PhotoStory

Lo lũ kinh hoàng như 2020, dân thấp thỏm ngồi canh mực nước

Thực hiện: Tiến Thành

(Dân trí) - Mưa lớn khiến hàng trăm căn nhà bị ngập sâu trong nước, hàng ngàn căn khác cũng bị nước bao vây, mấp mé thềm. Lũ dâng lên khiến người dân hết sức lo lắng, chỉ mong trời sẽ tạnh mưa.

Lo lũ kinh hoàng như 2020, dân thấp thỏm ngồi canh mực nước - 1

Đêm 15/10 và rạng sáng 16/10, tại Quảng Bình tiếp tục có mưa lớn khiến mực nước trên các sông dâng, gây ngập tại nhiều khu vực. Tại huyện Lệ Thủy, nước sông Kiến Giang cũng đã lên trên báo động 3, gây ngập lụt nhiều thôn, xóm.

Lo lũ kinh hoàng như 2020, dân thấp thỏm ngồi canh mực nước - 2

Hàng trăm ngôi nhà tại các xã vùng thấp trũng của huyện Lệ Thủy như: Lộc Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, thị trấn Kiến Giang... nước lụt tràn vào nhà, ngập sâu đến 1m. Nhiều tuyến đường như: Đường 30, Võ Nguyên Giáp và nhiều đoạn của Quốc lộ 9C đã ngập sâu.

Lo lũ kinh hoàng như 2020, dân thấp thỏm ngồi canh mực nước - 3

Mưa lớn tại huyện Lệ Thủy cũng gây ngập úng và chia cắt tuyến đường vào bản Tân Ly, xã miền núi Lâm Thủy. Tuyến đường vào trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy. Quốc lộ 9B đi xã Ngân Thủy cũng bị chia cắt. Quốc lộ 9C sạt lở nặng.

Lo lũ kinh hoàng như 2020, dân thấp thỏm ngồi canh mực nước - 4

Theo báo cáo nhanh của Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tại huyện Lệ Thủy, đến thời điểm hiện tại đã có 256 nhà dân bị ngập. Ngoài ra, nước cũng gây ngập nhiều thôn xóm, hàng trăm căn nhà bị nước bao vây, mấp mé thềm.

Lo lũ kinh hoàng như 2020, dân thấp thỏm ngồi canh mực nước - 5

Ông Phạm Văn Thuận, một hộ dân tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, mưa lớn khiến nước sông Kiến Giang dâng cao, ngập vào khu dân cư. Nước ngập băng cả tuyến đường vào trung tâm huyện. Hiện nay, nước cũng đã mấp mé nhà dân, nếu trời tiếp tục có mưa thì nước sẽ đổ vào nhà.

"Nước giờ đang lên cầm chừng, mong lắm trời tạnh mưa, nếu không nước lũ sẽ tiếp tục dâng lên, tràn vào nhà. Năm 2020 lũ kinh hoàng, đến giờ người dân địa phương còn ám ảnh. Từ tối qua, chúng tôi chưa hề ngủ, cứ thấp thỏm ngồi canh mực nước", ông Thuận chia sẻ.

Lo lũ kinh hoàng như 2020, dân thấp thỏm ngồi canh mực nước - 6

Từ đêm qua đến sáng nay, nước sông Kiến Giang lên nhanh. Nhiều gia đình tại huyện Lệ Thủy đã gấp rút kê tài sản lên cao, nơi thấp thì di dời lên chỗ cao, chủ động lương thực, thực phẩm để sẵn sàng ứng phó với mưa lũ nếu mưa kéo dài.

Lo lũ kinh hoàng như 2020, dân thấp thỏm ngồi canh mực nước - 7

Đến trưa nay, 16/10, tại Quảng Bình, mưa đã giảm. Tuy nhiên, mực nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút xuống. Bên cạnh đó, thông tin một cơn bão mới trên biển Đông cũng đang khiến người dân vùng lũ Lệ Thủy hết sức lo lắng.

"Nước chưa rút mà lại nghe tin có bão. Nếu bão lại vào miền Trung thì trời sẽ tiếp tục mưa, bão lũ chồng nhau thế này, thiệt hại sẽ rất lớn. Chúng tôi cũng luôn chủ động để bảo vệ tính mạng và tài sản, nhưng thiên tai thì khó lường, không biết thế nào", bà Đỗ Thị Mai, người Liên Thủy, lo lắng nói.

Lo lũ kinh hoàng như 2020, dân thấp thỏm ngồi canh mực nước - 8
Lo lũ kinh hoàng như 2020, dân thấp thỏm ngồi canh mực nước - 9

Trước những diễn biến của mưa lũ, huyện Lệ Thủy đã lên kế hoạch di dời hơn 3.600 hộ với hơn 11.000 người dân tại các khu vực ngập lụt sâu thuộc các xã An Thủy, Lộc Thủy, Xuân Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, Sơn Thủy, thị trấn Kiến Giang, Hồng Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy. Phương án chủ yếu là di dời sang các nhà cao tầng, nhà kiên cố.

Lo lũ kinh hoàng như 2020, dân thấp thỏm ngồi canh mực nước - 10

Ông Nguyễn Hữu Hán - Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, hiện nay huyện này đã chỉ đạo các xã, thị trấn nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu để di dời người dân đến nơi an toàn. Chuẩn bị số lượng vật tư, trang thiết bị có thể huy động ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp với 9 chiếc cano, 150 tàu thuyền, 168 ô tô, 4.000 áo phao, phao cứu sinh và nhiều loại trang thiết bị khác (máy phát điện, loa cầm tay, máy cưa…).