PhotoStory

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3

Thực hiện: Vân Hương - Nguyễn Hoàng Việt

(Dân trí) - Sáng nay, gần 600 công dân Việt Nam cùng gia đình di chuyển từ vùng chiến sự Ukraine sang Ba Lan và Romania đã về nước an toàn trên hai chuyến bay sơ tán.

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 1

Sáng 13/3, được sự đồng ý của Chính phủ, hai chuyến bay tiếp theo đưa gần 600 công dân Việt Nam và gia đình sơ tán từ Ukraine sang Ba Lan và Romania về nước. Hàng chục gia đình đã có mặt từ sớm ở sân bay Nội Bài (Hà Nội), mang theo nhiều bó hoa để đón người thân người trở về (Ảnh: Nguyễn Hoàng Việt).

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 2

Theo lịch trình, chuyến bay đầu tiên hạ cánh vào khoảng 5h sáng nhưng bị delay và lùi giờ khá lâu, nhiều người thân và gia đình của những hành khách trên chuyến bay tỏ ra sốt ruột, thấp thỏm theo dõi qua màn hình thông tin các chuyến bay đến tại sân bay (Ảnh: Vân Hương).

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 3
Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 4

Chị Nguyễn Thu Thủy (27 tuổi, ở Thường Tín) cùng hai con gái đi sớm từ 4h sáng để đón bố mẹ và 2 em của chị. Nhưng chuyến bay từ Ba Lan về Việt Nam bị trì hoãn đến 9h30, hai bé gái chờ đợi khá lâu, đùa nghịch toát mồ hôi nên chị Thủy phải buộc lại tóc, thay đồ cho các bé (Ảnh: Nguyễn Hoàng Việt - Vân Hương).

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 5

9h50, những hành khách trong chuyến bay hồi hương xuất phát từ Warsaw (Ba Lan) đưa người Việt từ vùng chiến sự Ukraine xuất hiện trước sự đón chào nồng nhiệt của đông đảo người thân ở quê nhà (Ảnh: Vân Hương).

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 6

Đỗ Hải Yến (sinh năm 2001, quê ở Hưng Yên) bật khóc, ôm chầm lấy mẹ khi vừa đặt chân xuống sân bay. Yến hiện đang là sinh viên học tại thành phố Kharkov (Ukraine).

Chuyến bay số hiệu VN58 chở 288 người từ Warsaw (Ba Lan) về nước. Trên chuyến bay có 63 trẻ em dưới 18 tuổi và 51 người cao tuổi (Ảnh: Vân Hương). 

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 7

Vợ chồng ông Phạm Văn Lượng mừng mừng tủi tủi khi đón con gái trở về (Ảnh: Vân Hương).

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 8
Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 9
Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 10
Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 11

Những cái ôm đẫm nước mắt trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của người xa xứ trở về quê hương, được đón chào trong vòng tay gia đình và những người thân yêu (Ảnh: Vân Hương - Nguyễn Hoàng Việt).

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 12

Cô Nguyễn Thị Minh Tuyết không kìm được nước mắt khi kể về quãng đường dài đi từ Ukraine đến Balan để được bay về nước. Cô cho biết mình đã không thể bắt được một chiếc taxi nào, các chuyến tàu thì luôn chật kín người, xếp hàng vô cùng lâu mới có thể lên xe để có thể qua được biên giới (Ảnh: Vân Hương).

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 13
Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 14

Chị Nguyễn Thị Tân siết chặt con trai trong lòng, nức nở khóc. Chị Tân đã về Việt Nam từ trước Tết, chị chưa bao giờ nghĩ rằng chiến sự sẽ nổ ra và luôn canh cánh lo lắng cho con suốt nhiều tuần qua. Bạn thân của chị Tân đã tận tình chăm sóc và đưa con trai chị trở về nhà an toàn (Ảnh: Nguyễn Hoàng Việt - Vân Hương). 

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 15

11h cùng ngày, chuyến bay số hiệu VN68 chở 291 người từ Bucharest (Romania) hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài. Trên chuyến bay có 15 trẻ em dưới 2 tuổi, 60 trẻ em dưới 12 tuổi, 19 người cao tuổi, 12 phụ nữ mang thai và người bệnh (Ảnh: Nguyễn Hoàng Việt).

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 16

Một phụ nữ trong lúc di chuyển trên đường rời Ukraine về Việt Nam đã bị thương ở tay, òa khóc khi được trở về an toàn trong vòng tay người thân (Ảnh: Vân Hương).

Hình ảnh gần 600 người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine sáng 13/3 - 17

Những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Romania đã phối hợp với các hội đoàn người Việt tổ chức đưa bà con ra sân bay, cử cán bộ hỗ trợ các thủ tục cần thiết và làm việc chặt chẽ với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lên đường về nước (Ảnh: Vân Hương). 

Tính đến 16h ngày 12/3/2022, các cơ quan đại diện Việt Nam đã đón hơn 4.500 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận, cụ thể: Khoảng 950 người tại Romania, trong đó có 287 người đã được đưa về nước trong chuyến bay ngày 7/3, 291 người đã được đưa về nước trên chuyến bay ngày 12/3 và hiện còn hơn 300 người đăng ký nguyện vọng về nước; Khoảng 2.800 người tại Ba Lan, trong đó 300 người đã được đưa về nước trong chuyến bay ngày 9/3; 288 người được đưa về nước trong chuyến bay ngày 12/3 và hiện còn 200 người đăng ký nguyện vọng về nước; 660 người tại Hungary, gần 130 người tại Slovakia, hơn 40 người tại Nga. 

Các cơ quan đại diện cũng chủ động, khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và hội đoàn người Việt ở sở tại đón, thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con; tiếp nhận hồ sơ, xử lý các vướng mắc về giấy tờ để bà con nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết để hồi hương trên các chuyến bay tiếp theo.