trời khiến những người thợ tại đây càng trở nên vất vả.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 7

Thợ xây là một trong những lao động phải trải qua muôn vàn khổ cực với thời tiết nắng nóng. Cheo leo trên tầng 3 của công trình, một nhóm thợ xây túa mồ hôi không ngớt khi phải phơi nắng làm việc.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 8

Anh thợ cắt sắt "méo mặt"...

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 9

Hai thợ điện đang đu mình, vất vả thi công lắp ráp cột điện giữa trời nắng oi ả tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 10

Đặc thù công việc điêu khắc vốn đã bụi bặm, thời tiết nắng nóng càng khiến công việc của những người thợ điêu khắc đá nhọc nhằn hơn.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 11

Mới 9h sáng nhưng nắng đã chói chang, bà Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi, xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa) phải trang bị thêm chiếc ô để làm rau ngoài đồng.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 12

Anh thợ máy này đang thi công tại đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Thanh Hóa. Để đối phó với cái nắng ngoài trời, anh đã chế cho mình một chiếc mái che trên khoang lái của máy xúc.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 13

Với đặc thù công việc chủ yếu đi ngoài đường, những người shipper đang cảm thấy nản với thời tiết như hiện nay.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 14

Một công  nhân lát đá vỉa hè tranh thủ tiếp thêm nước để có thể chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 15

Không có chỗ nghỉ trưa, một nhóm công nhân xây dựng nằm dưới tán cây bên vỉa hè Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa để ngủ.

Người lao động vật lộn trong chảo lửa miền Trung - 16

Phút chợp mắt của người phụ nữ bán hàng rong.