PhotoStory

Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Hàng trăm người dân, gia quyến đứng dọc hai bên đường để chờ đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng trở về. Họ đứng trang nghiêm, tay cầm hoa cúc trắng.

Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc - 1
Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc - 2
Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc - 3

Sáng 3/8, nhiều người dân tập trung dọc hai bên đường thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để chờ đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng trở về quê nhà. Trong đó có các cán bộ, cựu chiến binh, thanh niên, bạn bè, bà con hàng xóm, những người thân và đồng đội của liệt sĩ Sáng. Họ đứng chờ trong thời tiết mưa nặng hạt, tay cầm hoa cúc trắng.

Người dân đội mưa đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc (Video: Dương Nguyên).

Đại úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) là một trong ba chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Trạm CSGT Madaguoi (Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng) hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên đèo Bảo Lộc vào chiều 30/7.

Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc - 4

Bà Đặng Thị Tình (56 tuổi, hàng xóm) rưng rưng nước mắt trong thời khắc chờ đợi. Bà Tình cho hay, lần cuối cùng mọi người trong thôn gặp Đại úy Sáng là vào tháng 10/2022.

"Lần đó, Sáng về dự đám cưới em trai. Gặp ai, Sáng cũng nở nụ cười hiền hậu và hỏi thăm mọi người. Thời gian qua, nghe tin Sáng sắp cưới vợ, ai cũng mừng. Thế nhưng, giờ cháu không còn nữa. Sáng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ khi còn quá trẻ, chúng tôi thương lắm", bà Tình chia sẻ.

Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc - 5

Đúng 8h40, đoàn xe chở linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về đến nơi. Nhiều người không kìm nén được sự xúc động và òa khóc.

Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc - 6

Đội nghi lễ cầm di ảnh, Bằng Tổ quốc ghi công đi phía trước linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng. Lúc này, tiếng nhạc "hồn tử sĩ" để tri ân và tưởng niệm vang lên.

Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc - 7

Thấy linh cữu con trở về, bà Hoàng Thị Xuyến (64 tuổi) ra đón trong sự hỗ trợ của người thân. Bà khóc nấc, gọi tên con trai: "Sáng ơi, con nói lấy vợ cho mẹ có dâu, có cháu mà giờ lại trở về như thế này...". Chứng kiến giây phút này, nhiều người không khỏi xót xa, tiếc thương.

Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc - 8

Hai chiến sĩ cảnh sát thuộc Trạm CSGT Madaguoi (Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng) đứng lặng người sau hành trình đưa đồng đội đã hi sinh về gia đình.

Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc - 9

Người dân đứng chờ để vào viếng, thắp hương, chia sẻ nỗi đau với gia đình liệt sĩ.

Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc - 10

Theo bản cáo phó của gia đình và ban tổ chức lễ tang, lễ viếng liệt sĩ Lê Ánh Sáng diễn ra vào lúc 10h ngày 3/8, lễ di quan vào lúc 14h50 ngày 4/8, an táng tại nghĩa trang Từ Vũ, xã Tân Lâm Hương.

Dòng sự kiện: Sạt lở đèo Bảo Lộc