Người dân đội mưa, nghẹn ngào đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo LộcHàng trăm người dân, gia quyến đứng dọc hai bên đường để chờ đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng trở về. Họ đứng trang nghiêm, tay cầm hoa cúc trắng.
01:08Người dân đội mưa đón linh cữu CSGT hy sinh trên đèo Bảo LộcHàng trăm người dân, gia quyến đứng dọc hai bên đường để chờ đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng trở về. Họ đứng trang nghiêm, tay cầm hoa cúc trắng.
Truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đến 2 người tử nạn trên đèo Bảo LộcTrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" với liệt sĩ Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh. Hai anh đã dũng cảm tham gia cứu hộ tại đèo Bảo Lộc, không may tử nạn.
4 năm mòn mỏi tìm con gái mất tích sau khi tới Tịnh thất Bồng Lai"Gia đình không bao giờ bỏ con. Nếu con đọc được những lời này, mẹ mong con về nhà với gia đình, hào quang ở Tịnh thất Bồng Lai đã kết thúc rồi", bà Mai nhắn nhủ con gái Diễm My.
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên PhủTrong không khí thành kính, thiêng liêng và đầy xúc động, Thủ tướng và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ anh dũng hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.
Đại tá 89 tuổi kể hồi ức vượt đèo Pha Đin, làm báo ở hầm Điện Biên PhủĐại tá Nguyễn Xuân Mai kể lại những ký ức không bao giờ quên khi ông trực tiếp chiến đấu, cận kề cái chết trong những ngày tháng khói lửa ở Điện Biên Phủ năm 1954.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Ký ức của trung đội trưởng trực tiếp đánh vào cứ điểm A1 Điện Biên PhủXung phong nhập ngũ khi chưa 16 tuổi, vị Đại tá đi qua cuộc kháng chiến chống Pháp với ký ức đậm nét về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông cùng đồng đội đã trực tiếp đánh vào đồi A1 - cứ điểm ác liệt nhất.
Tour đi bộ 10 phút từ cầu "ánh sáng" độc nhất Hà Nội ra ngoài đê sông HồngDu khách chỉ mất 10 phút đi qua cầu "ánh sáng" Trần Nhật Duật, sang phố Phúc Tân ngoài đê sông Hồng để chiêm ngưỡng các dự án nghệ thuật.
Thợ lặn liệt tủy, cán bộ chịu đau và nỗi trăn trở tại huyện đảo Phú QuýTừ nỗi trăn trở khi thấy nhiều bệnh nhân từ đảo Phú Quý vào đất liền điều trị, các bác sĩ ở TPHCM quyết định đến tận nơi khám chữa bệnh cho người dân, qua đó phát hiện nhiều hoàn cảnh đáng thương.
Gãy cổ xương đùi, cụ ông 102 tuổi vẫn tin tưởng để bác sĩ FV phẫu thuật và đi được trở lạiCụ Hoàng Phát (102 tuổi, sống tại Cần Thơ) bị té ngã, gãy cổ xương đùi bên phải, mắc nhiều bệnh nền, đã được bác sĩ Bệnh viện FV phẫu thuật thành công và có thể đi lại sau ca mổ.
Một phụ nữ tố bị liệt 2 chân, mất con sau tai nạn rơi thang máy ở cửa hàngMột người phụ nữ tại Đắk Lắk trình báo việc chị gặp tai nạn rơi thang máy khi đi mua hàng dẫn đến bị liệt hai chân và phải bỏ thai nhi 6 tuần tuổi.